Gary Neville, Roy Keane nói lời đáng sợ về Jerome Boateng

Tuyển Đức suýt phải trả giá vì sai lầm không thể tha thứ của Boateng.

Rạng sáng nay, các CĐV Đức đã trải qua những phút giây thấp thỏm lo sợ vì màn trình diễn của ĐTQG quê hương. Thụy Điển bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ola Toivonen. Phải cần đến hai khoảnh khắc lóe sáng từ Marco Reus và Toni Kroos, Die Mannschaft mới thoát khỏi viễn cảnh phải sớm chia tay World Cup 2018.

Giống như trận khai màn, hàng phòng ngự tuyển Đức tiếp tục để lộ những khoảng trống và liên tiếp bị đối phương khai thác.

Đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng thủ thay thế Mats Hummels chấn thương nhưng Jerome Boateng lại gây thất vọng lớn. Trong bàn mở tỷ số của Thụy Điển, trung vệ Số 17 hoàn toàn biến mất khi rời quá xa vị trí của mình. Sau đó, anh còn đẩy đội nhà vào thế bất lợi khi nhận thẻ đỏ rời sân, sau một pha phạm lỗi không cần thiết.

Ngày thi đấu 'thảm họa' của Boateng.

Chứng kiến phong độ tệ hại của cầu thủ Bayern Munich, huyền thoại Manchester United và đang đảm nhận vai trò bình luận viên cho đài ITV, Roy Keane cảm thấy vô cùng bực bội.

"Đức phòng thủ quá thiếu tập trung, các hậu vệ của họ quá lười biếng. Đặc biệt bộ đôi trung vệ thường xuyên mang lại những cơn đau tim cho khán giả nhà. Boateng đi bộ quanh sân như thể cậu ấy đang thi đấu cho giải nghiệp dư vào các ngày chủ nhật. Thật không thể chấp nhận, ai đó hãy mang cậu ta rời sân đi."

Cùng quan điểm với người đồng đội cũ, cựu danh thủ Gary Neville nhận định: "Cặp trung vệ của Đức như một trò hề. Tôi nghĩ Boateng cho mình là Franz Beckenbauer. Cậu ấy nghĩ mình rất giỏi nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại."

Nam Tan

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/gary-neville-roy-keane-noi-loi-dang-so-ve-jerome-boateng-d477502.html