'Gặp vận đen, tôi động viên con đi thi bằng xe lăn'

Do gặp tai nạn trước khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà được bố đưa đến điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng chiếc xe lăn. Em được phụ huynh và các tình nguyện viên tận tình hỗ trợ để vượt khó đi thi.

Sáng 25/6, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), các thí sinh có mặt tại đây từ rất sớm. Đa phần các thí sinh tự đi xe máy đến điểm thi hoặc bố mẹ đưa đến xong di chuyển đến nơi làm việc nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại trường THPT Việt Đức sáng nay, trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà có lẽ là đặc biệt nhất, bởi em được bố đưa đến trường cùng chiếc xe lăn. Mặc dù nhà ở Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) nhưng 6h40 phút, ông Nguyễn Minh Phong (bố thí sinh Hà) mới một mình chở theo chiếc xe lăn đến điểm thi trước.

Phụ huynh của thí sinh này hối hả nhắn gửi các tình nguyện viên: “Các cháu giúp chú cho chiếc xe xuống và cho chú gửi lại để về đón em cho kịp giờ thi với nhé”. Theo lý giải của người bố này, do chiếc xe cồng kềnh nên sáng gọi taxi đi nhưng không cho vừa vào xe, vì thế ông Phong phải chở xe đến trước rồi về đón con sau.

Chiếc xe lăn vừa để xuống cổng trường, người bố với mái tóc hoa râm vội vã quay đầu xe phóng tít mù về phía ga Hà Nội. Gần 15 phút trôi qua chưa thấy người bố chở con đến điểm thi, các sinh viên tình nguyện đứng trông chiếc xe lăn ai cũng hướng mắt về phía đường Lê Duẩn.

Đúng 6h55 phút, chiếc xe máy chở thí sinh Thúy Hà có mặt tại cổng trường THPT Việt Đức. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ các thí sinh phải vào phòng thi, tất cả các lực lượng từ công an, đến sinh viên tình nguyện đều tập trung hỗ trợ để đưa thí sinh Hà lên chiếc xe lăn.

Mọi thao tác luôn được thực hiện nhanh nhất để Hà kịp vào phòng thi.

Được biết, trước khi diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia 1 tuần, vận đen đã ập đến vào đúng ngày Thúy Hà đi lấy số báo danh. “Vừa lấy được số báo danh ra ngoài, một chiếc ô tô đỗ ở lề đường mở cửa va vào con gái tôi khiến một bên chân bị thương rất nặng, mảng thịt lật tung ra, xương cũng bị ảnh hưởng và phải nhập viện ngay lúc đó”, ông Phong kể lại.

Đứng ngoài cổng trường cho đến khi con gái vào phía trong khu vực, ông Phong mới thở phào nói: “Phòng cháu thi ở tận tầng 3, may có các bạn tình nguyện viên giúp cõng lên, nếu không tôi chẳng biết xoay xở thế nào”.

Theo ông Phong, trong vòng 1 tuần gia đình phải làm tất cả mọi thứ từ điều trị cho đến ổn định tinh thần để con có thể ôn thi và bước vào kỳ thi tốt nhất. “Tôi lo lắng, chỉ sợ cháu làm sao không dự được kỳ thi thì hỏng hết cả tương lai, dự định. Giờ đây dù đến trường thi trên xe lăn, nhưng thấy tinh thần con ổn định tôi cũng yên tâm phần nào, chúc con thi tốt và đạt kết quả cao”, ông Phong kỳ vọng.

Tiếng trống báo hết giờ thi vang lên, ông Phong vội gạt những giọt mồ hôi trên trán và chia sẻ, con gái ông trước học THPT tại trường Thực Nghiệm và dự định sẽ nộp nguyện vọng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Em Nguyễn Thị Thúy Hà được bố đưa về nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn sáng 25/6.

Cao Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/gap-van-den-toi-dong-vien-con-vuot-kho-di-thi-bang-xe-lan-991152.html