Gặp nữ sinh chiếm trọn spotlight mùa #Back2school của THPT Trần Phú nhờ giảm 10kg, diện áo dài cực đẹp

Trong mùa #Back2school vừa qua, cô bạn Lê Vy (lớp 12A2, THPT Trần Phú, Hà Nội) đã chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc trong trẻo, xinh xắn của mình.

Bạn có tin vào khoảnh khắc say nắng từ cái nhìn đầu tiên không?

Nếu chưa thì có lẽ bạn chưa thấy bức ảnh giật spotlight ngày khai giảng của Vũ Ngọc Lê Vy (lớp 12A2, trường THPT Trần Phú, Hà Nội) rồi. Trong tà áo dài trắng tinh cùng với đôi mắt hút hồn và combo da trắng mũi cao, Lê Vy thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vũ Ngọc Lê Vy trong dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Vũ Ngọc Lê Vy trong dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Nhưng vẫn chưa hết, Lê Vy còn nhận về vô số sự ngưỡng mộ khi chia sẻ quá trình giảm sương sương 10kg trong vòng 5 tháng của mình. Cụ thể, cô bạn từng nặng đến hơn 60kg, nhận về không ít lời chê béo lẫn bình luận không mấy hay ho nên cực kì buồn và stress.

Ấy thế mà nhờ sự quyết tâm cùng sự động viên của bạn bè, người thân, Lê Vy đã có màn giảm cân cực kì xuất sắc. Hiện tại, cô bạn duy trì cân nặng 50 - 51kg, số đo vòng 2 khoảng 61cm.

Lê Vy trước và sau khi giảm 10kg

Vũ Ngọc Lê Vy

Sinh năm 2003

Phó bí thư lớp 12A2 - Trường THPT Trần Phú (Hà Nội)

Cùng trò chuyện với Lê Vy xem ngoài những điều kể trên, cô bạn này có gì thú vị nhé!

Vy có hội bạn thân ở lớp chứ? Bạn chia sẻ một chút về họ được không?

Ở lớp mình có chơi với hội bạn khoảng hơn 10 đứa, trong đó có 4 nữ, còn lại giới tính gì thì mình không chắc *cười*. Nói đùa vậy thôi chứ với mình, các bạn đều là những người sống tình cảm, hòa đồng, vui tính. Dù đôi lúc tụi mình cãi nhau nảy lửa, thiếu nước cạch mặt nhau ra nhưng gặp được chúng nó thực sự là duyên, là niềm tự hào và hạnh phúc nhất của mình trong những năm tháng học sinh của mình.

Vậy theo Vy, thế nào là hội chị em “trên bến dưới thuyền”?

Chị em “trên bến dưới thuyền” đối với mình là những người có chung cả vạn sở thích, triệu niềm vui nhưng tuyệt đối không chung người yêu. Thế là okela hết nhé!

Hội bạn thân chính là niềm hạnh phúc và tự hào nhất của Lê Vy trong quãng đời học sinh

Còn điều quan trọng nhất của một đứa bạn thân thì sao?

Đó là luôn có mặt lúc mình cần và phải thật lòng với nhau, đừng bằng mặt mà không bằng lòng.

Vy sẵn sàng làm nhân vật phụ để bạn thân làm nhân vật chính trong một bức ảnh chứ?

Mình luôn sẵn sàng. Nhưng sự thật thì các bạn mình đều đẹp trai xinh gái cả, cũng không biết ai nên xuống làm nhân vật phụ nữa.

Một điều trong lớp bạn chưa vừa ý nhưng cũng chưa từng nói ra?

Từ khi bắt đầu học cấp 2, mình đã có nguyện vọng được vào học Trần Phú (THPT Trần Phú). Trong suy nghĩ của mình, nơi này không chỉ là một ngôi trường đẹp mà còn là một môi trường tích cực, thú vị. Và một trong những điều may mắn của mình khi học ở đây chính là được học cùng 12A2.

Có điều đang tuổi học trò, dở dở ương ương nên nhiều lúc bọn mình cũng có hờn giận nhau chút chút. Nhưng thật may là sau tất cả, bọn mình vẫn luôn cùng nhau gỡ nút thắt, cùng nhau xử lí mọi vấn đề một cách êm đẹp nhất. Hơn nữa mọi người cũng vô cùng tâm lí và mình rất vui khi có những người bạn như vậy để tin tưởng và chia sẻ mọi thứ. Như thế thì làm sao mà mình lại có điều không vừa ý với 12A2 được chứ.

Cô bạn cho biết điểm tự tin nhất của mình là mắt, mũi và vòng eo 61cm

Năm học mới này, Vy có nguyện vọng gì không?

Có lẽ không chỉ mình mà bất cứ ai ở năm cuối cấp cũng mong có thể tạo thêm thật nhiều kỉ niệm với bạn bè trong lớp, được ở bên mọi người và giúp đỡ lẫn nhau.

Nhắc đến cuối cấp, 3 áp lực mà Vy gặp phải là...?

Bài vở, điểm số và lượng kiến thức khổng lồ cần phải tiếp thu mỗi ngày.

Bạn làm thế nào để giải quyết chúng?

Cách giải quyết áp lực học tập nói riêng cũng như mọi áp lực nói chung của mình là không nên giữ lại chúng trong lòng quá lâu, nên chia sẻ với mọi người. Có thể làm vậy không giúp mình tìm được cách giải quyết tối ưu nhất, nhưng mình sẽ bớt đi được vài gánh nặng trong lòng.

Ấn tượng về bác bảo vệ ở Trần Phú như thế nào?

Các bác bảo vệ lúc cute thì cực kì cute còn không thì "Chạy thôi chúng mày ơi…"

Bố mẹ là giáo viên có là một áp lực đối với bạn không?

Bố mẹ mình luôn muốn mình được phát triển một cách tự do nhất trong khuôn khổ cho phép. Thế nên có thể các giáo viên luôn muốn con cái theo khuôn khổ nhất định nào đấy và khá khắt khe với con mình. Tuy nhiên bố mẹ làm nghề giáo vẫn là một điều vô cùng may mắn và tự hào đối với mình.

Bố mẹ có đặt kỳ vọng gì ở Vy hay muốn Vy cũng theo nghề giáo không?

Bố mẹ nào cũng kì vọng con mình thành công, thành đạt trong tương lai, bố mẹ mình cũng không ngoại lệ. Nhưng với tính cách khá bướng của mình, bố mẹ thay vì bắt mình phải theo học ngành này nghề kia lại chọn cách phát triển suy nghĩ và định hướng cùng mình. Họ luôn kiên nhẫn giải thích từng thắc mắc về mọi ngành nghề mà mình đưa ra. Chính vì vậy trước giờ mình chưa từng thấy ba mẹ kì vọng mình theo nghề giáo mà để mình tự tìm hiểu và quyết định.

Cảm ơn Vy vì những chia sẻ!

SA&DA/ Ảnh: Quý Nguyễn/ Design: Minh thần kì/ Clip: King Pro

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gap-nu-sinh-chiem-tron-spotlight-mua-back2school-cua-thpt-tran-phu-nho-giam-10kg-dien-ao-dai-cuc-dep-22020159232816269.htm