Gặp người đàn ông nửa ngày băng rừng tìm về vợ con bị vùi lấp ở Trà Leng

Chiều nay (31-10), P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để thăm gia đình anh Nguyễn Cao Tùng (1990, trú thôn 2, xã Trà Leng, H. Nam Trà My). Anh Tùng đang được nhiều người biết đến với một clip được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung: Em không cần tiền, chỉ xin xe đi tìm vợ con thôi.

Chiều nay (31-10), P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để thăm gia đình anh Nguyễn Cao Tùng (1990, trú thôn 2, xã Trà Leng, H. Nam Trà My). Anh Tùng đang được nhiều người biết đến với một clip được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung: Em không cần tiền, chỉ xin xe đi tìm vợ con thôi.

Clip và hình ảnh anh Nguyễn Cao Tùng dàn dụa nước mắt nói: “Em không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi”.

Clip và hình ảnh anh Nguyễn Cao Tùng dàn dụa nước mắt nói: “Em không cần tiền, chỉ xin xe đi thôi”.

Trước đó ngày 30-10 xuất hiện một clip ghi hình một người đàn ông dàn dụa nước mắt khi gặp một đoàn từ thiện. Qua tiếp xúc mọi người biết được người đàn ông này trên đường đi tìm vợ con trong vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Trà Leng. Khi thấy đoàn từ thiện đang trên đường đi xe buýt lên Trà Leng, người này xin xe để ngược xuống bệnh viện ở Tam Kỳ (Quảng Nam) để thăm vợ con. Chị Trần Thị Thanh Huệ (nhóm Từ thiện kết nối yêu thương Phú Ninh), người đi trên chuyến xe buýt này cho biết: Nhóm chúng tôi đang phát quà cho bà con ở Trà Leng thì gặp anh đi bộ xuống Tam Kỳ. Đường còn rất xa, đi xe đò phải hơn 7 tiếng mới tới. Nhóm chúng tôi rút 1 triệu cho nhưng anh không nhận tiền mà nói trong nước mắt: Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi. Nhóm từ thiện nói anh ráng đứng chờ để họ phát xong quà sẽ chở anh đi. Tuy nhiên, vì quá nóng ruột lo cho vợ con, anh đã tự lội bộ ra đường để xin xe xuống Tam Kỳ.

Anh Nguyễn Cao Tùng kể lại sự việc với P.V chiều nay.

Chiều nay, tiếp xúc với chúng tôi ở bệnh viện, anh Tùng cho hay, khi anh đang làm thuê ở xã Phước Hiệp (H. Phước Sơn, Quảng Nam) thì hay tin ở quê bị sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp nhiều người. Ngay trong đêm anh xin ông chủ để về quê, nhưng chủ không cho vì đường bị sạt lở, đi đêm sợ gặp nguy hiểm. “Ông chủ nói để đến sáng đã về. 5 giờ sáng ngày 29-10, tôi dậy bắt đầu băng rừng, vượt suối để cắt đường về hướng xã Trà Bui (H. Bắc Trà My). Do ảnh hưởng của bão, đường xá bị sạt lở hết nên tôi phải cắt rừng, vượt qua rất nhiều sông, suối nước chảy xiết. Có lúc kiệt sức, nhưng đang lo lắng cho vợ con ở nhà không biết sống chết thế nào nên tôi cố sức để đi. Ra đến Bắc Trà My, tôi đi ngược lên Nam Trà My. Vừa đi bộ vừa xin xe quá giang. Nhưng vì đường có nhiều điểm sạt lở nên chủ yếu tôi đi bộ. Đi mãi đến 3 giờ chiều, khi vào đến khu vực đầu xã Trà Leng thì tôi gặp chị chủ quán tạp hóa ven đường. Chị này bảo tôi đừng vào đó nữa, vợ con bị thương đã đưa hết xuống Tam Kỳ rồi. Nghe vậy tôi tức tốc quay trở lại để xuống Tam Kỳ. Vừa đi vừa xin xe đến 7 giờ tối cùng ngày thì tôi xuống đến bệnh viện. Nhìn thấy vợ và 2 con vẫn khỏe tôi rất vui mừng”- anh Tùng kể lại.

Anh Nguyễn Cao Tùng vui mừng vì vợ con vẫn bình an.

Chị Hồ Thị Hà (1994, vợ anh Tùng) vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra trong đêm 28-10. “Nhà vợ chồng tôi ở thôn 2, nằm trên lưng chừng đồi. Chiều hôm đó gió rất mạnh. Sợ gió làm bay mất nhà nên tôi nói hai đứa con (9 tuổi và 5 tuổi) xuống nhà ông bà ngoại dưới thôn 1 để ở. Còn tôi đang mang thai nên ở lại nhà trên thôn 2. Khi tôi đang ở trong nhà thì nghe núi nổ to, sau đó lập tức bùn đất ầm ầm đổ xuống hướng nóc Ông Đề, nơi có cha mẹ và 2 con tôi đang ở. Tôi vội chạy qua đó nhưng bùn đất đã vùi lấp cả cha mẹ và 2 con. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ được người dân đào bới bùn đất thì tìm được 3 người còn sống. Mẹ tôi bị gãy chân, con gái lớn cũng gãy chân và chấn thương sọ não, con gái nhỏ bị đa chấn thương phần mềm. Tuy nhiên cha tôi thì không may mắn như vậy. Khi mọi người tìm thấy thì ông đã chết”- chị Hà nghẹn ngào…

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thăm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở Trà Leng.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến thăm các nạn nhân bị thương do sạt lở núi tại Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho 9 bệnh nhân bị thương do sạt lở núi (có 5 trẻ em) được chuyển xuống từ Nam Trà My. Trong đó có 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, 5 bệnh nhân còn lại điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233834_gap-nguoi-dan-ong-nua-ngay-bang-rung-tim-ve-vo-con-bi-vui-lap-o-tra-leng.aspx