Gặp nạn vì thi công cẩu thả

Tối 9-12, chị Trâm ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân đi xe máy đến ngõ 302 Minh Khai (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) thăm người thân.

Khi chị Trâm rẽ vào đầu ngõ 302, đột nhiên, cả người và xe máy bị đổ ập xuống đường do bánh xe vướng phải những tảng bê tông bị cắt xẻ lổn nhổn để ngay ở đầu ngõ. Cùng lúc ấy, một chiếc xe máy khác của một phụ nữ trung niên điều khiển đi tới cũng bị đổ nhào do vướng phải mấy cục bê tông này.

Một số người dân thấy vậy chạy lại đỡ hai người đứng dậy, rồi phàn nàn:

- Từ hôm xẻ đường để thi công đường ống nước, họ cứ để từng cục bê tông mấp mô thế này ở đây, chẳng khác gì chiếc bẫy. Bao nhiêu người bị ngã xe rồi đấy...

Sau khi hoàn hồn, chị Trâm mới nhìn lại đoạn mặt ngõ vừa khiến chị gặp tai nạn. Quả thật, từng khối bê tông to, nhỏ nằm ngổn ngang trên mặt ngõ ngay đoạn rẽ, rất nguy hiểm với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đây. Được biết, đoạn đầu ngõ 302 Minh Khai bị đào xới từ đầu tháng 12-2020 để lắp đặt đường ống nước nhưng đơn vị thi công cẩu thả, không san lấp phẳng tạm thời cho người dân đi lại nên đã khiến chị Trâm và nhiều người khác gặp nạn. Mong rằng đơn vị chức năng ở những nơi khác cũng có việc thi công như trên cần chú ý việc này để không xảy ra tai nạn cho người đi đường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/986712/gap-nan-vi-thi-cong-cau-tha