Gặp mặt cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Tối 8/12 tại Vientiane đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật của hơn 500 cựu chiến binh từng là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Thongloi Silivong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Quốc phòng Lào đã bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của hàng vạn quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đối với Lào.

Các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào trong buổi gặp mặt.

Các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào trong buổi gặp mặt.

Sự giúp đỡ vô tư, trong sáng ấy là nguồn lực to lớn giúp Cách mạng Lào từng bước xây dựng lực lượng, tổ chức kháng chiến chống thực dân đế quốc thành công, xây dựng đất nước Lào độc lập, thống nhất và ngày càng vững mạnh. Đó là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ liên minh chiến đấu của hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam – Lào.

Hơn 500 cựu chiến binh gặp nhau hôm nay là những người tiêu biểu trong số hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng công tác và hy sinh trên khắp các chiến trường của nước bạn Lào. Được trở lại chiến trường xưa, được gặp lại những người bạn chiến đấu cũ, được dâng những nén hương thơm lên nghĩa trang để tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại chiến trường, với mỗi cựu chiến binh là một kỷ niệm khó quên.

Đại úy Nguyễn Trọng Tạo, 72 tuổi , quê Thanh Hóa, từng công tác tại Trung đoàn 665 tham gia xây dựng các công trình quân sự phục vụ cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tại hai tỉnh Houaphanh và Xiengkhouang bày tỏ: “Được trở lại thăm chiến trường xưa, thắp hương tri ân những anh hùng liệt sĩ, những đồng đội đã hy sinh, thật xúc động không nói hết được. Tôi thấy đất nước Lào bây giờ đã đổi thay nhiều. Điều đó cũng có phần đóng góp rất lớn của quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam”.

Còn Cụ Đào Văn Tiến, 90 tuổi, chuyên gia Việt Nam từng sang Lào làm chuyên gia từ năm 1948, sau này công tác trong tổ chuyên gia giúp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thì không thể nào quên những năm tháng gian khổ lặn lội khắp vùng biên giới Việt- Lào để xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển lực lượng, giúp cách mạng Lào tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cụ Đào Văn Tiến, cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Với ông, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn là kỷ niệm khó quên trong những năm tháng làm chuyên gia tại Lào.

Cụ nói: “Cụ Souphanouvong nói với tôi, trẻ em muốn đi thì mình dắt nó đi. Nhưng nó đi được rồi thì thả nó ra. Nó đi, nó vấp ngã, rồi sẽ đứng lên, chả sao cả. Đó là lời dạy sâu sắc mà tôi nhớ nhất ở các Lãnh tụ Lào. Với các chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào, phải hiểu Lào. Giúp chứ không được bao biện làm thay. Bác Hồ cũng dặn thế. Chuyên gia chỉ giúp đỡ chứ không được làm thay. Việc của Lào, phải do Lào quyết định”.

Trong những ngày lưu lại trên nước bạn Lào, các cựu quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam còn tham gia các hoạt động như dâng hương viếng Nghĩa trang quốc gia Lào, Khu di tích chiến thắng Bản Cơn, tỉnh Vientiane, tặng quà cho các cựu chiến binh tiêu biểu, phối hợp với Ban điều phối Phât giáo Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ cầu siêu, Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào. /.

Vân Thiêng/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gap-mat-cuu-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-tai-lao-987758.vov