Gặp Lê Thiện Hiếu những ngày trong 'cơn bão' Ông bà anh: 'Nếu mẹ còn sống… có lẽ tôi vẫn là Lê Phương Thảo'

Những cơn bão không phải tự nhiên mà hình thành, nó được tích tụ từ nhiều yếu tố. Đối với tôi, 'hiện tượng Lê Thiện Hiếu' cũng vậy. 'Cơn bão' Ông bà anh có khi sẽ chẳng thể thành hình nếu như Thiện Hiếu không trải qua hết những câu chuyện và thử thách riêng của mình.

Gặp Thiện Hiếu sau khi “cơn bão Ông bà anh” nổi lên vài ngày tại một quán cà phê giữa lòng Sài Gòn, trông Hiếu có vẻ nhút nhát hơn so với hình ảnh sôi nổi trên sân khấu Sing My Song – Bài hát hay nhất. Câu cửa miệng Hiếu chào tôi rằng: “Anh ơi em hot quá rồi!” một cách ngô nghê xen lẫn có tí “hốt hoảng”, đáng yêu khiến tôi ấn tượng về chàng trai chuyển giới này hơn bao giờ hết.

Rất nhiều nơi đã phỏng vấn Hiếu, câu chuyện của hiện tượng Lê Thiện Hiếu – Sing My Song phần nào cũng đã được chia sẻ và biết đến. Nhưng giờ đây, khi ngồi trò chuyện cùng Hiếu ở một tâm thế cả hai đều bình tĩnh hơn, không còn nóng vội chạy rượt theo các cuộc hẹn phỏng vấn chớp nhoáng, tôi nghĩ “bức tranh” của tôi về Hiếu mới thật sự hoàn chỉnh và đủ đầy.

Chia tay người yêu chỉ vì… không đăng hình lên mạng xã hội

Lê Thiện Hiếu trong ngày ghi hình của Sing My Song là một chàng trai ít nói, lặng lẽ ngồi trên ghế và chờ đến lượt thi của mình. Đến sau khi kết thúc ghi hình, khán giả ở trường quay có lẽ còn mải chú ý tới những cái tên, những tiết mục khác nên dường như chưa thật sự ấn tượng với Ông bà anh. Chính vì vậy, khi tập 1 lên sóng và Ông bà anh “tự nhiên” được yêu thích một cách bất ngờ như vậy, rồi tạo thành hiện tượng chỉ trong vài phút đồng hồ đã khiến Hiếu… hốt hoảng pha lẫn bất ngờ.

Ngay sau khi thấy những dấu hiệu đầu tiên của “cơn bão”, tôi gọi ngay cho Hiếu để chúc mừng em. Nhưng điện thoại “tò tí te”. Hiếu tắt máy. Em nói em phải tắt điện thoại vì không thể nào chịu được “cơn lốc” tin nhắn từ người quen tới người lạ. Đó là một cảm giác vừa vui mừng vừa có chút… lo sợ.

Mối tình của Hiếu lấy cảm hứng cho Ông bà anh là một mối tình đầy trẻ con. Bạn ấy rất hay dỗi và trách tại sao tôi không post bất kỳ ảnh nào của hai đứa lên trang cá nhân, cũng như không đề cập gì đến chuyện mà tôi và bạn ấy đang quen nhau. Bạn ấy khó chịu và nghĩ tôi không coi trọng sự tồn tại của mối quan hệ này. Còn tôi thì khác, tôi không sống “ảo”, nên tôi không thích post hay chia sẻ gì cả, thế là cả hai giận dỗi đến tận nửa tháng trời. Và vì một lý do vớ vẩn ấy mà chúng tôi chia tay nhau.

Mối tình này cũng chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Thật ra tôi nghĩ đấy chưa phải là tình yêu thật sự của cuộc đời mình. Rồi đến một thời điểm thích hợp, tình yêu đích thực sẽ đến với tôi thôi..

Tuy nhiên, với Thiện Hiếu đây vẫn là một mối tình có nhiều kỉ niệm đẹp. Hiện tại mặc dù cả hai đã chia tay nhưng trên tinh thần vẫn là bạn của nhau. Sau khi Ông bà anh lên sóng, bạn ấy có hỏi thăm và chúc mừng Hiếu, có lẽ bạn ấy biết đối tượng trong bài hát là mình. Với Thiện Hiếu, mối tình này không dài nhưng đủ để bản thân rút ra được một vài kinh nghiệm cho chính mình.

Hiếu cũng có một vài sáng tác đã hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng vẫn muốn đem Ông bà anh lên sân khấu vì chính bản thân em cũng không thích lắm thời buổi công nghệ hiện đại như thế này. Hiếu thích tình yêu trao cho nhau bằng tình cảm chân thành, bằng những lời yêu thương thực tế chứ không phải qua mạng xã hội.

Nếu mẹ còn sống… có lẽ tôi vẫn là Lê Phương Thảo

Chỉ mỗi nhắc về người bố trong suốt cuộc trò chuyện, Thiện Hiếu đã làm tôi tò mò về mẹ của anh chàng. Tôi chưa kịp hỏi xong, Hiếu lại nghẹn ngào cho biết, mẹ Hiếu đã mất vì một vụ tai nạn khi Hiếu mới chỉ học lớp 6. Những ngày bé khi phát hiện có sự tồn tại của một đứa con trai bên trong cơ thể, chính mẹ là người bên cạnh và chia sẻ với Hiếu nhiều nhất.

Mẹ không ủng hộ việc Hiếu thay đổi giới tính nhưng mẹ là người đã cho Hiếu biết tình thương và nỗi khổ của người mẹ dành cho con cái như thế nào: “Hồi đó còn tóc dài, mẹ hay buộc tóc, làm đẹp cho tôi mỗi ngày. Khi mẹ mất, tôi thật sự sốc vì bên cạnh chẳng còn ai. Nếu mẹ còn sống, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình. Vì tôi thương mẹ, ngoài mẹ ra, chẳng có ai hiểu và tâm sự cùng tôi”.

Hiếu chịu áp lực từ bố rất nhiều. Bố Hiếu là một người gia giáo, hay lo xa… Vì thế, bố không muốn con mình khác biệt. Thời gian đó, bố bảo sao Hiếu không thử để tóc dài, mặc váy mặc dù hoàn cảnh của Hiếu bố là người hiểu nhất. Sau đó, may mắn, bố cũng dần dần thay đổi, quan tâm và chấp nhận con trai mình.

Tôi bất chấp để đi tìm con người thật của chính mình. Lúc đó tôi nghĩ, tôi không thể sống mãi như vậy được vì đơn giản, đời có bao lâu, tồn tại không hạnh phúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Toàn bộ chi phí chuyển giới Hiếu tự lo liệu, tích góp từ việc đi hát. Cũng chính một tay anh chàng tự mày mò, tìm hiểu về liệu trình, tìm bác sĩ, thuốc thang… như thế nào, ở đâu. Giọng hát là một trong những nguồn sức mạnh giúp Hiếu thực hiện mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời, nhưng để thực hiện điều đó, giọng hát cũng là nỗi lo sợ lớn nhất của anh chàng.

Từ lúc bắt đầu liệu trình khoảng được 5 tháng, giọng của tôi bị vỡ và thay đổi hẳn. Mỗi ngày tôi tự cảm nhận mình mất dần đi khả năng hát. Lúc đó, tôi đặt cho mình một mốc bài hát, chẳng hạn như Sugar của Maroon 5, thời gian đầu hát phiêu rất ngon lành nhưng về sau, tôi không còn hát được nữa.

Khi còn là con gái, tôi thích hát nhạc Maroon 5, One Direction. Còn hiện tại là nhạc Michael Jackson, Jusstin Bieber… Bây giờ, khi nghe lại những ca khúc ngày xưa từng cover, tôi nhớ vô cùng. Cảm giác như đang ngồi nghe một người xa lạ hát cho mình nghe vậy.

Đã bất chấp tất cả để tìm lại chính mình, mỗi ngày Thiện Hiếu đều soi gương và tự nhắc bản thân: Mày là một thằng đàn ông, mày không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ lên!. Thời gian đó không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà tính cách cũng thay đổi, Hiếu nóng tính, hay cáu kỉnh mỗi khi tiếp xúc với người khác.

Cũng chính vì đã từng trải qua giai đoạn khó khăn ấy, mà Hiếu đã quyết định chia sẻ câu chuyện ấy trên sóng truyền hình. Gạt qua mọi nỗi sợ, mọi ánh nhìn bất bình thường từ người khác (và may mắn là không hề có), Hiếu muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBT, tới những ai từng có khát khao như Hiếu đang sợ hãi khi phải công khai con người thật của mình, sợ thể hiện, sợ cho người khác biết mình là ai…. Hiếu muốn qua câu chuyện của mình, các bạn sẽ có thêm động lực và dũng cảm đối mặt với xã hội này.

Điều tôi sợ nhất chính là liệu câu chuyện của mình có được khán giả đồng cảm và đón nhận hay không? Còn về chiêu trò PR này kia, tôi không nghĩ tới, và tôi cũng không quá am hiểu về truyền thông. Thời gian sẽ giúp mọi người hiểu tôi hơn, đặc biệt là trong những câu chuyện âm nhạc, bởi chân thật và gần gũi chính là con người của tôi.

Tham gia Sing My Song một cách nghiêm túc và muốn theo đuổi nghệ thuật

Cách đây hơn một năm, là giai đoạn Hiếu hoang mang về chính con người mình, sống tiêu cực và thích mơ mộng, hão huyền.

Đó là lúc mọi người không tin vào khả năng của tôi. Bởi trước đây, tôi chẳng biết gì về âm nhạc, không được đi học nhạc đàng hoàng, tử tế… Cho nên, không ai tin rằng tôi sẽ có được cái mà tôi đang có ở thời điểm hiện tại, đó là khả năng sáng tác, ca hát và sống đúng với con người mình.

Âm nhạc lúc đó của Hiếu hầu hết là nỗi buồn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi đang hài lòng và hạnh phúc với cơ thể của mình, thì cũng là lúc Hiếu vượt qua được nhiều nỗi sợ hãi. Vì thế, Hiếu muốn sống tích cực và đúng với lứa tuổi, đúng với con người của chính mình.

Với Sing My Song, tôi được một người anh rủ đi thi cùng, nhưng sau đó vì anh ấy bận việc nên tôi đi thi một mình. Ở thời điểm casting chương trình, tôi nghĩ trong đầu rằng đây là cơ hội để tôi đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ở lĩnh vực sáng tác, vì trước đó tôi chỉ hát thôi.

Có thể nói là một cái duyên khá lớn, vì lúc chương trình tổ chức cũng là lúc tôi cảm thấy mình đang có một cơ hội rất lớn trong đời, không chỉ là nơi để thỏa đam mê ca hát mà còn là nơi để sáng tác ca khúc.

Ban đầu Thiện Hiếu giấu mọi người để thi, chỉ đến khi BTC liên hệ thông báo đã lọt vào trong, và đến lúc gần vào TP HCM em mới nói cho mọi người biết. Lúc đó, ai cũng hoang mang vì nghĩ rằng Hiếu chẳng biết gì nhiều về nhạc, lại không được học hành âm nhạc tử tế.

Tôi thật sự nghiêm túc và muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, đó là ước mơ của tôi từ những ngày còn bé. Trước đây, tôi chưa tìm thấy được con người thật nên không đủ tự tin để theo đuổi điều gì cả.

Ở thời điểm hiện tại, tôi biết mình là ai, tôi chân thành và yêu bản thân mình nhiều hơn. Từ đó, âm nhạc của tôi cũng đúng với cảm xúc thật của người mình, vì thế tôi quyết định đi tìm đam mê thật sự. Tôi nghĩ, Sing My Song là sân chơi hợp lý nhất để tôi thể hiện mọi khả năng của mình.

Ở giai đoạn hiện tại, Hiếu nói thấy mình như đứng bên trong cái hộp nhìn ra thế giới viết nhạc, vì thực sự, Hiếu không có cơ hội trải nghiệm nhiều. Thành ra, giống như Ông bà anh, Hiếu thường tìm cảm hứng sáng tác từ những chủ đề rất gần gũi xung quanh cuộc sống, rồi đọc báo, xem thời sự… thấy gì có hứng thú thì viết thôi.

Trong buổi giao lưu mới đây với độc giả Saostar, Thiện Hiếu đã tiết lộ một sáng tác còn dang dở cũng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về một người mẹ và đứa con có hoàn cảnh khó khăn mà Hiếu vô tình biết được.

Trước khi tiếp xúc, tôi thật sự không thích anh Lê Minh Sơn cho lắm. Nhưng không hiểu cơ duyên nào, trên sân khấu, anh Sơn lại là người thuyết phục tôi nhất. Sau khi về đội anh, tôi lại càng hứng thú vì “cái điên”, “cái quái dị” mà tôi nghĩ, điều nãy sẽ giúp tôi thăng hoa nhất trong âm nhạc. Còn trong nhà chung, tôi không thật sự thân với ai, chỉ hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người mà thôi.

Ông bà anh vẫn đang trong “cơn bão” của riêng nó. Clip của Thiện Hiếu trên trang Youtube chính thức của Sing My Song – Bài hát hay nhất đã lên tới gần 6 triệu lượt xem. Còn trên mạng xã hội, tần suất chia sẻ và xem/ nghe ca khúc còn lớn hơn thế nhiều lần. Người ta dạy cách đàn Ông bà anh bằng guitar, bằng ukulele. Giới trẻ vô tư nhẹ nhàng ngồi cover bài hát trước máy quay, người lớn thì còn dùng Ông bà anh làm nhạc tập thể dục hay bật đi bật lại trong các quán cafe.

Ông bà anh được dùng cho một lớp nhảy thể thao (nguồn: Facebook NhungLe)

Đó cũng chính là nỗi áp lực lớn nhất của Thiện Hiếu hiện tại. Em biết lo nhiều quá thì cũng không nên nên chỉ biết cố gắng tập trung hết sức mình trong các vòng thi sau. Hiếu chỉ mong rằng, mỗi bài hát đều có một câu chuyện với ý nghĩa và cảm xúc khác nhau, hy vọng sẽ có nhiều khán giả ủng hộ và đồng cảm cùng mình.

Photo: Thành Luân

Design: Nyny

Kim Hồ - Thành Luân

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/gap-le-thien-hieu-nhung-ngay-trong-con-bao-ong-ba-anh-neu-con-song-co-le-toi-van-la-le-phuong-thao-930543.html