Gặp lại cậu bé hát ca khúc 'Gặp mẹ trong mơ' sau 9 năm gây bão trên mạng xã hội

'Sớm nở chóng tàn' là những gì mà cậu bé Uudam - người từng gây sốt trên mạng xã hội khi thể hiện ca khúc 'Gặp mẹ trong mơ' năm nào gặp phải. 9 năm kể từ ngày nổi tiếng, Uudam vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình song không thu được ánh hào quang rực rỡ như năm nào.

Năm 2011, màn trình diễn ca khúc "Gặp mẹ trong mơ" - Mong Zhung de Eej (Mother In The Dream) của cậu bé người Mông Cổ Uudam (sinh năm 1999) tại cuộc thi China's Got Talent (Tìm kiếm tài năng Trung Quốc) từng gây sự chú ý lớn đối với công chúng bởi giọng hát trong trẻo và câu chuyện đầy xúc động ẩn sau. Uudam chia sẻ cha mẹ cậu đã lần lượt qua đời do tai nạn giao thông và đây là ca khúc mà cậu thường hát mỗi khi nhớ đến họ.

Quá xúc động trước câu chuyện trên, nữ giám khảo - ca sĩ Y Năng Tịnh đã đích thân lên sân khấu để ôm Uudam. Màn trình diễn của cậu bé sau đó được chia sẻ vô cùng rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành hiện tượng lúc đó.

Dù vậy, chẳng bao lâu sau, cư dân mạng phát hiện giọng ca thể hiện ca khúc cảm động trên không thuộc về Uudam mà do một ca sĩ nhí khác tên Ba Đặc Nhĩ (người Mông Cổ, sinh năm 1997) trình bày. Nhiều người đã tức giận, quay lưng lại với Uudam và thậm chí chỉ trích chương trình nổi tiếng trên đã cố tình dàn dựng và lừa dối công chúng.

Nhanh chóng, báo giới của Trung Quốc đã lên tiếng làm rõ sự vụ trên. Cụ thể, câu chuyện mồ côi của Uudam, khán giả lẫn giám khảo xúc động bật khóc khi lắng nghe giọng ca của cậu bé và việc Uudam thường hát ca khúc Gặp mẹ trong mơ nói trên là có thật. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả âm thanh được mỹ mãn nhất ekip chương trình đã thay thế giọng hát thật của cậu bằng bản thu âm của ca sĩ. Trên thực thế, Uudam vẫn sở hữu giọng ca trong trẻo, chỉ có điều là không được "mượt" như bản thu phát trên truyền hình.

Cuộc thi kết thúc và Uudam đã đạt giải Nụ cười thiên sứ (Angle Smile) và có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật. Nhiều đạo diễn đã mời cậu bé tham gia đóng phim, trong đó phải kể đến The Man With Blue Dots (2011), Night Blooming (2013). Uudam vẫn cố gắng học tập và theo đuổi đam mê thông qua hoạt động biểu diễn cùng nhiều đoàn văn nghệ.

Hiện tại, đã 9 năm kể từ ngày cậu bé nổi tiếng, Uudam non trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành và là một người đàn ông có vẻ ngoài nam tính, điển trai. Chàng trai 21 tuổi phát hành một số album song không có được tiếng vang, ca khúc khiến Uudam nổi tiếng năm nào cũng từng được cậu thể hiện lại và nhận về nhiều khen ngợi.

Uudam vẫn luôn cố gắng theo đuổi đam mê và không ngừng thay đổi bản thân, thử sức cùng nhiều dòng nhạc khác nhau. Hình ảnh ở phòng thu thường xuyên được cậu chia sẻ trên mạng xã hội và vẫn thu hút được lượng lớn người theo dõi. Uudam chăm chỉ tham dự nhiều sự kiện, chương trình giải trí và nhận được hậu thuẫn tốt đẹp đến từ cha mẹ nuôi là Buren và Rina - 2 nghệ sĩ nổi tiếng ở Mông Cổ.

Cuộc sống của cậu diễn ra khá kín kẽ khi Uudam không hay chia sẻ hình ảnh cá nhân của bản thân, song một số quốc gia như Việt Nam hay Thái Lan vẫn có fanpage riêng cho cậu.

Cuộc sống của cậu diễn ra khá kín kẽ khi Uudam không hay chia sẻ hình ảnh cá nhân của bản thân, song một số quốc gia như Việt Nam hay Thái Lan vẫn có fanpage riêng cho cậu.

Chàng trai 21 tuổi sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Mông Cổ, thích tập gym, chơi cờ vua và dành thời gian cùng bạn bè.

Anh Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gap-lai-cau-be-hat-ca-khuc-gap-me-trong-mo-sau-9-nam-gay-bao-tren-mang-xa-hoi-108803.html