Gặp gỡ nam sinh Học viện Ngân hàng điển trai gốc Hà Nội

Chàng trai gốc Hà thành - Trần Chí Bách không chỉ có thành tích học tập tốt, nấu ăn ngon mà còn sở hữu ngoại hình gây thương nhớ, được ví như nam thần bước ra từ những bộ phim ngôn tình.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Trần Chí Bách hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng. Chàng trai này thường được chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật và không ít lần trở thành đề tài trên các trang, nhóm về trai đẹp có hàng triệu người theo dõi trên facebook và nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ nhỏ, Bách đã sớm được bố mẹ giáo dục cách tự lập, điển hình như việc tự “lăn” vào bếp ngay từ lớp 1. Cậu bạn chia sẻ: “Mình rất thích nấu ăn, hầu như từ nhỏ đến lớn đều là mình tự nấu. Thỉnh thoảng cũng nghịch nghịch tự tìm tòi làm món mới”. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng không hề bắt ép việc học tập của Bách. Chính vì vậy mà bất kể là thi cấp 3 hay thi đại học, chàng trai này đều tự chọn chỗ học thêm, tự chọn trường và bố mẹ rất tôn trọng ý kiến đó.

Tuy nhiên, trước khi trở thành tân sinh viên của Học viện Ngân hàng, cậu bạn sinh năm 2002 này từng có quãng thời gian suy sụp và muốn buông bỏ cuộc sống đại học vì không đạt được kết quả như mong muốn. Trần Chí Bách tâm sự: “Mình lựa chọn ban tự nhiên A00 (Toán, Lý, Hóa) khá là khó nên mình đã dốc hết sức để ôn luyện. Nhưng cuối cùng lại thiếu mất 0,5 điểm là có thể đạt được nguyện vọng 1 như mong muốn. Mặc dù đạt điểm cao, được mời đi nhận giấy khen và được bố mẹ cùng bạn bè an ủi, động viên nhưng mình đã đánh mất bản thân trong tầm mấy tháng liền. May mắn là sau khi học tập ở môi trường mới được một thời gian, mình lại nhận ra ở môi trường nào cũng sẽ có mặt tốt, có những người bạn tốt và có cái riêng của nó. Thế nên mình cũng dần dần hòa nhập và quen với môi trường hiện tại”.

Với lợi thế về ngoại hình, Bách cũng thường được mời làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu, quảng cáo hoặc đơn giản chỉ là chụp một vài bộ ảnh giao lưu. Tuy chưa có định hướng cụ thể nào về con đường tương lai, chàng sinh viên trẻ tin rằng muốn sau này mua đồ không cần nhìn giá thì phải học bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu bạn này sẽ tiếp tục cố gắng học tập và làm việc để có thể tự lập, nếu không lo được cho bố mẹ thì ít nhất cũng sẽ không để bố mẹ phải lo lắng cho mình.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gap-go-nam-sinh-hoc-vien-ngan-hang-dien-trai-goc-ha-noi-post1347081.tpo