Gặp gỡ hot boy mê K-pop điển trai như Soobin Hoàng Sơn

Với ngoại hình long lanh rất giống ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, sở hữu năng khiếu âm nhạc và vũ đạo, cậu bạn Kiều Phan Quốc Lân đã khiến nhiều khán giả chú ý khi tham gia chương trình truyền hình 'Giọng ải giọng ai' và trở thành gương mặt gây sốt trên mạng xã hội.

Kiều Phan Quốc Lân có biệt danh là Dina, sinh ngày 3 tháng 9 và hiện sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Cậu chàng điển trai đang là trưởng nhóm nhảy The Shadow dance team gồm gần 40 thành viên. Ngoài vũ đạo, Quốc Lân còn có dịp gây ấn tượng với giọng hát mượt mà khi xuất hiện trên chương trình “Giọng ải giọng ai”. Chàng trai cũng thường xuyên cover các ca khúc V-pop và K-pop, thực hiện những MV của riêng mình để đăng tải lên trang mạng Youtube và nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ phía khán giả.

Quốc Lân có ngoại hình khá giống Soobin Hoàng Sơn

- Kiều Phan Quốc Lân là một bạn trẻ được đông đảo mọi người quan tâm, yêu thích trên mạng xã hội và thậm chí có cả fan club. Bạn cảm thấy như thế nào về điều đó?

Thật ra mình chỉ may mắn được một số bạn trẻ quan tâm thôi, chứ chưa hẳn là đông đảo lắm. Fanclub chỉ là những người bạn ủng hộ trên con đường mình đang đi, chứ thật sự mình cũng chưa có làm được điều gì quá to tát để dám nhận các bạn là fan đúng nghĩa, nên mình vừa vui vì được nhiều người quan tâm, nhưng cũng khá lo lắng làm thế nào để không uổng công các bạn đang theo dõi mình.

- Vì sao bạn lại yêu thích ca hát và vũ đạo? Bạn đã luyện tập vũ đạo được bao lâu rồi? Nhóm nhảy của bạn được thành lập như thế nào và bạn đã duy trì hoạt động của nhóm mình ra sao?

Ca hát là ước mơ từ nhỏ, nhảy chỉ là phần hỗ trợ cho ước mơ ca hát của mình. Tính đến hiện tại, mình đã tham gia nhảy chuyên nghiệp được khoảng bốn năm rồi.

Nhóm nhảy được thành lập sau khi mình và bốn bạn nam trong team thắng giải nhất tại Kpop festival năm 2013, sau khi chúng mình được đại diện Việt Nam đi Hàn Quốc về thì mình quyết định đào tạo một thế hệ đàn em, và đã hoạt động đến bây giờ.

Quốc Lân gây ấn tượng khi xuất hiện trên chương trình Giọng ải giọng ai

- Lân có thường xuyên tham gia biểu diễn trên các sân khấu không? Bằng hoạt động này, bạn có tạo ra thu nhập để phục vụ cuộc sống cũng như theo đuổi âm nhạc của mình?

Thật ra chúng mình không phải như các vũ đoàn, chúng mình nhảy một thể loại khác là dance cover K-pop, nên show diễn của chúng mình hầu như đều liên quan đến Hàn Quốc hay K-pop. Nhưng rất may mắn hầu như chúng mình đều được tham gia biểu diễn các chương trình lớn nên thu nhập cũng khá ổn. Còn về mình, vì là trưởng nhóm, lo cho nhóm khá nhiều nên cũng có khoảng thời gian chưa lo được cho bản thân.

- Trong chặng đường của mình, bạn đã trải qua những khó khăn như thế nào, bạn có thể chia sẻ?

Có nhiều khó khắn lắm. Mình không có bất kì một công ty hay một bệ đỡ nào, tất cả đều phải tự làm, tự đi lên bằng thực lực, và thỉnh thoảng còn bị những lời đồn ác ý từ các dance team khác, phải chống chọi lại.

Chưa kể việc một mình phải quản lí gần 40 thành viên trong một team, vạn người mười ý, nên khó từ trong ra ngoài. Nhưng chắc cũng nhờ có duyên và sức chịu đựng cũng cao nên bây giờ mình đã vượt qua nhiều chuyện mà không phải ai cũng vượt qua được.

Cậu bạn là trưởng nhóm nhảy covẻ K-pop với gần 40 thành viên

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lân cho đến giờ trong ca hát và vũ đạo là gì?

Kỷ niệm thì có rất nhiều, nhưng những lần mình nhớ nhất là: luyện tập vừa nhảy vừa hát 20 lần, vừa khóc ra nước mắt khi còn là thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc; lần đầu được trung tâm văn hóa Hàn Quốc gọi điện thoại đến, báo là sẽ được đi Hàn Quốc biểu diễn; lần bị trượt top đi Hàn Quốc tại chương trình Ngôi Sao Việt và lần gần nhất là tham gia Giọng ải giọng ai.

- Vì sao bạn lại quyết định tham gia chương trình Giọng ải giọng ai? Sau khi xuất hiện trên chương trình, cuộc sống của bạn có điều gì thay đổi hay không? Khi ra đường, bạn có được nhiều người nhận ra và cảm giác của bạn khi ấy như thế nào?

Thật ra là đăng kí chơi thôi, chứ không có ý định gì nhiều. Sau đó, mình được gọi đến casting và được vào ghi hình vì thấy mình giống Soobin. Mình nghĩ đây là cơ duyên tự nhiên tìm đến, mình không hề chuẩn bị kĩ điều gì cả.

Ban đầu mình hơi sợ vì sau khi lên tivi thì ai cũng biết, ra đường đi chơi, đi ăn đi đâu cũng có người nhận ra, hơi không quen nên cũng thấy kì vì hơi sợ ánh mắt người khác nhìn mình bên ngoài rồi đánh giá. Nhưng từ từ cũng ổn, mình làm quen dần, cảm ơn họ vì đã nhận ra mình và vui vẻ chào hỏi.

- Sở hữu giọng hát khá truyền cảm, mượt mà cùng khả năng vũ đạo, bạn có mong muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

Mình rất muốn chứ, vì đó là ước mơ của mình. Từ khi lớn lên mình đã nghĩ phải làm ca sĩ, vì nếu không hát mình nghĩ mình không còn mục đích sống, nên phải làm được để không uổng phí cuộc sống của mình.

- Bạn đã chuẩn bị cho ước mơ đó của mình như thế nào?

Mình từng được luyện tập trong một số công ty giải trí Việt Nam, Hàn Quốc và cả Mỹ, học được mỗi nơi một chút xíu và thấy nó rất khác nhau, nên mình vẫn đang cố gắng chọn lọc cái nào ổn nhất, hay nhất để hoàn thiện bản thân mình hơn.

- Có ngoại hình long lanh ưa nhìn, bạn có sợ bị gắn mác “hot boy” đi hát như một số gương mặt hot teen hiện nay khi lấn sân làm ca sĩ?

Mình không sợ đâu. Vì căn bản mọi người nghe mình hát xong mới biết mặt mình mà, mình không phải nổi vì vẻ bên ngoài từ đầu nên cũng không lo lắm.

Với lại chắc mình chưa đẹp tới mức được khen là hot boy đâu, mình nghĩ vậy.

- Theo bạn, giữa gương mặt ưa nhìn, vũ đạo sôi động và giọng hát truyền cảm, thì đâu là yếu tố cần nhất ở một ca sĩ chuyên nghiệp?

Theo mình thấy quan trọng nhất là mỗi yếu tố đó đều phải có một chút và phát triển nó lên. Một trong ba điều kiện này không thể thiếu trong nền âm nhạc bây giờ. Và còn thêm chữ duyên với nghề nữa, mình nghĩ không phải cứ giỏi là sẽ thành công được.

- Ngoài công việc chính là ca hát, nhảy, bạn có làm công việc gì khác không?

Hiện tại mình chỉ chú tâm vào ước mơ, nên những việc có thể làm chắc là chỉ đi làm thêm bán thời gian mà thôi. Mình cũng từng làm quán trà sữa và bây giờ tất cả mọi người trong quán đều biết mình lên tivi, cũng khá vui.

- Quốc Lân là một bạn trẻ rất phong cách với gu ăn mặc trẻ trung, cá tính. Bạn có thể chia sẻ một chút về sở thích thời trang và phong cách mà bạn đang hướng tới?

Thật ra mình là người cũng khá nghiền thời trang. Mình hay chạy theo thời trang xu hướng, và đặc biệt hơn mình sẽ đổi style theo thời gian, nên nói về phong cách nhất định thì mình không có. Mình cũng không thích chỉ có một màu trong thời trang, nên kể cả màu tóc mình cũng sẽ thay đổi theo mốt, ví dụ như mốt bây giờ là soái ca tóc đen chứ không còn chuộng kiểu nhuộm tóc màu giống thần tượng K-pop nữa.

- Nhóm nhảy của bạn cover khá nhiều ca khúc K-pop. Bản thân bạn có yêu thích Kpop không? Hiện Kpop đang là một làn sóng có sức ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, vậy đối với bản thân bạn, K-pop đã tác động tới bạn như thế nào?

Mình thích K-pop lắm. Dĩ nhiên phải yêu nó mới nhảy được chứ. Thực ra, nhạc Hàn đã đưa mình tìm đến niềm đam mê một cách sâu sắc hơn. Do đam mê K-pop, muốn trở thành thần tượng nên mình đã thi vào rất nhiều công ty Hàn Quốc, học hỏi nhiều thứ, và còn gặp được cả nhóm nhảy bây giờ, những người đàn em mà mình xem như gia đình. K-pop chính là cột mốc tuổi 18 của mình đó.

- Xin phép hỏi Lân một câu mà chắc hẳn rất nhiều fan nữ của bạn cũng rất quan tâm! Quốc Lân đã có một nửa của mình chưa? Và mẫu người như thế nào sẽ được Lân để mắt tới đây?

Ngày xưa có nhiều lắm, nhưng bây giờ thật sự không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình yêu. Bây giờ mình chỉ cố gắng để hoàn thành ước mơ thôi.

Hình mẫu lí tưởng của mình thì tiêu chuẩn cũng khá cao nên bây giờ vẫn ế dài dài. Mình thích người bình thường thì dễ thương mộc mạc, nhưng khi cần thì sexy gợi cảm, có thể trở thành tâm điểm. Nhưng nói vậy thôi, chứ khi đã thích một người, chúng ta đều không thể đặt ra tiêu chuẩn được.

Cảm ơn Quốc Lân và chúc bạn thành công trên con đường sắp tới cũng như thực hiện được những ước mơ mà bạn ấp ủ!

Lan Phương

Ảnh: NVCC

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/gap-go-hot-boy-me-k-pop-dien-trai-nhu-soobin-hoang-son-79393.html