Gặp gỡ 'cậu bé ảo thuật gia' ở miền quê nghèo

Cậu bé Đặng Nhật Hào, học sinh lớp 7, trường THCS Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tự học và thực hiện những màn biểu diễn ảo thuật điêu luyện.

Từ nhỏ, Đặng Nhật Hào đã thích thú và có niềm đam mê với ảo thuật. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá chật vật, gia đình không thể giúp em thỏa mãn ước mơ. Do đó, Hào đã tự mày mò, sáng tạo, học lỏm qua kênh YouTube. Hiện Hào đã biểu diễn được 20 màn ảo thuật như: nuốt lưỡi lam, nuốt kiếm...

Dụng cụ ảo thuật của Hào được làm từ các chai nhựa bỏ đi hay vải vụn của tiệm may. Có loại dụng cụ Hào phải làm trong 3 ngày đêm liên tục mới hoàn thành. Khó khăn là thế nhưng em không bỏ cuộc. Đam mê và dành nhiều thời gian cho ảo thuật nhưng việc học tập của Hào không bị sa sút. Em còn nhận được sự ủng hộ từ các bạn bè, thầy cô.

Hiện nay, ngoài biểu diễn ở trường, Hào còn trình diễn tại các quán cà phê hay chỗ đông người với mục đích góp vui cho lối xóm mỗi khi có việc. Từ chỗ gia đình không ủng hộ, người dân xung quanh không tin vào khả năng của em, đến nay mọi người đều thán phục và gọi Đặng Nhật Hào là "cậu bé ảo thuật gia".

Đặng Công (VTV9)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/gap-go-cau-be-ao-thuat-gia-o-mien-que-ngheo-20171217092138611.htm