Gặp gia đình lênh đênh trên biển, suốt 10 năm đi vòng quanh thế giới

Năm 2007, gia đình Gifford mua một thuyền buồm trị giá 190.000 USD và lên kế hoạch chu du thế giới. Sau một thập kỷ, họ đã đặt chân đến hơn 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Gia đình Gifford gồm 5 thành viên. Năm 2008, cặp vợ chồng nghỉ việc và đưa theo 3 người con dong buồm từ bờ biển bang Washington (Mỹ) để chu du thế giới. Trước đó một năm, họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này. Qua một thập kỷ, họ đã đến hơn 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với áo phao trên người, anh em nhà Gifford băng qua thành phố San Francisco (Mỹ) vào thời điểm bắt đầu hành trình. Lúc ấy, Siobhan (trái) 4 tuổi, Mairen (giữa) mới 6 tuổi và Niall (phải) 9 tuổi. Khi đó, cả 3 đều chưa biết bơi.

Các cuốn sách và sách điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục những đứa trẻ nhà Gifford. Jamie, cha của 3 đứa trẻ, chia sẻ: "Chúng tôi đơn giản đang đi thực địa".

Những đứa trẻ nhà Gifford thích thú khi kết bạn cũng những đứa trẻ khác khi tàu cập bến Mexico.

Gia đình Gifford tận hưởng một bữa ăn nấu tại nhà của người địa phương ở Papua New Guinea. Họ thích trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau.

Không chỉ tìm hiểu văn hóa và bản sắc, suốt hành trình, gia đình Gifford cùng nhau giúp đỡ những người dân ở vùng đất họ đã đi qua. Trong ảnh, Jamie đang giúp người dân Papua New Guinea sửa máy may.

Con tàu đưa cả gia đình Gifford chu du thế giới là Sailing Totem, một chiếc thuyền buồm từ năm 1982. Năm 2007, vợ chồng Jamie đã mua lại với giá 190.000 USD. Được trang bị động cơ 75 mã lực, thuyền gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm.

Sailing Totem là nơi cả gia đình sinh hoạt và nghỉ ngơi, thậm chí khi tàu cập bến đất liền. "Con tàu là nhà của chúng tôi. Nhà ở ngay đó nhưng lại ra ngoài thuê khách sạn, nghe thật lạ lùng", Behan, mẹ của 3 đứa trẻ, nhận định.

Mairen phát hiện cá voi tại quần đảo Hermit ở Papua New Guinea.

Một con chuột túi cây bám trên đầu Siobhan tại quần đảo Ninigo ở Papua New Guinea.

Các thành viên trong gia đình đều có thể lặn biển nhưng không cần đến dụng cụ chuyên nghiệp, thậm chí ở độ sâu gần 20 m. Bức ảnh này được chụp tại Bahamas, một quần đảo thuộc vùng biển Caribbean.

Gia đình Gifford ngắm cảnh tại biển Andaman, Ấn Độ Dương.

Suốt một thập kỷ, cả 5 thành viên trong gia đình đã khám phá biết bao bờ biển, bao gồm Isla San Francisco, một hòn đảo ngoài khơi Baja California ở Mexico.

Jamie cùng người dân địa phương ở đảo Gamfi, một phần của quần đảo Raja Ampat ở Indonesia.

Gia đình Gifford chụp ảnh tại bang Malacca, Malaysia vào năm 2014. Gần đây, Niall (đội mũ) đã tạm rời cuộc sống trên biển để theo đuổi tấm bằng đại học tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ).

Kim Ngân
Ảnh: Sailing Totem

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gap-gia-dinh-lenh-denh-tren-bien-suot-10-nam-di-vong-quanh-the-gioi-post871072.html