Gặp được người tốt

Sáng 20-3, ông Lâm ở thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đi đến huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có việc riêng. Qua cầu dân sinh Vân Trì, bỗng chiếc xe máy đổ kềnh, đè lên người ông Lâm. Đúng lúc đó, có một xe ô tô 7 chỗ cùng chiều chạy tới nhưng phanh kịp. Thấy vậy, anh lái xe vội xuống và dựng xe lên cho ông Lâm. Biết ông Lâm không bị thương, anh lái xe an ủi:

- May mà thủng săm sau chứ thủng săm trước thì nguy hiểm hơn nhiều bác ạ. Bác chờ ở đây nhé, cháu tìm người vá xe cho.

Anh lái xe lưu số điện thoại di động của ông Lâm rồi lên xe đi về phía Hà Nội. Sau khoảng 10 phút, ông Lâm nhận được cuộc gọi từ người tài xế tốt bụng thông báo thợ sửa xe sắp đến. Chờ một lúc, người này tới, nhanh chóng vá lại chiếc săm hỏng và ông Lâm tiếp tục cuộc hành trình.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, ông Lâm chia sẻ niềm hạnh phúc vì gặp được người tốt. Hành động đẹp của anh lái xe cho thấy tinh thần tương thân, tương ái mãi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/995884/gap-duoc-nguoi-tot