Gặp được người tốt

Khoảng 15h ngày 1-10, ông Trần Lễ ở ngõ 27, phố Võng Thị, phường Bưởi (quận Tây Hồ) đang đi đến điểm đỗ xe buýt thì hoa mắt, chóng mặt... Vừa lúc đó có một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen, biển kiểm soát 30F - 467.89 từ phía sau ông Lễ đi đến. Có lẽ người lái xe quan sát thấy ông Lễ đi lảo đảo, loạng choạng nên cho xe dừng lại. Mở cửa xe bước ra, người lái xe hỏi:

- Bác bị làm sao mà đi đứng loạng choạng thế ạ?

- Có lẽ tôi bị cảm anh ạ. Mắt nổ hoa cà, hoa cải, đầu óc thì choáng váng.

Ông Lễ vừa nói dứt câu anh lái xe đã sốt sắng:

- Nhà bác ở đâu để cháu đưa giúp về ạ.

Sau khi nói địa chỉ, ông Lễ được người lái xe ân cần mời lên rồi chở về nhà. Qua trò chuyện trên xe, ông Lễ được biết người lái xe tên là Hà, đang làm tại Garage ô tô Hà Thành, số 685 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Lễ nói, nhân sinh thường ngày dẫu bộn bề, khó khăn nhưng vẫn còn đó những việc làm nhân ái, cao đẹp như cách giúp đỡ của anh lái xe tên Hà, khiến cuộc đời này thêm ý nghĩa và đáng trân quý. Ông Lễ mong những việc làm tốt tương tự sẽ được nhân rộng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/980559/gap-duoc-nguoi-tot