Gặp đúng luồng cá mờm cơm, ngư dân Lộc Hà thu 'tiền tươi' tại bãi

Trong mấy ngày gần đây, ngư dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trúng 'đậm' cá mờm cơm. Thuyền vừa cập bờ đã có thương lái thu mua với giá khá cao.

Video: Cảnh nhộn nhịp thu mua, vận chuyển cá mờm cơm tại bãi biển Lộc Hà

Những ngày gần đây, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân Lộc Hà và các địa phương khác liên tục cập bến mang về những sọt cá đầy ắp.

Ngư trường khai thác cá mờm cơm nằm cách bờ khoảng 2 – 3 hải lý nên các tàu đánh bắt loại cá này thường đi về trong ngày. Theo thông tin từ các ngư dân và tiểu thương, trong nửa cuối tháng 8 đã bắt đầu xuất hiện nhiều đợt cá mờm cơm nhưng lần này ngư dân gặp đúng luồng lớn nên chỉ sau vài giờ đánh bắt trên biển đã có thể thu từ 4 - 6 tạ, có tàu nhiều lên đến cả tấn cá.

Người dân chủ yếu sử dụng thuyền thúng để dễ dàng vận chuyển các khay cá mờm từ thuyền ngoài biển vào bờ.

Được mùa cá mờm cơm không chỉ mang đến niềm vui cho ngư dân mà còn tạo điều kiện cho phụ nữ miền biển kiếm thêm thu nhập.

Từ sáng sớm đến chiều tối, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập tại bãi biển của xã Thạch Kim mỗi khi tàu đánh bắt về.

Những sọt cá mờm cơm tươi trong, óng ánh trong nắng mang về niềm vui lớn cho ngư dân vùng biển. Cá mờm cơm có kích thước chỉ bằng que diêm, toàn thân có màu trắng đục, chất lượng thịt ngon và bổ dưỡng. Theo chia sẻ của người dân, loài cá này xuất hiện nhiều nhất là từ tháng 8 đến tháng 9 dương lịch.

Ai ai cũng tranh thủ “nhanh tay, nhanh mắt” trả giá, mong có được những mẻ cá tươi ngon nhất.

“Đánh bắt gần bờ, chi phí không cao, cá vừa cập bến thương lái đã chờ mua ngay nên có “tiền tươi”. Thuyền đi hơn 3 tiếng và vừa đánh được gần 8 tạ cá, giá bán từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, chúng tôi có thể thu về được từ 20 – 30 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thuyền tiếp tục ra khơi với hy vọng đánh bắt được những mẻ cá tươi ngon” - ngư dân Văn Dũng (thị trấn Lộc Hà) bày tỏ.

Xe đạp, xe thồ, xe kéo… với đủ loại dụng cụ được người dân dùng để chở cá lên đê.

Đang tất bật chuyển cá đi, anh Trần Văn Hoan (Thạch Kim) vui vẻ chia sẻ: "Tôi chuyên kinh doanh hàng hải sản nên thu mua loại cá này của thuyền rồi bán lại cho người dân để phơi khô. Đợt này là một trong những đợt đánh bắt được khối lượng cá lớn nhất trong vòng mấy năm trở lại đây mà tôi từng thấy, các thuyền về liên tục, đầy ắp cá tươi rói. Vì thế, chỉ trong 2 ngày qua, tôi đã mua được gần 5 - 6 tấn để bán cho bà con làm nghề hoặc chuyển ra các chợ”.

Từng sọt cá đầy ắp chuyển từ ghe vào nhanh chóng được tiểu thương, bà con “ngã giá” và vận chuyển lên bờ. Cá này chủ yếu được người dân phơi khô rồi bán lại cho các mối quen.

Chị Nguyễn Thị Hòa (Thạch Kim) chia sẻ: “Trúng cá mờm cơm thì ai cũng mừng, riêng tôi trung bình những ngày qua thu mua từ 5 – 8 tạ cá tươi/ngày để phơi. Đợt này đang được nắng, cá về tươi ngon nên phơi sẽ đạt chất lượng tốt và không bị hao hụt nhiều, bà con làm nghề như chúng tôi càng phải tranh thủ thời gian hơn”.

Dạ Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/gap-dung-luong-ca-mom-com-ngu-dan-loc-ha-thu-tien-tuoi-tai-bai/198160.htm