Gặp cô gái duy nhất đoạt huy chương Olympic quốc tế 2017

Là nữ sinh duy nhất tại IBO 2017 và giành được huy chương bạc với điểm số 65,22, Nguyễn Phương Thảo học sinh lớp 11A1 chuyên Sinh học Trường THPT chuyên KHTN- ĐHQGHN khiến nhiều người không khỏi cảm phục.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế đã kết thúc, đoàn Việt Nam đã vinh dự mang về cho đất nước 3 huy chương. Trong số 4 thí sinh tham dự, đoàn Việt Nam có một nữ sinh duy nhất và em cũng là một trong những nữ sinh hiếm hoi tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế.

Chia sẻ về tấm huy chương mình giành được, Thảo cho rằng việc đạt huy chương bạc là nhờ may mắn, nhưng cũng rất tự hào khi là nữ sinh duy nhất trong tất cả đoàn Olympic Toán, Lý, Hóa, Sinh đạt giải năm nay. “Với các môn tự nhiên, ưu thế luôn thuộc về phái mạnh, nhưng qua giải thưởng lần này em muốn khẳng định giới nữ cũng rất bản lĩnh và đầy đủ khả năng để chinh phục mọi tri thức”, Thảo nói.

Thảo hay được bạn bè gọi với những cái tên như: "Thảo béo", "Thảo tồ", mọi người đều nhận xét Thảo là một cô gái thân thiện với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Thảo được bạn bè, thầy cô nhận xét là một cô gái thân thiện.

Thảo được bạn bè, thầy cô nhận xét là một cô gái thân thiện.

Vẫn chưa hết xúc động, Thảo chia sẻ cảm xúc khi trở về với tấm huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế trong sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè và người thân, Thảo cho biết: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em cảm thấy mình rất may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô, sự ủng hộ động viên của gia đình và bạn bè.

Thảo kể, năm ngoái khi Olympic Sinh học được tổ chức tại Việt Nam, em rất ngưỡng mộ các anh chị trong đội tuyển, đặc biệt là chị Vũ Thị Chinh.

“Em đã được nghe nhiều về chị Chinh với tấm huy chương vàng IBO 2016 và em rất ngưỡng mộ chị. Chị Chinh cũng học trường chuyên KHTN, trên em 2 khóa. Em rất khâm phục bản lĩnh và sự bình tĩnh trong phòng thi của chị. Chị là một hình tượng để em cố gắng”.

Thảo cho hay, trải nghiệm Olympic quốc tế, giúp em có được nhiều điều ngoài tấm huy chương. “Ở cuộc thi, các đoàn có cơ hội giao lưu và trò chuyện với nhau. Em vốn là một người rất ngại nói tiếng Anh, nhưng sau khi nói chuyện với các bạn quốc tế thì mình càng thêm tự tin và cảm thấy rất thoải mái, khác hẳn với lo sợ, e ngại ban đầu. Em đã nói và chia sẻ rất nhiều về Việt Nam.

Có nhiều bạn năm ngoái từng tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 diễn ra tại Việt Nam nên cũng chia sẻ lại với em những kỷ niệm đó. Qua đó em cũng học được cách phát âm, ngữ điệu và cách nói chuyện của các bạn. Thấy các bạn vui vẻ lắng nghe và hiểu mình nói, em càng thích thú và tự hứa chắc chắn sẽ học thêm tiếng Anh, đó cũng là cách để em tiếp cận thêm các tài liệu nước ngoài”, Thảo chia sẻ.

Dù nhà ở phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), không quá xa trường, nhưng Thảo lại chọn ở trong ký túc xá của trường để thuận lợi cho việc học hành. Thảo coi thư viện là “cái tổ” để em được sống với niềm đam mê của mình. Thảo không nhận mình là mọt sách bởi em cũng rất thích tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường.

Năm nay, Thảo được giải Nhì trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và với nỗ lực rất cao, Thảo đã vượt qua các vòng thi để được lựa chọn vào đội tuyển bên cạnh các anh chị lớp 12.

Yêu sinh học từ các chương trình thế giới động vật

Thảo chia sẻ, tình yêu đối với môn Sinh học đến với em một cách khá ngẫu nhiên, năm lớp 9, gia đình mua TV mới giúp em xem được nhiều kênh. “Lần mò xem Discovery và các chương trình thế giới động vật, em thấy rất nhiều bí ẩn trong tự nhiên. Từ đó, em quyết định theo đuổi môn Sinh học để giải đáp những bí ẩn đó”, Thảo chia sẻ.

Một năm tập trung học Sinh, Thảo đạt giải nhất thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội vào cuối lớp 9 và bất ngờ trở thành thủ khoa đầu vào của lớp chuyên SinhTrường THPT chuyên KHTN - ĐHQGHN. Dưới sự định hướng của thầy cô, em có cơ hội học sâu hơn, sớm đạt giải nhì quốc gia và đi thi quốc tế ngay từ năm lớp 11.

Thảo nhận định Sinh học có sự tích hợp liên môn với những đặc thù riêng mà nếu không đủ đam mê rất khó chinh phục. Nhìn bề ngoài, Sinh khô khan với những mảng kiến thức rời rạc, nhưng thực tế lại liên kết chặt chẽ. Thảo thường học bằng cách sơ đồ hóa, hình ảnh hóa mọi thứ để thấy được mối quan hệ giữa các phần kiến thức, từ đó rút ra chi tiết cô đọng nhất.

Bạn bè đón Thảo trở về từ BIO 2017.

Bố làm tài xế, mẹ là y tá, lại là chị cả trong nhà, Thảo luôn dặn bản thân phải tự học thật tốt. Trong đợt thi quốc tế vừa qua, Thảo là thí sinh duy nhất của đoàn Sinh Việt Nam học lớp 11. “Môn Sinh học theo kiểu tích lũy. Mới lớp 11 lại đến với môn Sinh muộn, kiến thức của em không thể đầy đủ như anh chị trong đội. Nếu không tự học, em sẽ không thể có thành tích tốt”, Thảo khẳng định.

Nữ sinh Hà Nội cũng đánh giá cao tầm quan trọng của việc học nhóm. Là em út trong đội tuyển, Thảo thường xuyên hỏi các anh chị phần kiến thức chưa hiểu. “Các anh chị rất nhiệt tình giải đáp và em cảm thấy được yêu thương nhiều”, Thảo chia sẻ và cho rằng ba tháng tập trung ôn luyện trước khi lên đường sang Anh là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời em.

Nguyễn Khánh Huyền, bạn cùng lớp với Thảo ở trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, nhận xét Thảo vui vẻ, rất hài hước. "Bạn luôn đứng đầu lớp và làm tốt ở tất cả môn học", Huyền thông tin.

Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 28 được tổ chức ở London, Vương quốc Anh từ ngày 23 đến 30/7. Có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và 4 nước làm quan sát viên với tổng số 245 thí sinh.

Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi và giành 3 giải. Trong đó, huy chương vàng thuộc về em Trương Đông Hưng (lớp 12, THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế). Em Dương Tiến Quang Huy (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Phương Thảo (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành huy chương bạc.

Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, thành tích cao nhất của đoàn Olympic Sinh học quốc tế từ trước tới nay.

Gia Tuệ (tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/gap-co-gai-duy-nhat-doat-huy-chuong-olympic-quoc-te-2017