Gặp chuyện thì lộ diện ngay

Ở đời, khi mọi thứ hanh thông thì cái gì cũng lấp lánh, chỉ khi gặp chuyện mới lộ diện chân tướng.

Mục Đồng mặt mũi tái xanh chạy về nấp vào một góc nhà. Tiều Phu vội trấn an: “Có cha đây. Đừng sợ. Chuyện gì vậy?”. Mục Đồng ấp úng: “Thằng Thóc Lép và thằng Rau Cằn nổi hứng rủ con đua trâu. Hai đứa nó có cưỡi trâu bao giờ đâu. Thế là thằng Thóc Lép bị trâu hất văng xuống đấy, còn thằng Rau Cằn đâm xầm vào một bà đi đường. Chúng nó bỏ trốn hết rồi, nên con không biết làm sao!”.

Tiều Phu vẫy con ra cửa, ôn tồn: “Con nhìn xem, không có ai đuổi theo con. Thế nhưng, làm người thì phải dám chịu trách nhiệm với mỗi hành vi của mình. Bỏ trốn không phải cách đúng đắn”. Mục Đồng lấm lét: “Hay là vẫn dùng chiêu “để lâu cứt trâu hóa bùn” đi cha!”. Tiều Phu nghiêm giọng: “Cách đó không văn minh. Con phải nhận lỗi và xin lỗi người ta”.

Mục Đồng cúi đầu im lặng, hồi sau lí nhí: “Con tham gia đua trâu, nhưng con không đâm xầm vào bà đi đường. Cũng giống như ông danh hài ôm vai bá cổ quảng cáo cho ông “thần y” Võ Hoàng Yên. Bây giờ, người ta phát hiện ông “thần y” Võ Hoàng Yên bịp bợm, nghĩa là ông danh hài đã tiếp tay cho một trò lố bịch. Sao ông danh hài không xin lỗi công chúng?”.

Tiều Phu gật gù: “Con so sánh chính xác. Ông danh hài rơi vào hoàn cảnh ấy mà không biết xin lỗi cộng đồng là một sự kém cỏi. Ở đời, khi mọi thứ hanh thông thì cái gì cũng lấp lánh, chỉ khi gặp chuyện mới lộ diện chân tướng. Cái đẳng cấp một danh hài khi đối diện với rắc rối thì phơi bày trình độ một anh hề thôi”.

Mục Đồng tiếp: “Danh hài hoặc anh hề có thể hạn chế về giao lưu với mọi người, nhưng một MC thì chẳng lẽ cũng không biết đối đáp. Một bà MC hải ngoại lên giọng lý sự “khi chúng ta nói “khán giả nuôi nghệ sĩ” thì điều đó chỉ đúng nếu khán giả trả tiền mà nghệ sĩ không cần làm gì cả, không cần ca hát, đàn, diễn, múa... nói chung là chỉ “ngậm miệng ăn tiền” thì tôi nghĩ đó mới gọi là “nuôi”. Nghe kỳ kỳ thế nào, chứ kỳ duyên gì hở cha?”.

Tiều Phu tâm đắc: “Đúng, con nói đúng. Lỡ miệng còn nguy hơn lỡ tay, nhưng chống chế kiểu MC hải ngoại thì hơi buồn cười. MC ấy sau khi bị phản ứng, lại phân bua “có lẽ vì bản thân tôi thực chất vẫn là “Mỹ con” nên không hiểu hết nghĩa bóng, nghĩa đen của chữ “nuôi”. Cứ nghĩ “nuôi” đồng nghĩa với chữ “cho không” hoặc “bố thí”. Còn nếu chữ “nuôi” có nghĩa là “ủng hộ, thương yêu, nuôi nấng” thì nuôi em đi, nuôi em càng nhiều càng tốt”. Vẫn là kiểu múa lưỡi lắc léo. Xem ra, cái văn hóa nhận lỗi chưa thông dụng lắm”.

Mục Đồng ngẩng mặt lên, nhìn cha thành tín: “Con sẽ đi xin lỗi vì vụ đua trâu vừa rồi. Tuy con không có được kỳ duyên, nhưng con không phải loại kỳ cục!”.

HAI HUYỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gap-chuyen-thi-lo-dien-ngay-d291356.html