Gặp Cảnh sát cơ động, phi tang ma túy bất thành

Mang theo ma túy đá, khi bị Cảnh sát kiểm tra, đối tượng đã phi tang, ngoan cố không nhận là của mình. Tuy nhiên trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng làm nhiệm vụ, nam thanh niên đã phải cúi đầu thừa nhận.

Cụ thể, vào 23h15 ngày 3/6/2021, Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội do Thượng úy Lê Tiến Huy làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, phát hiện 2 người đàn ông đi trên chiếc xe mô tô có biểu hiện không bình thường đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Ma túy dạng đá ảnh: minh họa

Ma túy dạng đá ảnh: minh họa

Khi bị dừng xe, đối tượng điều khiển bất ngờ móc trong túi quần ra một túi nilon, bên trong có tinh thể màu trắng ném xuống dưới đất. Trước hành động này, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, yêu cầu nam thanh niên chấp hành, nhặt lại gói nilon vừa ném, song đối tượng vẫn quanh co, không thực hiện. Danh tính đối tượng được làm rõ là Phan Thanh Sơn, (SN 1971, HKTT: Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Đối tượng ngồi sau là Lê Thanh Kiên, (SN 1985, HKTT: Bảo Thi, Chi Đồn, Bắc Cạn).

Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình xử lý theo quy định pháp luật. Tại đây, trước sự đấu tranh quyết liệt cũng như động viên, giải thích pháp luật của lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phi tang ma túy, nói rằng gói nilon mà anh ta ném đi chứa ma túy đá, mua về để sử dụng.

K.H

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gap-canh-sat-co-dong-phi-tang-ma-tuy-bat-thanh-post469252.antd