Gặp bà lão Mỹ gốc Việt chạy marathon 7 lục địa trong 7 ngày

Một cụ bà người Mỹ gốc Việt 70 tuổi đã chứng minh tuổi tác không phải là vấn đề khi hoàn thành xuất sắc 7 chặng chạy marathon tại 7 châu lục trong vòng một tuần.

Cụ bà Chau Smith 70 tuổi hoàn thành cuộc đua chạy trên 7 lục địa trong 7 ngày.

Kênh truyền hình CNN đưa tin bà Chau Smith, hiện đang sinh sống tại Missouri (Mỹ) đã hoàn thành xong mục tiêu chạy marathon tại 7 nước thuộc 7 châu lục, bao gồm Australia; Singapore; Ai Cập, Hà Lan; Mỹ, Chile; và King George Island (Nam Cực) từ ngày 25 đến ngày 31/1.

Chặng đua của bà Smith bắt đầu từ Perth, Australia. Mỗi ngày, sau khi thức giấc, bà Smith sẽ chạy một quãng đường dài 42 km. Kết thúc chặng đua tại mỗi nước, bà lên máy bay và di chuyển tới điểm đến tiếp theo.

Kênh truyền hình CNN dẫn lời ông Steve Hibbs – giám đốc công ty lữ hành Marathon Adventures đồng thời là người tổ chức cuộc đua – đưa tin: “Trước khi tham dự cuộc thi chạy marathon lần này, bà Smith không muốn thông báo đến quá nhiều người. Bà đã vượt qua nhiều thử thách, và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà có thể hoàn thành cuộc đua”.

Có thêm 9 người khác cũng tham gia chạy cùng bà Smith trong chặng marathon do công ty lữ hành Adventures tổ chức.

Mặc dù cơ thể đã được rèn luyện qua việc tham dự nhiều cuộc chạy marathon trước đây song để đảm bảo điều kiện sức khỏe cho cuộc đấu trên 7 châu lục, bà Smith đã phải luyện tập hàng tháng trời. Cụ bà 70 tuổi chia sẻ: “Tôi mất 8 tháng để luyện chạy. Trong 4 tháng cuối, mỗi tuần tôi chạy từ 24 đến hơn 200 km”.

Chạy marathon liền tù tì 7 nước trong 7 ngày đã khó, nhưng tại mỗi quốc gia lại xuất hiện mỗi thử thách khác nhau. Ở chặng đua Australia, bà cùng những người tham gia khác phải chạy dưới thời tiết oi bức với nhiệt độ lên tới 38 độ C. Sau cuộc đua dài bà đã bị cháy nắng nghiêm trọng.

Không chỉ có vậy, đến chặng Cairo, do chuyến bay chậm trễ nên cả đoàn chỉ có vài phút thay đồ trước khi bắt đầu cuộc đua. Bà Smith cho biết: “Chúng tôi chỉ có 10 phút để lên phòng thay đồ và không kịp bỏ đồ đạc ra. Chìa khóa phòng tôi lại không mở được cửa. Tôi gần như phí phạm 10 phút quý giá của mình, và bật khóc. Mỗi một người tham gia đều có khoảng thời gian quy định mỗi chặng. Tôi có 7 tiếng để hoàn thành cuộc đua ở đây. Nhưng vì bị trễ chuyến, nên Hibbs thông báo tôi chỉ còn 6 tiếng, và đề nghị tôi nên chạy một nửa đường”.

Song bất ngờ là bà Smith đã hoàn thành phần chạy ở Cairo với thời gian chỉ mất 5 tiếng 51 phút. “Kể từ giây phút đó ban tổ chức không bao giờ yêu cầu tôi chạy nửa đường”, bà tự hào kể lại.

Bà Chau Smith sinh ra tại Việt Nam. Đến năm 1972, bà tới Mỹ sống và hiện làm chủ một cửa hàng giặt khô ở Independence, Missouri. Bà chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời, tôi luôn làm những điều điên rồ. Khi ở Việt Nam hồi còn nhỏ, tôi là một cô bé cứng đầu. Cả gia đình không bao giờ biết tôi sẽ làm gì. Tôi chỉ muốn họ thấy tôi có thể làm được, như những cậu con trai”.

Trước đó, bà Smith đã tham dự nhiều cuộc chạy marathon trên khắp thế giới. Có lần vừa chạy marathon xong ở Tanzania, ngay ngày hôm sau bà lại quyết định leo lên đỉnh Kilimanjaro.

Bà cho biết thể dục bằng cách chạy bộ khiến bà khỏe hơn sau những ngày làm việc dài. “Tôi có một cuộc sống đầy căng thẳng. Mỗi ngày tôi làm việc đến tận 10 tiếng. Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn nếu được chạy. Thứ cảm giác mà tôi có được sau mỗi lần chạy, tôi nghĩ điều đó rất quan trọng”. Chau Smith thường chạy cùng chồng, người đã ủng hộ bà khi bà tỏ ý định tham dự cuộc đua.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nhin-ra-the-gioi/gap-go-cu-ba-my-goc-viet-chay-marathon-7-luc-dia-trong-7-ngay-20170316094711775.htm