Gặp 141, thanh minh làm 'xe ôm'... nhưng lại 'lộ' ma túy trong túi quần

Tại chốt, người đàn ông được xác định là Bùi Ngọc Doanh, SN 1966, trú tại tỉnh Nam Định có biểu hiện lo lắng nhưng anh ta liên tục thanh minh rằng, anh ta làm nghề xe ôm, không biết vi phạm lỗi gì mà bị tổ công tác kiểm tra…

Tối 11-4, Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh chỉ huy tổ công tác Y29/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì. Khoảng 20g cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy Dream di chuyển hướng về nội thành có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Cán bộ tổ công tác kiểm tra hành chính đối với Doanh (bên phải) phát hiện ma túy trong túi quần của đối tượng

Cán bộ tổ công tác kiểm tra hành chính đối với Doanh (bên phải) phát hiện ma túy trong túi quần của đối tượng

Tại chốt, người đàn ông có biểu hiện lo lắng nhưng anh ta liên tục thanh minh rằng, anh ta làm nghề xe ôm, không biết vi phạm lỗi gì mà bị tổ công tác kiểm tra… Sau khi giải thích về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với người đàn ông này.

Qua đó, tổ công tác phát hiện 01 gói nilon chứa đựng chất bột màu trắng trong túi quần của người đàn ông. Khai thác nóng tại chỗ, người này khai nhận đó là heroin, anh ta mua với giá 500 nghìn đồng về để sử dụng. Danh tính của người đàn ông được xác định là Bùi Ngọc Doanh, SN 1966, trú tại xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về CA xã Thanh Liệt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gap-141-thanh-minh-lam-xe-om-nhung-lai-lo-ma-tuy-trong-tui-quan-188354.html