'Gạo nếp gạo tẻ': Thúy Ngân mắng mẹ ruột, đổ cơm lên người cha chồng

Trong tập 44 'Gạo nếp gạo tẻ', Thúy Ngân tiếp tục làm khán giả bức xúc khi đối xử với người lớn hỗn hào.

‘Gạo nếp gạo tẻ’: Hân hất đồ ăn lên người cha chồng khi vào nuôi bệnh Trong tập 44 bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", Hân phải vào viện chăm sóc cha chồng. Do quá vụng về, cô hất nguyên mâm đồ ăn lên người ông khiến người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.

Tập 44 Gạo nếp gạo tẻ bắt đầu bằng không khí căng thẳng giữa bà Mai (NSND Hồng Vân) và Hân (Thúy Ngân). Hân nổi nóng, trách mắng mẹ chăm sóc con trai mình không tốt khiến cậu bé bị ói.

Hân chê trách bà Mai chăm cháu không tốt

Cô cho rằng đã gửi chi phí cho mẹ nên có quyền đòi bà Mai thay đổi cách chăm sóc bé Gấu. Vừa bị chồng chê trách thực dụng, lại bị đứa con gái mình thương yêu nhất trách mắng, bà Mai tức giận, quyết không làm bảo mẫu cho cháu ngoại nữa.

Hân làm đổ cơm lên người cha chồng.

Hân làm đổ cơm lên người cha chồng.

Với cha chồng, Hân càng tỏ ra quá đáng, vô tâm hơn nữa. Cha chồng nằm viện 3 ngày, Hân không nghĩ đến chuyện đến thăm. Cô buộc phải tới sau khi ông Vương (Mai Huỳnh) nổi giận.

Việc đến viện thăm cha chồng là miễn cưỡng nên tất cả hành động của cô đều khiến em gái Kiệt và ông Tuấn nhìn rõ. Khi lấy cơm cho cha chồng, Hân bất cẩn làm đổ khay cơm lên người ông. Ông Tuấn chỉ biết nhăn mặt đau đớn.

Không chịu nổi cảnh ra vào viện, cơm bưng nước rót cho cha chồng, Hân quyết định đưa tiền cho Kiệt và yêu cầu anh thuê người chăm sóc ông Tuấn. Buồn, bực tức nhưng như mọi khi, Kiệt cam chịu, không dám lớn tiếng với cô vợ xinh đẹp.

Bà Mai bị mẹ chồng bắt gặp ăn vụng

Gia đình bà Mai vốn đã căng thẳng nhưng từ ngày ông Vương biết vợ là nguyên nhân chính khiến gia đình Hương đổ vỡ thì không khí càng khó chịu hơn. Ông Vương và bà Mai tránh nhìn mặt và không nói với nhau. Kể cả chuyến đi công tác xa, ông cũng lẳng lặng xếp đồ một mình.

Bà Mai suy sụp vì bị chồng chê trách, con gái la mắng.

Bà Mai cũng đình công, không lo cơm nước cho cả nhà. Bà suy sụp tinh thần vì cảm thấy công sức, sự vất vả của mình dành cho gia đình không được chồng coi trọng. Bà phải bỏ ra công viên ngồi một mình, khóc tức tưởi.

Trở về nhà, bà bất ngờ thay đổi thái độ. Thay vì nằm lì trong phòng, bỏ ăn, bà Mai cho rằng cần phải ăn nhiều và ngon. Tình huống hài hước nhất trong phân đoạn này là cảnh bà Mai ăn vụng cơm thì bị mẹ chồng bắt gặp.

Bà Mai than thở với mẹ chồng mình không ăn, không ngủ được. Bà Đào (NSƯT Minh Đức) bóc mẽ sự thật con dâu ăn vụng bằng hạt cơm bên mép và môi bóng mỡ.

Công bỏ rơi con vì muốn đi du lịch với nhân tình

Mối quan hệ giữa Công và Hương đến tập 44 không có thêm diễn biến mới. Tuy nhiên, Công lại bất ngờ nhận được điện thoại của 2 con trai khi đang ở bên người tình.

Anh hứa sẽ về nhà để đưa con đi chơi nhưng đã quên điều đó ngay lập tức khi người tình nói đến chuyện đi du lịch nước ngoài 2 tuần. Anh vội vã đưa người tình đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi.

Em gái Kiệt nghi ngờ con gái Phúc là con của Kiệt.

Cuối tập 44 Gạo nếp gạo tẻ lại có thêm điều bất ngờ, khiến khán giả tò mò. Đó là em gái Kiệt phát hiện Phúc (Thùy Trang) là mẹ đơn thân. Cô cũng nói với ông Tuấn sự hoài nghi của mình khi biết bé Thương, con gái Phúc vừa tròn 8 tuổi - đúng vào dịp chia tay Kiệt.

Ông Tuấn nhớ khi đó Phúc đã dẫn theo đứa bé trở về tìm Kiệt ngay trước ngày anh lấy vợ. Tuy nhiên ông Tuấn quá giận Phúc, đã yêu cầu cô hãy để yên cho Kiệt có cuộc sống mới.

Hải Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gao-nep-gao-te-thuy-ngan-mang-me-ruot-do-com-len-nguoi-cha-chong-post868885.html