'Gạo nếp gạo tẻ' tập 88: Thúy Ngân quỳ gối xin chồng tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn màng

Kiệt đã không còn chịu nổi được Hân và và thẳng thừng tuyên bố sẽ nuôi 2 đứa nhỏ. Hân nước mắt ngắn mắt dài xin Kiệt hãy tha thứ cho cô và rồi ôm chặt anh không buông.

Hân gần như đang gánh chịu quả báo khi một lúc nhận 2 cú tát “long trời lở đất” từ ông Vương và Tường trong tập 88 Gạo nếp gạo tẻ vừa mới phát sóng. Nhận 2 cú bạt tai từ ông Vương và Tường, chắc hẳn Hân không ngờ rằng có ngày mình phải chịu nhiều đau đớn và tủi nhục đến như vậy.

Nguồn cơn của cái tát đầu tiên bắt nguồn từ cuộc nói chuyện giữa bà Mai và Kiệt. Liên tiếp níu néo con rể bất thành, bà Mai gọi điện nói dối bé Gấu sốt cao để Kiệt trở về nhà. Mặc dù công ty đang gặp trục trặc, Kiệt vẫn hối hả “ba chân bốn cẳng” chạy về nhưng đến nơi thì bà Mai trơ trẽn nói bé Gấu đã hết sốt và đề nghị Kiệt chở Hân đi đón bé Miu.

Quá tức giận vì bà Mai đem 2 đứa con làm công cụ khống chế mình, Kiệt đe dọa sẽ mang con đi. Ngay lập tức, bà Mai tỏ thái độ và buông lời sỉ vả, thậm chí đổ tội Kiệt “mèo mả gà đồng” với người con gái khác.

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Kiệt quát tháo và nhấn mạnh từng chữ: “Con biết Hân ngoại tình với thằng giám đốc. Con đã từng nghĩ sẽ rút đơn ly hôn. Con từng nghĩ con sẽ tha thứ cho cô ấy 1 lần. Nhưng khi con biết sự thật thằng giám đốc chính là kẻ từng sống với cô ấy thời đại học, con không thể chịu đựng được nữa”.

Nói dứt câu, Kiệt bỏ đi nhưng bất ngờ những lời trải lòng đau đớn ấy đã bị ông Vương nghe thấy hết. Đúng lúc này, Hân (Thúy Ngân) xuất hiện liền bị ông hỏi tội và trong cơn điên tiết ông đã tát Hân một cú trời giáng.

Chưa dừng lại, ông Vương kéo Hân đến nhà Kiệt bắt cô quỳ gối xin lỗi. Nước mắt ướt nhòa trên gương mặt của cả 3 nhưng đáng thương nhất vẫn là ông Vương. Ông không dám nhìn thẳng Kiệt vì quá xấu hổ, quá nhục nhã trước lỗi lầm kinh khủng của con gái.

Tối hôm đó, Hân bỏ đi khiến bà Mai nháo nhào đi tìm. Bà quyết định đến chỗ Kiệt và vô tình gặp Hồng trước cửa nhà. Tại đây, bà Mai vẫn chứng nào tật đấy, mặt dày tuyên bố Kiệt và Hân vẫn còn là vợ chồng nên không thể chấp nhận con rể đi với người đàn bà khác. Lo sợ bà Mai làm loạn, Hồng nhắn tin cho Hân để tìm cách ngăn cản.

Thật bất ngờ, Hân tốt bụng đến công ty Kiệt để thông báo và gặp Phúc tại đó. Hân một mực khuyên Phúc nên rời khỏi đây nhưng cô không chịu. Trong lúc giằng co, Phúc té ngã trước sự chứng kiến của Kiệt khiến anh hiểu lầm do Hân gây ra.

Thêm vào đó, Kiệt còn nghe ông Lực mách chuyện trước đó Hân từng phách lối tạt nước Phúc trước mặt mọi người. Không kìm nén được cảm xúc, Kiệt hẹn Hân ra nói chuyện và thẳng thừng tuyên bố sẽ nuôi 2 đứa nhỏ.

Điều khán giả phẫn nộ nhất chính là lời nói dối nhẫn tâm của bà Mai khi đổ mọi tội lỗi sang cho Hương. Bà mặc định chính Hương là người đã mách lẻo với Kiệt về chuyện Hân ngoại tình. Cảm thấy lời mẹ nói quá hợp lý, Hân đùng đùng chạy đến chỗ Hương để làm sáng tỏ sự việc.

Vừa thấy chị Hai, Hân đã hùng hổ trách móc và lỡ tay làm Hương té ngã. Chứng kiến người thương mình bị xúc phạm, người đàn ông tử tế như Tường cũng không thể nhẫn nhịn liền tát Hân một cái đau đớn trước chốn đông người.

Tại đây, Hân mới bắt đầu vỡ lẽ ra căn nhà và số tiền gia đình ứng ra giúp cô ra tù sẽ không bao giờ lấy lại được. Dù Hương và Tường nói hết lời nhưng Hân vẫn không tin cho đến khi gặp chú Quang, Hân mới chịu chấp nhận sự thật.

Tiếp nối diễn biến, Hân chạy đến nhà Kiệt ngồi run rủi ở một góc trước cửa nhà. Đến khi Kiệt xuất hiện, Hân nước mắt ngắn mắt dài xin Kiệt hãy thương và tha thứ cho cô. Dứt lời, Hân ôm chặt Kiệt không buông.

Đúng lúc này, Phúc từ xa chứng kiến mọi chuyện. Liệu cô có hiểu lầm và rời bỏ Kiệt? Ngoài ra, bà Mai được bác sĩ dự đoán là gặp tình trạng nặng sau khi đuổi theo Hân. Bà Mai và gia đình sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào?

Clip: Mặc cho Kiệt “phũ phàng”, Hân bất chấp ôm lấy Kiệt và xin tha thứ

Thanh Hòa
Theo VietNamNet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/gao-nep-gao-te-tap-88-thuy-ngan-om-chong-cu-va-xin-tha-thu-n-170227.html