'Gạo nếp gạo tẻ' tập 80: Ngồi trong tù mà Thúy Ngân vẫn lớn tiếng trách cha mắng chị không giúp mình

Mặc dù đã gây ra đại họa cho bản thân và gia đình, nhưng Hân vẫn ích kỷ, nông cạn và ngang bướng như ngày nào.

Thấy mẹ đến thăm, Hân (Thúy Ngân) mừng rỡ như người chết đuối nắm được phao. Không một lời ăn năn xin lỗi ba mẹ, Hân chỉ biết kêu cứu và vẽ ra con đường thoát thân trơ tráo: “Bạn trai của chị hai giàu lắm, mẹ nói là chỉ nói anh ta giúp mình đi mẹ!”.

Nghe bà Mai nói là Hương không thể giúp gì được, Hân chửi chị độc ác rồi nằng nặc đòi cha mẹ phải bán nhà gấp để giúp mình thoát án tù.

Quá thất vọng vì đứa con gái ích kỷ mãi không chịu thức tỉnh và trưởng thành, ông Vương chốt hạ: “Con muốn ba bán nhà để cứu con sao, sẽ không có chuyện đó đâu! Con cần sự trừng phạt để thức tỉnh”.

Nào ngờ Hân tiếp tục hỗn xược, trách ba luôn ghét mình và mạnh miệng gào lên là không cần ba cứu.

Sau khi chọc tức khiến cho ba mẹ bỏ đi, Hân quay sang oán thán Kiệt đang cười trên sự đau khổ của mình. Chứng kiến Hân sai rành rành mà còn hờn trách cả thế giới, Kiệt bức xúc kể lạị hết những nỗ lực của tất cả mọi người trong thời gian qua, kèm theo lời nhận định chuẩn không cần chỉnh dành cho Hân: “Gia đình chưa bao giờ bỏ em hết! Mà chỉ có em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi!”.

Clip: Hân lớn tiếng trách cha mắng chị không giúp mình thoát cảnh tù tội

Về phần ông Vương, dù bị bà Mai trách móc, ông vẫn quyết định không nhận sự giúp đỡ của Tường mà sẽ cứu Hân bằng sức lực và tiền của của gia đình, nhằm dạy cho con gái bài học tự lực cánh sinh. Kiệt đã giúp ông Vương được tìm người mua nhà, nhưng phải giao nhà gấp.

Hương - Tường vội vã giúp ông Vương đi tìm nhà thuê. Số tiền còn thiếu thì tất cả các thành viên nhà bà Mai gom góp thêm vào. Là người đàn ông trách nhiệm và giàu tình cảm, Kiệt đã lấy hết tiền lương tạm ứng trong 1 năm cùng với tiền bảo hiểm bồi thường vụ cháy xưởng gỗ để giúp Hân.

Trong chuỗi ngày đen tối của gia đình thì bà Đào chính là người đã vực dậy tinh thần lạc quan và niềm tin cho mọi người. Thấy con cháu mỗi người trốn vào 1 góc mà khóc, bà Đào đã “huy động” mọi người cùng làm bánh trung thu, đồng thời động viên ông Vương - bà Mai nên mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực để làm gương.

Cả nhà bà mai đã có một đêm Trung thu ấm cúng, dù vắng mặt Hân. Ngoài ra, Hương và Tường cũng đã trao nhau 1 nụ hôn lãng mạn dưới trăng

Clip Hân Hoa Hậu khóc ròng khi nhận tâm thư của ông Vương

Thanh Hòa
Theo VietNamNet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/gao-nep-gao-te-tap-80-o-tu-nhung-thuy-ngan-van-chua-hoi-han-n-168667.html