Gạo nếp gạo tẻ tập 40: Hân mách lẻo với mẹ chuyện Công có bồ nhí

Bà Mai tiếp tục lôi lại chuyện cũ để đay nghiến con cả, Hân được đà mách lẻo với mẹ chuyện chồng chị hai có bồ nhí.

Qua đoạn preview những tình tiết sẽ xuất hiện trong tập 40 của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, bà Mai tiếp tục nhập vai ác sau một thời gian vắng bóng những lời chỉ trích gay gắt.

Trong khi Hân được cưng chiều đến mức “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, thì Hương lại tiếp tục bị bà Mai đay nghiến vì chuyện trong quá khứ.

Buổi sáng hôm đó, bà Mai và Hân phải ngồi ăn mì cùng nhau, nhìn cảnh con gái “TOP 10 hoa hậu” có lúc cũng phải ngồi ăn bát mì rẻ tiền thiếu chất, bà Mai lại xót con, cho rằng “con phải được ăn những món hơn mì gói chứ”.

Trước câu nói của mẹ, Hân hậm hực chuyện xưa: “Nếu mẹ nói đáng lẽ thì đáng lẽ ra con không chỉ dừng ở TOP 10 đâu”. Cùng với đó, bà Mai liên tục đay nghiến Hương, cho rằng chính người con cả của bà đã hại Hân, hại cả bà suýt chút nữa phải ly dị với ông Vương.

Được đà, Hân cũng kể luôn chuyện Công ngoại tình, điều mà Hương vẫn luôn muốn giấu gia đình bấy lâu.

Khi biết được sự việc này, bà Mai sẽ có những phản ứng và hành động gì?

Những tình tiết tiếp theo sẽ được khắc họa trong tập 40 của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, vào lúc 20h ngày 6/8 trên kênh HTV2.

Mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi!

Clip: Preview Gạo nếp gạo tẻ tập 40.

Trở lại tập 39, Gạo nếp gạo tẻ khắc họa chuyện tình có phần trắc trở của Minh và Nhân.

Đây là lần đầu tiên Minh đưa bạn trai về nhà ra mắt gia đình, những tưởng trước vẻ ngoài điển trai, sáng sủa và tính cách ôn hòa của Nhân sẽ khiến gia đình Minh vừa ý. Nhưng khi được hỏi về chuyện gia đình, Nhân đã thành thật kể về chuyện ly hôn của cha mẹ và cả chuyện anh đã không học hết cấp ba, có tiền án tại thời điểm ấy.

Nhân lần đầu về ra mắt nhà Minh, những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Nhưng khi đề cập đến chuyện gia đình của Nhân, anh đã thú nhận toàn bộ quá khứ phải nghỉ học giữa chừng và từng có tiền án.

Clip: Nhân về ra mắt gia đình Minh đã bị phản đối vì quá khứ bỏ học và có tiền án.

Trước thông tin như vậy, cả nhà Minh bị chấn động, và ra sức cấm cản Minh qua lại với Nhân, bởi vì không thể để con gái có học thức cao lấy một người “thất học” và có tiền án. Bà Mai thậm chí không tiếc lời miệt thị Nhân rằng “học thức không có, đạo đức không có thì có sáng sủa đàng hoàng cỡ mấy cũng vô dụng”.

Thậm chí, cả ông Vương, vốn là một người sống dung hòa giữa tình cảm và lý trí của gia đình cũng không thể đứng về phía Minh vào thời điểm này, ông tuyên bố “không chấp nhận quá khứ” của Nhân.

Khi lần đầu biết về quá khứ đen tối của Nhân vì nhận tội thay mẹ nên mới chịu án giam 3 tháng và chuyện học bị lỡ dở, Minh cũng đã nghĩ đến phản ứng dữ dội của gia đình nên đã muốn bạn trai phải nói dối để tránh sự phản đối từ mọi người.

Thế nhưng, Nhân lại là một chàng trai thật thà, thà để mọi người biết trước còn hơn là giấu giiếm tất cả. Vậy nên, sau buổi ra mắt, Minh vừa bị chịu cái tiếng “bất hiếu” mà bà Mai gán cho, vừa đứng trước nguy cơ tan vỡ tình yêu đang độ đẹp.

Minh và Nhân bị cả gia đình phản đối kịch liệt, bà Mai không tiếc lời mạt sát Nhân là kẻ thất học và mất đạo đức.

Minh đáng thương không thể phản kháng trước luồng chỉ trích và phản đối gay gắt từ gia đình.

Nhưng rồi cô nàng đã bất chấp tất cả, tuyên bố với cả gia đình: “Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của con không hề sai”. Cô còn nói dối Nhân rằng cả nhà đã “duyệt” anh, với mục đích để anh an tâm và cả hai không bị chia cắt.

Trong thời gian này, Minh nỗ lực tìm mọi cách để xoa dịu cả gia đình bằng việc chiêu đãi đồ ăn ngon. Đến khi mọi chuyện dần dịu đi, cô sẽ để ông Vương gặp mặt bạn trai, với một lời quả quyết “ba sẽ thay đổi quan điểm về anh ấy”.

Tuy nhiên, trước sự chân thành của con gái, ông Vương và bà Mai vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ bằng mọi cách tách Nhân và Minh khỏi nhau.

Trước sự cấm cản gay gắt từ phía gia đình, cuộc tình của Minh và Nhân sẽ đi đến đâu?

Hà Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/gao-nep-gao-te-tap-40-han-mach-leo-voi-me-chuyen-cong-co-bo-nhi-a380261.html