Gạo nếp gạo tẻ: Hân hoa hậu khóc ngất trong tù, sự hối lỗi của đứa con bất hiếu

Hân đã khóc vô cùng đau đớn trong tù, khi nhận được chiếc bánh trung thu do chính tay cha cô làm.

Sau nhiều sóng gió gia đình bà Mai đã có dịp ngồi lại cùng nhau, nhân ngày Tết trung thu. Mọi người cùng nhau làm bánh, treo lồng đèn và tận hưởng những giây phút yên vui sau nhiều xáo trộn. Trong khi mọi người đang vui vẻ, Hân lại một mình ngồi trong tù để trả giá cho những việc làm của cô.

Vì những sai trái mà mình đã gây ra, Hân đã khiến cả gia đình phải chịu nhiều hệ lụy, dù vậy gia đình vẫn luôn nhớ đến Hân. Riêng ông Vương đã dành một món quá đặc biệt để gửi đến con gái mình, đó là một chiếc bánh trung thu và một bức "tâm thư".

Trong thư ông Vương viết: "Hân con! Tiền bồi thường đã gần đủ. Kiệt nó lấy hết tiền lương cả năm, cùng với tiền bồi thường cháy xưởng để góp vô. Chị em trong nhà cũng vì con mà góp hết tiền có được. Luật sư sẽ làm thủ tục để bảo lãnh cho con được tại ngoại trong thời gian sớm nhất".

"Ba biết, đây là những ngày khó khăn đối với con. Nhưng ba cũng mong con bằng chính khoảng thời gian này mà nghĩ lại những sai lầm của mình mà học cách sửa chữa. Hôm qua nhà mình có làm bánh trung thu, ba đặc biệt tự tay mình làm 4 cái bánh và gửi 1 cái cho con. Con hãy nhớ, ba cũng yêu thương con như yêu thương các chị em của con vậy!".

Khi đọc bức thư của ông Vương, hiểu được tình cảm và sự đáng quý của gia đình, Hân bật khóc nức nở, hối hận về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhìn cảnh Hân một mình ngồi trong tù, bật khóc như một đứa trẻ khiến khán giả không khỏi nghẹn lòng.

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/gao-nep-gao-te-han-hoa-hau-khoc-ngat-trong-tu-su-hoi-loi-cua-dua-con-bat-hieu-61039.html