Gào khóc tìm kiếm người thân dưới đất đá ở Trà Leng

Không khí tang thương bao trùm thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khi cả thôn này bị đất đá vùi lấp. Hiện đã tìm thấy 8 thi thể người bị nạn.

'Sau tiếng nổ rất to, cả xóm không còn gì hết' "Sau tiếng nổ rất to, cả quả đồi đổ thẳng xuống. Tôi thoát chết vì nước đẩy lên nóc nhà. Sau khi nhìn xuống, thấy cả xóm không còn gì hết", ông Nguyễn Thành Sơn kể lại.

 Nước lũ tràn về kèm theo sạt lở đất, 1 xóm với 11 gia đình của xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, gần như bị san phẳng. 45 người bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Nước lũ tràn về kèm theo sạt lở đất, 1 xóm với 11 gia đình của xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, gần như bị san phẳng. 45 người bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Nhiều máy xúc của lực lượng chức năng và các công trường xung quanh được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội cùng người dân xã Trà Leng bới tìm từ đêm qua đến nay để cứu các nạn nhân.

Do lượng đất đá đổ xuống quá lớn nên công tác tìm kiếm, cứu hộ vô cùng khó khăn.

Một căn nhà bị cơn lũ nghiền nát hoàn toàn.

Cuối giờ chiều, thi thể ông Hồ Văn Công được tìm thấy. Trước đó, lực lượng chức năng đã đưa 5 thi thể ra ngoài.

Chị Hồ Thị Hòa (20 tuổi) gào khóc khi 8 người thân trong gia đình gồm cha, mẹ, con gái, và những người họ hàng bị vùi lấp trong đống đất đá.

Những người dân sinh sống xung quanh đó cũng không tránh khỏi bàng hoàng, đau xót.

Những nạn nhân bị thương trong vụ vùi lấp được người dân khiêng ra ngoài từ sáng 29/10. Lực lượng cứu trợ phải đi hơn 20 km mới đưa người gặp nạn tới trạm y tế.

Thanh Đức - Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gao-khoc-tim-kiem-nguoi-than-duoi-dat-da-o-tra-leng-post1147488.html