Gánh tạ

Chỉ trong vòng một năm, Hiệp hội Bóng đá Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAEFA) đã 4 lần thay HLV trưởng, trong đó nổi bật là màn 'tái duyên' với Bert Van Marwijk mới đây.

Vài ngày sau khi UAE thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (diễn ra vào ngày 14-11-2019), Van Marwijk đã bị sa thải. Không lâu sau, UAEFA lần lượt bổ nhiệm rồi nhanh chóng chia tay I.Jovanovic (Croatia), J.Pinto (Colombia), F.Muftah (UAE). Trong 3 cái tên kể trên, trường hợp của I.Jovanovic và F.Muftah có thể cảm thông bởi họ chưa có cơ hội dẫn dắt UAE một trận đấu nào. Trong khi J.Pinto mất việc vì thành tích thi đấu tệ hại tại các trận đấu giao hữu của đội bóng vùng Vịnh.

Sau khi thay “thuyền trưởng” chóng mặt với ngoại, nội đủ cả, có lẽ Ban lãnh đạo UAEFA đã nhận ra thời điểm hiện tại không ai hiểu bóng đá UAE hơn Van Marwijk. Với bóng đá UAE, tiền không phải là vấn đề. Họ không ngại chi lương đậm, sẵn sàng đền bù hợp đồng sa thải HLV. Điều mà UAEFA cần nhất lúc này là UAE nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm hướng tới mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2022, hoặc chí ít cũng phải vào tới vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Mời lại Van Marwijk, lãnh đạo UAEFA có phải xuống nước? Nhưng mức lương mới của Van Marwijk không ít hơn số tiền 1,3 triệu USD/năm mà ông đã nhận khi dẫn dắt UAE giai đoạn đầu. Đổi lại, áp lực mà Van Marwijk phải đối mặt là không nhỏ. Ngoài việc cần sớm phải cải thiện thành tích thi đấu, vấn đề mà Van Marwijk gặp phải là câu chuyện nội bộ đội bóng. Ngày J.Pinto bị mất việc, ông đã cay đắng thừa nhận: “Cầu thủ UAE mắc bệnh ngôi sao, sống vô kỷ luật khi thức quá khuya và thường dậy vào trưa hôm sau. Họ tập luyện lúc chiều tối, vì vậy đội tuyển hầu như không có một buổi tập vào ban ngày. Điều này khiến tôi cảm thấy mình đang đi làm ca đêm”.

Là nền bóng đá mạnh thứ 8 châu Á, có nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng rất ít cầu thủ UAE thi đấu ở nước ngoài. Từng có nhiều đội bóng châu Âu mời một số cầu thủ UAE ký hợp đồng chuyên nghiệp nhưng họ đều từ chối. Bởi một điều đơn giản, lương cầu thủ ở UAE rất cao và họ chẳng cần phải đi đâu để kiếm sống.

Cũng bởi sống trong nhung lụa từ nhỏ nên không ít cầu thủ UAE bị sa đà vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Và cũng bởi hiểu được bản tính nổi loạn của các cầu thủ nên việc Ban lãnh đạo UAEFA mời Van Marwijk trở lại dẫn dắt đội bóng cũng là điều dễ hiểu. Nói gì thì nói, Van Marwijk cũng là một nhà cầm quân có “số má” ở làng bóng đá thế giới, từng giúp đội tuyển Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010. Đến những cầu thủ cá tính hàng đầu như A.Robben, Van Persie hay W.Sneijder cũng bị Van Marwijk trị cho “ra ngô ra khoai” thì cầu thủ UAE có là gì?

UAE mới chỉ có 6 điểm, xếp thứ 4 bảng G sau Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm). Muốn giành vé đi tiếp, UAE buộc phải thắng tất cả 4 trận đấu còn lại. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản dù UAE được đánh giá cao hơn. Van Marwijk đang được UAEFA và người hâm mộ bóng đá UAE kỳ vọng rất lớn. Nếu không thể giúp bóng đá UAE hoàn thành mộng lớn, nhà cầm quân người Hà Lan này tự biết phải làm gì.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ganh-ta-646977