Gánh nặng trên đôi vai người phụ nữ nghèo

Chồng mất sớm để lại 3 con nheo nhóc và gánh nặng nợ nần trên đôi vai gầy của người phụ nữ nghèo. Bất hạnh thay, một tai nạn giáng xuống, cướp đi sức khỏe của chị.

Bà ngoại Nguyễn Thị Nhân phải chăm lo cho con, cháu mỗi ngày.

Bà ngoại Nguyễn Thị Nhân phải chăm lo cho con, cháu mỗi ngày.

Nhắc đến hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1973, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) nhiều người không cầm được nước mắt. Năm 2017, trong lúc đi mò cua bắt cá dưới suối (địa bàn xã Cù Bị), chồng chị là anh Nguyễn Thanh Hòa (SN 1976) bị điện rò rỉ từ mô tơ bơm nước (do người dân địa phương đặt dưới suối) giật chết, để lại 4 mẹ con, trong đó cháu lớn nhất 19 tuổi, con gái thứ hai bị khuyết tật và cháu nhỏ 6 tuổi.

Một mình chị Ngọc gồng gánh, kiếm sống nuôi các con mỗi ngày với xe nước mía lưu động quanh khu vực gần Phòng khám đa khoa Đông Tây (TT. Ngãi Giao). Con gái lớn là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1998), đang học năm thứ nhất ngành du lịch tại TP. Hồ Chí Minh phải bỏ dở giữa chừng để về quê phụ mẹ, chăm lo cho các em.

Vào khoảng tháng 7/2017, trong một lần đau đầu, mệt mỏi, chị Ngọc đi khám thì phát hiện bị bệnh lao màng não. Sau thời gian chữa trị và mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Ngọc được đưa về nhà tiếp tục điều trị. Bệnh tình của chị mỗi ngày một tiến triển nặng hơn, trong khi tiền ăn cho đủ bữa mỗi ngày còn khó nên chị đành nằm nhà, không điều trị tiếp. Hiện chị Ngọc không thể đi lại, không thể nói được, ăn uống đều đưa qua đường mũi, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ mẹ ruột lo.

Sau khi đổ bệnh nặng, trở thành người tàn phế, 4 mẹ con chị Ngọc được bà ngoại là Nguyễn Thị Nhân (SN 1961) đưa từ TT. Ngãi Giao về ở cùng gia đình tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc. Mọi gánh nặng đổ lên vai cô con gái đầu và ông bà ngoại. Con gái đầu của chị Ngọc sau khi phải nghỉ học giữa chừng hiện đang làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh và thu nhập từ mấy sào tiêu của ông bà ngoại cũng chỉ đủ lo cái ăn qua ngày cho cả gia đình.

“Mỗi tháng gia đình tôi phải chạy lo kiếm hơn 5 triệu đồng để mua sữa, tã lót, các dụng cụ y tế cho đứa con gái nằm bất động trên giường cả năm nay. Chưa kể tôi còn phải lo quần áo, sách vở, tiền học cho cháu nhỏ là Nguyễn Ngọc Trà My năm nay lên lớp 2. Vợ chồng tôi chỉ nương nhờ mấy sào tiêu, lại bị rớt giá thảm hại, thu nhập chẳng bao nhiêu, kinh tế của gia đình ngày càng khó khăn, tôi cũng không biết lo được đến khi nào, thật tội nghiệp cho con, cho cháu”, bà Nguyễn Thị Nhân rơi nước mắt khi nói về hoàn cảnh éo le của gia đình.

Theo ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, chị Nguyễn Thị Ngọc đang được hưởng trợ cấp từ địa phương, nhưng khoản trợ cấp nhỏ ấy chỉ hỗ trợ phần nào để gia đình trang trải. Về lâu dài, chi phí chữa trị tốn kém nên địa phương rất mong các mạnh thường quân hỗ trợ thêm, để gia đình chị Ngọc vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Không khí mùa khai trường đang ùa về, thế nhưng trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ ẩn khuất trong vườn cây là một gia cảnh đáng thương của gia đình chị Ngọc. Thiếu thốn trăm bề, đứa con thơ vừa lên lớp 2 có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Chị Ngọc tuy không thể nói được, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm chị nhìn đứa con gái Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004) bị khuyết tật đã phải nghỉ học từ năm mới lên lớp 2 chăm lo đút sữa cho mẹ mỗi ngày… mà nghẹn lòng.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ các tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo BR-VT (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu), điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000 hoặc trực tiếp giúp đỡ mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc tại địa chỉ thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/ganh-nang-tren-doi-vai-nguoi-phu-nu-ngheo-869023/