Gần hết Tết, nhiều gia đình 'bất lực' khi tuyết mai vẫn đang ngủ đông, đành chuyển sang chưng rằm

Đến hiện tại, khi đã gần hết Tết, tuyết mai của nhiều gia đình... vẫn chỉ là những cành củi khô.

Tuyết mai ngủ đông vốn là loài hoa không còn xa lạ với nhiều gia đình trong dịp Tết này. Loài hoa chưng Tết này khá đặc biệt, bởi lẽ ban đầu chỉ là những cành củi khô, qua nhiều ngày tưới nước, chăm sóc, cành củi khô ấy bắt đầu xanh mơn mởn, trổ lá xanh, hoa trắng cực kỳ đẹp mắt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng mát tay chăm sóc khiến tuyết mai trổ hoa, thậm chí, đến hiện tại, khi đã gần hết Tết, tuyết mai của nhiều gia đình... vẫn chỉ là những cành củi khô.

Hết mùng 3 Tết nhưng tuyết mai vẫn đang ngủ đông. Ảnh: Linh Trần

Hết mùng 3 Tết nhưng tuyết mai vẫn đang ngủ đông. Ảnh: Linh Trần

Chủ nhân bức ảnh chia sẻ: "May ngày xưa tôi không thi đại học nông nghiệp, không thi thì lại là 1 tổn thất to lớn cho nền nông nghiệp gia đình cũng như của nước nhà". Ảnh: Uyen Bui

Chơi Tết không được, nhiều gia đình quyết định đợi tuyết mai nở để chơi dịp Rằm. Ảnh: Hồng Nhung

"Xin đừng ai nhắc về tuyết mai nữa, em ấy bận ngủ rồi". Ảnh: Anh Ngọc Lê Nguyễn

Đến hiện tại, cây mới chỉ trổ mầm xanh. Ảnh: Thảo Ly

"Chắc chắn không mua lần thứ 2". Ảnh: Hưng Thảo

Cô gái này chia sẻ, dù đã chăm sóc tuyết mai 28 ngày nhưng quả thực tuyết mai vẫn đang ngủ đông. Ảnh: Bống Xinh

Nở cho tôi đúng 3 bông, lá chỗ có chỗ không. Ảnh: Ngân Nhỏ

Ngày nào cũng phải tự động viên, kiểu gì tuyết mai cũng sẽ nở. Ảnh: Hương

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/gan-het-tet-nhieu-gia-dinh-bat-luc-khi-thay-tuyet-mai-van-chua-no-hoa-202301260904279862.html