Gần hết, phim vẫn nhạt

Dù được mong đợi là bộ phim truyền hình chất lượng của màn ảnh Việt trong năm 2019 nhưng với những gì đã thể hiện qua hơn 40 tập, phim 'Mối tình đầu của tôi' khiến khán giả không khỏi thất vọng vì diễn xuất nhạt nhòa của hầu hết diễn viên chính.

“Mối tình đầu của tôi” là bộ phim Việt hóa của bộ phim Hàn “She was pretty”, do 2 đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện. Bản gốc là phim ăn khách của Hàn Quốc nên khán giả Việt hi vọng “Mối tình đầu của tôi” sẽ là bộ phim thành công. Thực tế, phiên bản Việt hội tụ rất nhiều ưu thế như kịch bản chắc chắn từ bản gốc Hàn, dàn diễn viên trẻ nổi tiếng, có ngoại hình bắt mắt (ngoại hình của dàn diễn viên phiên bản Việt được nhận xét là nhỉnh hơn bản gốc Hàn). Phục trang của phiên bản Việt khá đẹp mắt và hiện đại.

Tuy nhiên, bấy nhiêu thế mạnh không đủ để cứu vớt “Mối tình đầu của tôi” bởi diễn xuất - yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của một bộ phim thì phiên bản Việt đã chưa làm được. Ngay cả khi phim đã dần về các tập cuối nhưng khán giả vẫn chưa thấy được những điểm sáng mà họ kỳ vọng.

Phim “Mối tình đầu của tôi” bị chê vì diễn xuất chưa đạt của các diễn viên. Ảnh tư liệu

Phim “Mối tình đầu của tôi” bị chê vì diễn xuất chưa đạt của các diễn viên. Ảnh tư liệu

Đầu tiên phải kể đến diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên bị chê về cả ngoại hình và diễn xuất trong mấy tập đầu. Ngoại hình của nhân vật An Chi do cô đóng bị xấu quá mức cần thiết. Diễn xuất của Lan Ngọc cũng bị chê là “lố” nên không toát lên được sự tự nhiên, đáng yêu giống như bản gốc Hàn. Cho dù những tập về sau, diễn xuất của Lan Ngọc có phần tiết chế hơn trước nhưng vẫn thiếu sự sâu sắc của nhân vật. Không phủ nhận trong “Mối tình đầu của tôi”, Ninh Dương Lan Ngọc là diễn viên diễn chắc nhất nhưng có thể cô chưa hiểu thật sự về nhân vật nên diễn xuất còn quá đà, gây hiệu ứng ngược.

Trong khi đó, nam chính Bình An trong vai Nam Phong – một vị GĐ sáng tạo của tạp chí thời trang cũng không thành công như sự kỳ vọng của khán giả. Nếu như trong bản gốc Hàn, nhân vật này là người quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc, tinh tế, sâu sắc trong chuyện tình yêu thì Bình An lại chưa khắc họa được cá tính nhân vật của mình. Có ngoại hình điển trai, thư sinh nhưng diễn xuất thiếu “muối” của Bình An khiến cho nhân vật Nam Phong thiếu chiều sâu và mờ nhạt.

Điểm trừ lớn nhất có lẽ là diễn xuất của Chi Pu. Có thể nói, nếu so về ngoại hình, gu thời trang thì nhân vật Hạ Linh của Chi Pu ăn đứt hẳn so với nhân vật này ở bản gốc Hàn. Hầu hết trong các cảnh quay, Chi Pu đều xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ cùng các bộ trang phục thời thượng, sang chảnh. Thế nhưng, diễn xuất thiếu tự nhiên, gương mặt biểu cảm một màu cùng đài từ kém khiến cho vai diễn Hạ Linh của Chi Pu gây khá nhiều ức chế cho người xem. Cho dù đạo diễn của phim đã lên tiếng bảo vệ Chi Pu khi cho rằng cô đã tiến bộ hơn cả về diễn xuất và đài từ thì khán giả vẫn khó chấp nhận điều này bởi đơn giản diễn xuất của nữ diễn viên vẫn chưa chạm đến cảm xúc của người xem.

Trong bản gốc Hàn, khán giả phải xuýt xoa, cảm động trước tình bạn thân thiết của hai cô bạn thân thì sang bản Việt, diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu chưa thật sự ăn ý khiến cho khán giả chưa cảm nhận được tình bạn quý giá của hai nhân vật An Chi và Hạ Linh. Chình vì tình bạn của hai cô gái này chưa chinh phục được khán giả nên những mấu chốt của câu chuyện, sự giằng xé trong tâm lý nhân vật cũng chưa được làm tới, khiến khán giả có cảm giác chưa “đã” khi xem.

Một điểm trừ nữa của phim “Mối tình đầu của tôi” là thời lượng phim phim quá ngắn chỉ khoảng 20 phút/tập, lên sóng 2 tập/tuần khiến cho khán giả có cảm giác phim bị ngắt quãng, dài lê thê ảnh hưởng đến tâm lý tiếp nhận. Trong khi các phi truyền hình khác mỗi tập dài khoảng 40 phút giúp khán gả thâu tóm được nội dung từng tập thì việc rút ngắn thời lượng mỗi tập phim khiến cho khán giả rất khó theo dõi phim.

Tóm lại, với những ưu thế sẵn có nhưng điều quan trọng nhất là diễn xuất thì hầu hết các diễn viên chính của Mối tình đầu của tôi lại chưa làm được để tạo nên một bộ phim thành công như khán giả mong muốn. So sánh với các phim truyền hình Việt hóa trong vài năm gần đây như: Gạo nếp gạo tẻ, Cả một đời ân oán (phát sóng năm 2018) hay Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng (phát sóng năm 2017) thì rõ ràng Mối tình đầu của tôi bị lép vế hơn rất nhiều.

Có thể về phần kịch bản, các phim trên không đạt được độ hoàn hảo tuyệt đối, nhất là cuối phim nhưng diễn xuất tự nhiên, chân thật, có hồn của các diễn viên từ chính đến phụ đã giúp các bộ phim tạo nên cơn sốt cho khán giả, đóng góp vào thành công chung của mảng phim truyền hình Việt sau khoảng thời gian bị phim điện ảnh lấn át. Rất nhiều diễn viên của các bộ các phim trên giành được những giải thưởng lớn như NSND Hoàng Dũng, Thanh Hương “Người phán xử”, Bảo Thanh “Sống chung với mẹ chồng”, Trung Dũng, Thúy Ngân “Gạo nếp gạo tẻ”, Lan Phương “Cả một đời ân oán”,…

Rõ ràng, ngoài phần kịch bản, ngoại hình diễn viên thì nhà sản xuất, đạo diễn nên thật sự thận trọng trong việc tuyển chọn diễn viên. Ngoài ngoại hình hợp với nhân vật thì diễn xuất cũng phải tốt mới khắc họa thành công nhân vật, từ đó tạo nên thành công chung cho bộ phim. Còn nếu dự án phim chỉ chọn diễn viên dựa vào ngoại hình, độ nổi tiếng mà bỏ qua diễn xuất thì thất bại là những gì có thể lường trước.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gan-het-phim-van-nhat-144026.html