Gần 50 kg ma túy trong các thùng trái cây đưa về Việt Nam như thế nào?

Gần 50kg đựng ma túy đá, ketamine, thuốc lắc và heroin được các đối tượng ngụy trang trong những thùng đựng trái cây gửi từ Campuchia về An Giang, rồi đưa lên chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, TPHCM. 'Hàng' được các đối tượng buôn ma túy thuê đơn vị vận chuyển về lúc rạng sáng.

Tưởng rằng thủ đoạn tinh vi sẽ qua mắt được lực lượng chức năng, nào ngờ chúng đã bị các chiến sĩ phòng, chống ma túy lên kế hoạch đánh úp đúng vào ngày Quốc khánh 2-9.

ĐƯỜNG ĐI CỦA NHỮNG THÙNG TRÁI CÂY

Đầu tháng 7-2020, quá trình trinh sát địa bàn, các chiến sĩ Đội 6 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM phát hiện manh mối về đường dây buôn ma túy liên quan đến Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985, quê Sóc Trăng, ngụ Q.Gò Vấp).

Lập tức, người đàn bà này được đưa vào tầm ngắm. Nhiều ngày liền theo dõi, trinh sát phát hiện nhịp sống của Loan diễn ra bình thường, ngoại trừ nửa đêm về sáng thị thường chạy xe máy ra khỏi nhà, sau đó chở về những thùng trái cây nặng vài chục ký.

Tuy nhiên, khác với những người buôn trái cây thông thường là sau khi lấy hàng thì đem ra chợ tiêu thụ, còn Loan lại cất giấu trong nhà, sau đó mới phân phối cho các đầu mối. Điều đó khiến các trinh sát đặt nghi vấn có gì đó bí ẩn trong những thùng đựng trái cây trên.

Tiếp tục bám sát mọi di biến động của Loan, trinh sát phát hiện đối tượng thường xuyên gặp gỡ, giao du với với 2 người đàn ông ở những quán ăn, quán cà phê quanh nhà.

Lai lịch 2 gã đàn ông trên được làm rõ là Phạm Đình Nhân (SN 1977) và Nguyễn Hoàng Tú (SN 1984, cùng ngụ Q.Gò Vấp). Lật lại hồ sơ cho thấy, trước đây Nhân từng bị Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM bắt về hành vi buôn ma túy, lãnh án 10 năm tù, hiện là kẻ nghiện ma túy. Còn Tú cũng là đối tượng hình sự cộm cán, với 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Loan, Tú, Nhân

Loan, Tú, Nhân

Thực chất nhóm đối tượng này gặp nhau để bàn bạc các vụ mua bán trái phép "cái chết trắng". Qua điều tra sơ bộ, được biết cả 3 đang nằm trong tầm ngắm của Phòng 4 - Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an, nên hai đơn vị phối hợp cùng lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy do Loan cầm đầu.

Đi sâu điều tra, các chiến sĩ phòng, chống ma túy phát hiện khoảng 10 ngày đến 2 tuần, Loan lại "đánh" một mẻ lớn ma túy từ Campuchia về TPHCM. Sau khi "hàng" được ngụy trang trong các thùng trái cây (có đánh dấu) đưa về An Giang, thông qua các nhà xe chuyên vận chuyển trái cây từ An Giang và các tỉnh miền Tây lên chợ đầu mối ở TPHCM, Loan trà trộn để gửi "hàng" theo. Ả gọi điện thuê các đơn vị vận chuyển hàng hóa đưa về khu vực chợ An Nhơn (Q.Gò Vấp).

Thời gian hoạt động của các đối tượng trên thường diễn ra lúc nửa đêm và rạng sáng, khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi theo dõi, nhất là khi Nhân, Tú chạy xe rất điêu luyện. Mỗi khi nhận "hàng" xong, lợi dụng lúc rạng sáng đường phố vắng vẻ, chúng tăng tốc để vọt đi. Và rồi những nỗ lực không ngừng của các chiến sĩ phòng, chống ma túy cũng dần làm sáng tỏ được các phương thức, thủ đoạn mua bán ma túy của nhóm đối tượng này.

CUỘC VÂY BẮT LÚC RẠNG SÁNG

Cuối tháng 8-2020, nhận định Loan chuẩn bị đánh mẻ "hàng" lớn để bán nhân dịp lễ lớn, các trinh sát càng căng mình để không bỏ lọt nhất cử nhất động của đối tượng.

Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM và lãnh đạo Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an, với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, kịp thời ngăn chặn số lượng lớn ma túy thẩm lậu ra thị trường, Ban chuyên án lên kế hoạch "kéo lưới".

Đúng như dự đoán, khoảng 5 giờ ngày 2-9, tổ trinh sát phát hiện Loan, Tú và Nhân mỗi người chạy một xe máy đến đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) để nhận 3 thùng trái cây vừa được dịch vụ vận chuyển đem về từ chợ đầu mối nông sản Hóc Môn. Qua quan sát, thấy 2 trong 3 thùng lớn đựng trái cây có sự khác biệt.

Tang vật vụ án

Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định bên trong 2 thùng trái cây này đều chứa ma túy, nên khi 3 đối tượng vừa cột thùng trái cây lên xe thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng, chống ma túy ập đến khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra, trong 2 thùng carton, phía trên là trái xoài, ổi, còn toàn bộ phía dưới chứa 29,929kg ma túy đá, 9,214kg ketamine và 15 bánh heroin (trọng lượng 5,27kg), 20.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 2,356kg).

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Loan khai bằng thủ đoạn trên, đã nhiều lần lấy "hàng" từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ, mỗi lần khoảng trên dưới 50kg ma túy các loại. Loan thuê Tú và Nhân làm trợ thủ đắc lực, trả tiền công hậu hĩnh.

Khám xét nhà Loan trên Đường số 5 (P17Q.Gò Vấp), công an thu giữ thêm 100,5382 gram thuốc lắc, 1,993 gram ma túy đá. Riêng nơi tá túc của Nhân ở khách sạn N.Q trên đường Trần Thị Nghỉ (P7Q.Gò Vấp), công an thu giữ 100,7626 gram ma túy đá, 47,824 gram thuốc lắc.

Chỉ trong thời gian ngắn, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Đội 6 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM và Phòng 4 - Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an đã chặt đứt đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu lượng lớn tang vật, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bi-an-trong-nhung-thung-dung-trai-cay_99395.html