Gần 3 sào dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị phá hoại

Dưa hấu đang chuẩn bị cho thu hoạch thì bất ngờ bị kẻ xấu phá hoại sau 1 đêm. Hơn 2 tháng bỏ công chăm sóc bây giờ mất trắng khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngày 23/4, ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin trình báo của 3 hộ dân bị kẻ xấu phá hoại dưa hấu vào sáng cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Lộc đã phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đến hiện trường để kiểm tra, lấy thông tin xác minh để truy tìm thủ phạm. Qua xác định ban đầu, diện tích dưa hấu bị phá hoại khoảng 1.500m2. Đây là những ruộng dưa đang bắt đầu cho thu hoạch.

Diện tích dưa hấu bị phá hoại này là của các gia đình: Trương Văn Anh (35 tuổi), ông Trương Văn Thuận (65 tuổi), ông Bùi Bình (52 tuổi, cùng trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc huyện Phú Ninh).

Ông Bùi Bình bị kẻ xấu phá hoại khoảng 1 sào dưa hấu sắp cho thu hoạch.

Ông Bùi Bình bị kẻ xấu phá hoại khoảng 1 sào dưa hấu sắp cho thu hoạch.

Ông Trương Văn Thuận có gần 1 sào dưa (500m2) bị phá hoại cho biết, cách đây 2 tháng, ông bỏ ra khoảng hơn 10 triệu đồng để đầu tư trồng 3 sào dưa. Theo dự kiến, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch. Năm nay dưa đạt năng suất khoảng gần 2 tấn/sào. Với giá bán 5.000 đồng/kg thì mỗi sào như vậy cũng thu lãi gần 7 triệu đồng.

Bình thường, cứ vào buổi sáng ông Thuận đều ra ruộng dưa của nhà mình để tưới nước. Tuy nhiên, khi ra ruộng dưa thì phát hiện hơn 1 sào dưa của mình bị kẻ gian phá hoại. Tại các luống dưa, nhiều gốc dưa bị cắt đứt, giẫm đạp, nát bét.

Ruộng dưa hấu bị phá hoại khi gần đến ngày thu hoạch.

“Không những ruộng dưa của tôi bị phá hoại mà còn có hai người hàng xóm cũng bị vậy. Sau khi phát hiện tôi chạy về báo họ và trình báo lên Công an xã để họ xuống điều tra”, ông Trương Văn Thuận nói.

Ông Trương Văn Anh cũng có hơn 1 sào đất trồng dưa bị phá hoại. Dưa bị cắt gốc cùng với thời tiết nắng nóng nên đã khô héo. Những trái dưa nằm trơ trọi trên nền đất. Diện tích dưa của ông và những người khác bị phá đều chưa đến thời gian thu hoạch nên bây giờ cũng không bán được. Đành chấp nhận cho bò ăn hoặc vứt bỏ.

Ông Trương Văn Anh buồn bã bên sào dưa hấu bị phá hoại.

“Hơn 2 tháng bỏ công chăm sóc chờ ngày thu hoạch để bán kiếm ít tiền trang trải cuộc sống bây giờ không còn lại gì cả. Chúng tôi từ trước nay vẫn sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, mọi người ai nấy đều thương nhau, đùm bọc, chia sẻ kinh nghiệm trồng dưa với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế. Mong cơ quan chức năng sớm điều tra, tìm ra thủ phạm”, ông Trương Văn Anh bức xúc.

Dưa hấu sắp tới kỳ thu hoạch bị cắt trơ gốc.

Qua tìm hiểu, số dưa của 3 hộ dân bị kẻ gian cắt bỏ khoảng 1.000 gốc, cả 3 hộ dân nói không có mâu thuẫn gì với ai. Tuy nhiên, họ nhận định có thể người quen phá hoại dưa của họ bởi vì những ruộng dưa của người khác ở sát bên không bị phá.

Văn Phong - Đình Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/gan-3-sao-dua-hau-chuan-bi-thu-hoach-bi-pha-hoai-585726.html