Gần 1 năm bất kể mưa nắng, người phụ nữ xuống đường điều tiết giao thông

Mỗi khi đường phố tắc, bà Nguyễn Anh Thư (SN 1962) lại cầm cây gậy nhựa, miệng thổi còi để điều tiết giao thông.

Gần 1 năm nay, trên đường Đê La Thành (đoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương) mỗi khi đường phố ùn tắc, người dân lại quen với hình ảnh một người phụ nữ đứng cầm cây gậy nhựa, cùng chiếc còi trên miệng, nhịp nhàng điều tiết giao thông.

Gần 1 năm nay, trên đường Đê La Thành (đoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương) mỗi khi đường phố ùn tắc, người dân lại quen với hình ảnh một người phụ nữ đứng cầm cây gậy nhựa, cùng chiếc còi trên miệng, nhịp nhàng điều tiết giao thông.

Đó là Nguyễn Anh Thư (SN 1962) - một người dân sống tại số nhà 893 đường Đê La Thành.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Thư cho biết mình bắt đầu làm công việc này kể từ khi xảy ra vụ cháy trên đường Đê La Thành vào tháng 9/2018.

"Khi ấy, tôi thấy xe cứu hỏa, cứu thương nối đuôi nhau xếp hàng vì tắc đường, tôi vội vàng ra hỗ trợ dẹp các phương tiện khác cho xe chạy vào. Tôi làm công việc điều tiết giao thông ở trước cổng bệnh viện, mặc dù không được ai phân công hay nhờ vả, tất cả công việc là tự nguyện".

Theo bà Thư, nhiều lúc vào giờ cao điểm, phương tiện đi qua đây kẹt cứng, lực lượng chức năng chưa đến kịp, lúc này bà lại ra hỗ trợ, phân luồng để giao thông không còn ùn tắc.

"Mấy hôm đầu, thấy tôi đứng giữa đường cầm gậy chỉ chỏ, mọi người sống xung quanh đều thấy lạ. Có người bảo tôi là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nhiều người đi đường thì ngoái lại cười cợt, nghĩ tôi bị điên. Nhưng về sau mọi người cũng quen dần, đến nay cũng đã gần 1 năm", bà Thư tâm sự.

Bất chấp trời mưa hay nắng, bà thư thấy giao thông ùn tắc là lại lao ra đường để hướng dân mọi người.

Bà Thư chia sẻ thêm, có lần trong lúc đang điều tiết giao thông thì bị một phương tiện xe máy va phải vào gót chân, khiến bà đau cả tuần trời.

Người đàn bà đứng giữa dòng phương tiện, miệng thổi còi lớn để phân luồng giao thông đã là hình ảnh quen thuộc của nhiều người khi đi qua đây.

Bà Thư ngồi trước cửa nhà nghỉ ngơi sau hàng giờ đồng hồ phân luồng giao thông. Đôi mắt bà không quên nhìn ra phía ngoài và sẵn sàng đứng dậy khi đường lại tắc.

Mai Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gan-1-nam-bat-ke-mua-nang-nguoi-phu-nu-xuong-duong-dieu-tiet-giao-thong-94534.html