Gala vinh danh U.23 trễ vì...sự cuồng nhiệt của người hâm mộ

Lễ mừng công đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi vị Á quân cúp AFC châu Á sẽ có thể chậm hơn dự kiến, do thời gian di chuyển của đoàn đón các cầu thủ đã kéo quá dài so với kế hoạch.

Đội tuyển U23 Việt Nam trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ - Ảnh Chu Ngọc Thắng

Từ 19 giờ, trong khi các cầu thủ đang báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ thì nhiều cổ động viên bất chấp trời mưa, đã ngồi đợi các cầu thủ ở khu vực khán đài không mái che của sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

19:38

Theo thông tin Thanh Niên nhận được, thời điểm này, Thủ tướng vẫn đang tiếp đội tuyển Việt Nam tại Văn phòng Chính phủ. Trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, đông đảo người hâm mộ đang chờ đón các tuyển thủ U23 xuất hiện.

Các khán đài trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình rợp cờ đỏ sao vàng. Dòng người vẫn tiếp tục len qua các khán đài mỗi lúc một đông.

Các khán đài chật kín, dòng người vẫn đổ về ngày một đông thêm - Ảnh: Lê Hiệp

19:47

Hàng chục ngàn đèn flash điện thoại đã được bật lên trong tiếng reo hò dù các cầu thủ vẫn chưa xuất hiện. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 12 độ C.

Chương trình ca nhạc chào mừng đã vừa bắt đầu. DJ nổi nhạc xua tan bầu không khí mưa lạnh tại sân vận động Mỹ Đình. Sau thời gian dài chờ đợi, hàng nghìn khán giả đang hò reo nhảy theo tiếng nhạc.

Tiếng hò reo không ngớt dù các cầu thủ chưa xuất hiện - Ảnh: Lê Hiệp

19:57

Nhiệt độ ngoài trời đang là 12 độ C, nhưng không khí sân vận động Mỹ Đình thì nóng hơn bao giờ hết - Ảnh: Lê Hiệp

20:03

20 giờ các cầu thủ đã rời Văn phòng Chính phủ thẳng tiến sân vận động Mỹ Đình, nơi hàng chục nghìn cổ động viên, người hâm mộ đang chờ đón.

Theo kịch bản dự kiến, trong chương trình Gala tối nay, đích thân một “giọng ca vàng” (chưa được tiết lộ danh tính) trong các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ có màn trình diễn cùng với 2 ca sĩ nữ. Toàn bộ đội tuyển cũng sẽ có màn khoe giọng trong đêm gala này.

20:14

Trời bắt đầu mưa to trên sân vận động Mỹ Đình, nhưng các cổ động viên thì không ngừng hò reo, nhún nhảy theo tiếng nhạc.

Các bạn trẻ hào hứng bất chấp trời mưa ngày một nặng hạt hơn - Ảnh: Lê Hiệp

20:25

20 giờ 17 phút, Gala vinh danh U.23 chính thức bắt đầu, trễ hơn 1 giờ so với dự kiến. Trong lúc này, các cầu thủ U.23 đang trên đường di chuyển ra sân vận động Mỹ Đình sau khi dự cuộc gặp với Thủ tướng tại trụ sở Chính phủ. Việc các cầu thủ đến vào mấy giờ phụ thuộc rất lớn vào tình hình giao thông quanh sân.

MC vừa cho biết, ngày hôm qua (27.1), sân vận động Mỹ Đình đã có khoảng 7 vạn cổ động viên đến để cổ vũ U.23 Việt Nam trước Uzbekistan, dù sức chứa của sân chỉ là 3 vạn.

20:30

Bên ngoài sân vận động, hàng nghìn người xếp hàng không thể vào trong do khán đài không còn một chỗ trống - Ảnh: Thu Hương

20:36

Màn hát múa “Tiến lên Việt Nam ơi” do ca sĩ Sơn Tùng MTP biểu diễn với sự hưởng ứng cuồng nhiệt chưa từng có của cổ động viên trên sân.

20:41

Các MC bắt đầu giao lưu với khán giả có mặt trên sân vận động Mỹ Đình. Điểm lại chặng đường đã qua của U.23 Việt Nạm tại giải vô địch U.23 châu Á, tạo nên một cơn địa chấn trước việc chúng ta góp mặt tại vòng tứ kết của giải châu lục. Tiếp sau đó, U.23 Việt Nam liên tục làm nên những chiến thắng không tưởng, những màn trình diễn như lên đồng khi thắng Iraq và Qatar tại vòng tứ kết và bán kết trên chấm đá luân lưu 11 m.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam chỉ chịu dừng bước trước Uzbekistan bằng một sự thiếu may mắn vào phút chót. Tuy chưa chạm được đến vị trí cao nhất châu lục, nhưng U.23 Việt Nam vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ Việt Nam và khu vực, vẫn là những người hùng của bóng đá Việt Nam.

20:45

Ca sĩ Minh Quân và tập thể múa vừa ra sân khấu với màn hát múa “Tôi yêu bóng đá” (sáng tác Trần Tiến, biên đạo Phương Linh). Câu hỏi “Các bạn có yêu U.23 Việt Nam không ạ? Các bạn có yêu bóng đá không?” của MC đã được đáp lại bằng tiếng “Có” bùng nổ của hàng vạn khán giả có mặt tại Mỹ Đình.

20:53

Xe chở đội tuyển sắp có mặt ở khu vực Mỹ Đình. Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã bố trí 5 xe 16 chỗ để chở đội U.23 đến sân Mỹ Đình thay vì xe bus 2 tầng, nhằm khắc phục khó khăn về giao thông.

21:00

Các cầu thủ U23 và Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt trên khán đài.

Sân vận động Mỹ Đình tối nay nhìn từ trên cao - Ảnh: Ngọc Thắng

21:07

Khán giả bùng nổ vì sự xuất hiện của HLV Park và Xuân Trường cùng các tuyển thủ U.23 trên màn hình chính. Có lẽ tất cả mọi người đều chờ đợi giây phút được thấy các cầu thủ, được giao lưu, bày tỏ tình yêu với các cầu thủ, và mong chương trình văn nghệ ngắn lại.

Ngày hôm nay, các tuyển thủ của chúng ta đã có một lịch trình không thể vất vả hơn, di chuyển liên tục từ sáng sớm, dầm mưa hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe bus 2 tầng giữa vòng vây người hâm mộ... Giờ phút này, các cầu thủ có mặt trên sân tại Gala này mà chưa có 1 phút nghỉ ngơi.

21:14

Hành trình vất vả nhưng đầy rạng rỡ của các tuyển thủ từ sân bay trở về trụ sở Chính phủ đã được điểm lại bằng một phóng sự ngắn. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ra tận sân bay tặng hoa cho từng người trong đoàn; cả lộ trình di chuyển từ sân bay Nội Bài về đến đường Hoàng Hoa Thám ngập trong cờ đỏ, sao vàng; các cầu thủ đã vẫy mỏi tay để đáp lại tấm lòng người hâm mộ Thủ đô…

Cho đến lúc này, các ngả đường đến sân vận động Mỹ Đình vẫn tắc cứng - Ảnh: Lê Quân

21:16

Giờ phút tất cả cùng chờ đợi đã tới, các cầu thủ U.23, những người hùng của bóng đá Việt Nam cuối cùng đã xuất hiện tại sân vận động. Khán đài bùng nổ sự chào đón của người hâm mộ.

Sau chiến tích lịch sử, thầy trò HLV Park đang được chia vui bởi hàng vạn khán giả tại sân vận động và hàng triệu trái tim yêu bóng đá qua sóng truyền hình.

Hãy nhìn lại khoảnh khắc giữa trời mưa tuyết, các cầu thủ U.23 viết lên câu chuyện thần kỳ của mình bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải.

Các cầu thủ đang đi bộ vòng quanh sân vận động để tri ân cổ động viên đã chờ đợi từ chiều để nhìn thấy họ.

21:21

Đã có những giọt nước mắt, sự thán phục trước thành tựu của U.23 Việt Nam và trước tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Một số tờ báo thể thao uy tín trên thế giới cho rằng tấm huy chương bạc của U.23 Việt Nam không phải thành tựu duy nhất, thành tựu lớn hơn là chúng ta giúp bóng đá khu vực thoát được khỏi mặc cảm nhược tiểu trước các “ông lớn” thể thao trên thế giới.

Tình cảm của người hâm mộ dành cho các cầu thủ vượt qua mọi giới hạn và tuổi tác - Ảnh: Lê Quân

21:29

Các cổ động viên đang cuồng nhiệt nhảy nhót trên sân chào đón các cầu thủ trên đường piste, trong khi màn hình lớn đang điểm lại những màn trình diễn quả cảm của U.23 Việt Nam trước các đối thủ.

21 giờ 26: Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã hoàn thành một vòng quanh sân vận động và tập trung ở giữa sân cùng với sự xuất hiện của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Cổ động viên vẫn không ngừng hò reo trên đường Lê Quang Đạo, bên ngoài sân vận động Mỹ Đình - Ảnh: Lê Quân

21:33

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đội tuyển. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Tổng bí thư trao tặng lẵng hoa này cho đội tuyển. HLV Park trân trọng thay mặt cả đội nhận lẵng hoa này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có lẵng hoa chúc mừng đội tuyển.

21:43

Toàn bộ đội tuyển đã tập trung trên sân khấu. Lần lượt từng cầu thủ được xướng danh trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ: thủ môn Bùi Tiến Dũng, thủ môn dự bị Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng; hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Đại. Tiếp đó là sự xướng tên các tiền vệ: Phạm Đức Huy - người đã có màn trình diễn thuyết phục tại giải, Nguyễn Quang Hải - chủ nhân của 5 bàn thắng tuyệt đẹp tại giải, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, đội trưởng Lương Xuân Trường - thủ quân với nhân phẩm được ngưỡng mộ, Nguyễn Văn Toàn, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Phong Hồng Duy - cầu thủ có chân trái rất khéo léo với các tình huống “vặn lưng” đối thủ, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh...

Cuối cùng, các tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh được xướng tên và xuất hiện trên màn hình. Không thể không nhắc đến người nhạc trưởng, người thầy - HLV Park Hang-seo, người đã lập tức tạo dấu ấn khi dẫn dắt đội tuyển. Cùng với đó là các thành viên ban huấn luyện, các bác sĩ đã chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên đội tuyển.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chào mừng.

HLV Park vẫy chào người hâm mộ từ sân khấu - Ảnh: Độc Lập

Những người hùng của bóng đá Việt Nam trên khán đài đêm vinh danh - Ảnh: Thu Hương

21:52

“Điều em ấn tượng nhất là chúng em đã làm được nên kỳ tích và làm cho người hâm mộ Việt Nam trở nên yêu bóng đá nhiều hơn. Cảm xúc chúng em mang lại cho người hâm mộ là điều may mắn nhất chúng em có được, có thể làm được. Mong muốn người hâm mộ tiếp tục đồng hành với chúng em trong tương lai và chúng em sẽ mang lại những món quà lớn hơn nữa”, đội trưởng Xuân Trường bày tỏ.

Đội trưởng Xuân trường chia sẻ ngắn gọn - Ảnh: Độc Lập

Các cầu thủ vẫy chào khán giả - Ảnh: Độc Lập

21:58

Nguyễn Phong Hồng Duy – cây văn nghệ của U.23 Việt Nam sẽ thay mặt đội tuyển hát vang ca khúc “Niềm tin chiến thắng” cùng ca sĩ Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

Tất cả các cầu thủ vẫy tay nhiệt tình cổ vũ cho Duy và các ca sĩ trên sân khấu bằng gương mặt không biểu lộ một chút mệt mỏi, dù đã trải qua 2 ngày kiệt sức.

22:04

Rất nhiều người nổi tiếng, nhiều gương mặt quen thuộc đã cùng xuất hiện trên sân khấu chung vui cùng các cầu thủ, hát vang giai điệu “Niềm tin chiến thắng”. Có thể thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc của HLV Park, người thầy Hàn Quốc đáng kính của U23 Việt Nam. Nhiều bức chân dung lớn của ông đã được người hâm mộ Việt Nam mang đến sân vận động để bày tỏ lòng biết ơn sự dẫn dắt của ông với đội tuyển.

Chương trình vinh danh khép lại với thông điệp “cùng nhau ta tiến bước tới những chân trời xa”, “và sẽ vươn cao hơn”.

Chúc các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn sau những ngày dài chiến đấu không mệt mỏi.

Trước đó, sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã diễu hành trên xe bus từ sân bay về trung tâm thành phố trong 5-6 tiếng đồng hồ vẫy chào cảm ơn hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đổ ra đường chào mừng đội tuyển trở về.

Sau đó, đoàn đã vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm lễ báo công với Bác, và nhận chúc mừng nồng nhiệt của Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ.

Từ 18 giờ 50 đã có rất đông khán giả có mặt tại sân vận động quốc gia ở Mỹ Đình dự lễ vinh danh đội tuyển U23 - Ảnh Lê Hiệp

Lễ gala vinh danh hoành tráng tối nay diễn ra tại sân vận động quốc gia ở Mỹ Đình có sự góp mặt đông đủ của các tuyển thủ U23 cũng như HLV Park Hang - Seo, cùng nhiều quan khách, người nổi tiếng.

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chỉ đạo toàn bộ nội dung chương trình, tổng đạo diễn là nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh. Lễ gala sẽ bắt đầu với khoảng 60 phút chương trình nghệ thuật đặc sắc bao gồm có DJ, hát múa trẻ trung, sôi động, do rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Band nhạc Bức Tường biểu diễn...

Ngay sau đó là phần lễ vinh danh toàn bộ Ban huấn luyện và các tuyển thủ U.23 Việt Nam với những chiến công và kỳ tích họ đã làm được tại vòng chung U.23 châu Á lần này.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các MC xuất hiện như các hoạt náo viên ở các vị trí khác nhau trên sân khấu và chỗ có khán giả dẫn dắt hài hước, vui nhộn....

Đáng chú ý, theo kế hoạch của Ban Tổ chức, các cầu thủ có thể di chuyển ra sân khấu tập hợp đi trên hệ thống xe mui trần. Xe sẽ chạy vòng quanh sân khấu vẫy tay chào khán giả,... di chuyển dọc đường pis đi đến đâu sẽ có hệ thống đèn rọi chiếu sáng đến đó.

Xe chở ông Park Hang - Seo sẽ đi cuối cùng, có thể di chuyển bằng... xích lô. Có thể ông Park sẽ mặc trang phục áo the khăn xếp truyền thống của Việt Nam, với hình tượng ông đồ dạy học.

Anh Vũ

Lê Hiệp

Vũ Hân

Vũ Hân - Lê Hiệp - Anh Vũ - Thu Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gala-vinh-danh-u23-tre-visu-cuong-nhiet-cua-nguoi-ham-mo-928796.html