Gái mại dâm Anh sợ hãi sau khi đồng nghiệp bị khách giết dã man

Một gái mại dâm vừa kể với báo The Sun về những nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng mà người bán dâm phải đối mặt mỗi ngày.

Hiện có khoảng 32.000 gái mại dâm hoạt động tại London (Ảnh minh họa)

Anna (tên nhân vật đã được thay đổi) kể về trải nghiệm 18 năm bán dâm của mình ở phố đèn đỏ Soho, London, nước Anh.

Theo The Sun, hiện có khoảng 32.000 gái mại dâm hoạt động tại London.

Trải nghiệm đau thương nhất của Anna là cái chết của người bạn Destiny Lauren, bị sát hại bởi một khách hàng vào năm 2009.

“Chuyện đó thật ác mộng, thật kinh khủng”, Anna nói.

"Khi anh ta không có đủ tiền để trả cô ấy, anh ta bóp cổ và để cô ấy bán khỏa thân trên giường, anh ta dùng tất trói hai tay cô ra sau lưng. Anh trai của cô ấy là người phát hiện sự việc".

Gần một thập kỷ sau, một vụ giết người tương tự gây sốc dư luận. Christina Abbotts bị khách hàng siết cổ đến chết vào năm ngoái sau khi bị đánh đập dã man.

Vào tháng 12 năm 2018, nhân viên ngân hàng Zahid Naseem nhận án tù ít nhất 19 năm vì đánh đập và giét Christina.

Christina Abbotts bị khách hàng siết cổ đến chết vào năm ngoái

Christina và Destiny là hai trong số 180 người bán dâm ở Anh bị sát hại từ năm 1990 đến 2015. Trong khi đó, các hành vi bạo lực khác đối với gái mại dâm khó thống kê hơn.

Cái chết của Destiny đã để lại một lỗ hổng trong cuộc đời của Anna.

"Tôi thực sự nhớ cô ấy", Anna nói. "Chúng tôi từng đến câu lạc bộ cùng nhau, chúng tôi là những người bạn tốt”.

"Cô ấy thích đi mua sắm. Cô ấy đáng yêu, thực sự thân thiện nhưng cũng khá trầm tính. Đó là một cú sốc cho tất cả những người biết cô ấy, bạn không bao giờ nghĩ điều như vậy sẽ xảy ra”.

Lo sợ cho sự sống của mình, Anna đã củng cố căn hộ và nơi làm việc của mình.

"Tất nhiên điều đó làm tôi sợ nhưng giờ tôi đã cẩn thận hơn, tôi lắp camera quan sát và đảm bảo mình quen biết mọi người trong tòa nhà", Anna nói, thêm rằng mức giá 150 bảng Anh/giờ của cô cũng giúp lọc khách hàng tốt hơn.

Anna thêm: "Những chuyện đã xảy ra đúng là một bi kịch hiếm thấy nhưng bạn không bao giờ biết ai sẽ đến căn hộ của mình”.

Anna nói mối nguy hiểm luôn luôn hiện hữu, đề cập đến một lần cô gặp một người đàn ông đóng giả làm khách hàng.

"Tôi chỉ cho khách hàng vào nhà và tôi tưởng anh ta là khách", cô nói. "Nhưng khi tôi nhìn qua lỗ cửa, có ba người đàn ông đứng đó đeo mặt nạ đen và đập cửa, tôi rất sợ hãi và hét lên cho đến khi họ bỏ đi”.

Trà My - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/gai-mai-dam-anh-so-hai-sau-khi-dong-nghiep-bi-khach-giet-da-man-950094.html