Gái già lắm chiêu V: Khi 'sang chảnh' hụt hơi trước 'nghèo khó'

'Bố già' đã cán mốc doanh thu phim Việt cao nhất từ trước đến nay. Kỷ lục liên tiếp của 'Bố già' khiến khán giả đôi lúc quên đi, rạp Việt còn bộ phim rất đang xem là 'Gái già lắm chiêu V'. Dẫu rằng, có lẽ, 'Gái già lắm chiêu V' đã thực sự hụt hơi, nếu cạnh tranh về doanh thu với 'Bố già'

Theo trang nghiên cứu độc lập Box Office Vietnam, đến ngày 11-3, "Bố già" mang về hơn 120 tỉ đồng, còn "Gái già lắm chiêu V" vừa vượt qua con số 20 tỉ đồng.

Sở dĩ, mọi sự chú ý của phòng vé đổ dồn vào “Bố già” vì cơ bản, phim có hiệu ứng rất tốt trong việc tạo ra một câu chuyện cảm xúc, gần gũi, với đa số người Việt. Đó là câu chuyện về gia đình, trong bối cảnh cuộc sống còn khó khăn, đó là quan hệ họ hàng, trong không gian chật chội của từng con ngõ dập dềnh triều cường của Sài Gòn. Là những gì vô cùng đời thực, đến cả mâu thuẫn, cả những tiếng chửi cũng… đời nốt.

Trong khi đó, “Gái già lắm chiêu V” vẫn tiếp tục khai thác câu chuyện về "giới thượng lưu" với các nhân vật chính là 3 chị em gái của gia tộc họ Lý danh giá. Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) là trụ cột gia đình, chuyên nghề kinh doanh cổ vật với niềm tự hào là chiếc áo phượng bào. Cô em Lý Linh (Kaity Nguyễn) bị một thiếu gia dụ đánh cắp món đồ danh giá của chị, từ đó gây ra nhiều sóng gió trong gia đình.

Cặp đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đã khắc họa góc khuất và đời sống tinh thần của giới siêu giàu một cách sắc sảo.

Nhiều người phân tích rằng, phim lại ra mắt vào thời hậu Covid-19, giai đoạn của nhiều nỗi niềm cần chia sẻ hơn là lối sống hưởng thụ. Nghĩa là sự sang chảnh ở giai đoạn này, vẫn hơi “chênh chao” so vớ số đông khán giả.

"Gái già lắm chiêu V" hụt hơi trong cuộc đua doanh thu với "Bố già" (Ảnh: ĐPCC)

"Gái già lắm chiêu V" hụt hơi trong cuộc đua doanh thu với "Bố già" (Ảnh: ĐPCC)

Điểm cộng lớn nhất của phim chính là diễn viên. NSND Lê Khanh vào vai một phụ nữ danh giá, bề ngoài luôn tỏ ra kiên cường, bất khuất nhưng thực chất lại là một người mềm yếu, bi lụy trong tình yêu. Mọi bi kịch của phim cũng đến từ sự yếu đuối, nhu nhược đó.

NSND Hồng Vân vẫn hài duyên trong Gái già lắm chiêu V nhưng đồng thời cũng là nhân vật sâu sắc, "bình thường" nhất phim, kết nối những bạn diễn khác. NSND Hoàng Dũng đất diễn không nhiều nhưng cũng đủ gây ấn tượng với khán giả về một người đàn ông, tưởng là si tình nhưng lại tuyệt tình. Vai Tôn Nữ Thục Lan của diễn viên Lê Khánh chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại là nhân vật đáng nhớ của phim.

Kaity Nguyễn diễn cũng rất tốt, nhưng sự "hụt hơi" của kịch bản Gái già lắm chiêu V dẫn đến một bộ phim thiếu liền mạch, không đẩy được cao trào dù các yếu tố khác vẫn được chấm điểm… khá.

Công bằng mà nói, vẫn nên dành lời khen cho cả “Bố già” và “Gái già lắm chiêu V” vì sự đầu tư và nghiêm túc cho bộ phim. Thành tích tốt của cả hai sẽ tạo nhiều hy vọng cho các nhà sản xuất sắp ra mắt tác phẩm trong những tháng tới. Nhất là sau khoảng gần 2 năm, rạp Việt đã thực sự rất cần phim hay để bước qua khó khăn chung vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gai-gia-lam-chieu-v-khi-sang-chanh-hut-hoi-truoc-ngheo-kho-231608.html