Gái bán hoa trong rủi ro rình rập mùa COVID-19

Gái bán hoa ở Mexico phải mạo hiểm hành nghề trong mùa đại dịch COVID-19 vì họ không có sự lựa chọn nào khác.

Ở nhà là lựa chọn an toàn trong mùa đại dịch COVID-19, nhưng đi kèm là nghèo đói. Hãy ra ngoài, kiếm sống, hãy liều mạng. Đối với rất nhiều người ở Mexico, đây là sự lựa chọn bất khả thi. Nếu bạn hành nghề lái taxi hay là chủ cửa hàng, đó là điều rất khó khăn. Nhưng nếu bạn hành nghề mại dâm, điều đó còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

"Tôi rất lo sợ cho sức khỏe của mình. Tôi không biết người tôi đi cùng có mắc bệnh hay không" - Alejandra, một phụ nữ hành nghề mại dâm ở TP Tijuana, cho biết.

TP Tijuana, được biết đến là khu đèn đỏ nổi tiếng của Mexico. Ảnh: MALCOLM LINTON/FEATURE SHOOT

TP Tijuana, được biết đến là khu đèn đỏ nổi tiếng của Mexico. Ảnh: MALCOLM LINTON/FEATURE SHOOT

Tijuana, được biết đến là khu đèn đỏ nổi tiếng của Mexico. Nó còn được gọi là Zona Norte, nằm cách không xa biên giới Mỹ-Mexico. Nơi đây thường tràn ngập các hoạt động cuồng loạn trong ánh sáng đèn neon.

Đến đây, bạn sẽ thấy phụ nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, đứng dọc vỉa hè vẫy gọi các nhóm đàn ông dành thời gian và tiền bạc cho họ. Nơi đây tràn ngập các câu lạc bộ thoát y, nhà thổ, khách sạn…

Mỗi tháng, nơi đây phục vụ cho hàng ngàn người Mỹ vượt biên từ bang California, đến tìm thú vui một cách hợp pháp. Tại Mỹ, ngoài một số khu vực ở bang Nevada cho phép hành nghề mại dâm, còn lại đây là điều không được phép.

Ngưng việc nghĩa là đói

Gần 8.000 công dân ở ijuana đã đăng ký với chính phủ rằng họ sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người khác chưa đăng ký. Theo cảnh sát địa phương, nhiều người đã rời đi hoặc ngừng hoạt động kinh doanh nhưng có những người vẫn ở lại vì họ vẫn kiếm ra tiền ở đây.

Mặc dù biên giới Mỹ-Mexico đã chính thức đóng cửa đối với những chuyến du lịch không thiết yếu. Tuy nhiên, có vẻ giới chức Mexico cũng không chặn hết mọi phương tiện lại để kiểm tra. Vì vậy, một số người Mỹ vẫn dễ dàng đến đây để mua vui.

"Mọi thứ thực sự tồi tệ đối với tôi. Tôi thường xuyên lo lắng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra hay liệu tôi có bị nhiễm bệnh hay không” – Alejandra, khoảng 20 tuổi, người nhiều năm hành nghề mại dâm ở Tijuana cho biết.

Cô cho biết đại dịch đã ập đến với cô theo hai cách, chứng kiến lượng khách hàng của cô suy giảm đồng thời làm tăng nguy cơ của một công việc vốn đã nguy hiểm lên cấp số nhân.

Alejandra kể rằng cô đã cố gắng đưa ra các biện pháp an toàn khi đi khách. Khách hàng của cô phải tắm, rửa tay trước khi ở bên cô. Cô đã thực hiện quy tắc không hôn và sử dụng gel rửa tay trong suốt quá trình nhưng đây là tình dục. Sự va chạm thân thể là điều khó tránh khỏi. Alejandra biết điều này nhưng nói rằng cô ấy không có lựa chọn nào khác. Cách duy nhất cô có thể chu cấp cho đứa con gái sáu tuổi của mình là đi làm.

Gái mại dâm ở Mexico đang đối mặt nhiều rủi ro khi hành nghề trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Một cô gái hành nghề mại dâm khác với cái tên Adanna thì lại có cách khác để “sống sót” qua đại dịch. Cô nói rằng hai khách hàng thường xuyên người Mỹ đã gửi một số tiền cho cô để cô có thể trang trải tạm thời.

"Nếu không có họ, tôi không biết mình sẽ làm gì" - Adanna cho biết, nói rằng thực sự số tiền đó cũng chỉ đủ để đứa con gái năm tuổi của cô không bị đói ăn mỗi ngày.

Adanna nói rằng nếu ngay khi chính phủ nói rằng mọi thứ đã an toàn thì cô lập tức quay trở lại công việc để kiếm tiền.

Jaqueline Aguilar, 34 tuổi, một người chuyển giới đang hành nghề mại dâm ở TP Ensenada, cách Tijuana khoảng hai giờ lái xe trả lời phỏng vấn đài CNN qua điện thoại rằng cô vẫn phải hành nghề để kiếm sống qua ngày.

Cô cho biết mình đã làm công việc này từ năm 13 tuổi. Kể từ khi đại dịch xảy ra, nỗi sợ hãi của cô đã bắt đầu thay đổi.

"Trước đây, nỗi sợ hãi của tôi là bạo lực. Tôi sợ rằng một khách hàng sẽ giết hoặc làm tôi bị thương. Bây giờ, nỗi sợ của tôi là đại dịch. Tôi sợ phải ra ngoài. Tôi sợ rằng nếu tôi bị bệnh tôi sẽ không thể làm việc và tôi sẽ phải sống ra sao” – Aguilar cho biết.

Chính phủ đã theo dõi những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 như nhân viên y tế. Tuy nhiên, họ không có dữ liệu theo dõi gái bán dâm có bị nhiễm COVID-19 hay không.

Hoạt động mại dâm tiếp diễn bất hợp pháp

Vào cuối tháng 3, chính phủ Mexico đã đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng. Các doanh nghiệp không thiết yếu đã bị buộc phải đóng cửa.

Điều đó có nghĩa là tất cả các câu lạc bộ thoát y, quán bar, khách sạn và thậm chí cả những người hành nghề mại dâm trên vỉa hè buộc phải ngưng hoạt động.

PV CNN đã có cuộc gặp gỡ với Roberto Torres, chủ một câu lạc bộ đàn ông El Zorro ở Tijuana.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa thể mở cửa lại một cách an toàn. Vì vậy, tôi sẽ không mạo hiểm sức khỏe của mình hay nhân viên” - anh Torres nói với CNN.

Anh cho biết đã cho tất cả nữ nhân viên của mình nghỉ việc. Anh ấy nói rằng hầu hết trong số họ đã về nhà nhưng một số khác vẫn ở lại đây để kiếm sống.

Anh nói rằng việc mở cửa trong thời điểm này là bất hợp pháp nhưng một số doanh nghiệp khác không quan tâm. Họ vẫn mở cửa khách sạn, nhà thổ…

Chúng tôi đã nói chuyện với các chủ doanh nghiệp và những người hành nghề mại dâm vào ban ngày ở Tijuana, nhưng cách duy nhất để đánh giá thực tế về tình hình ở khu đèn đỏ là đi ra ngoài vào ban đêm.

Đây không phải là nơi mà các nhà báo được chào đón, vì vậy chúng tôi đã cùng cảnh sát bang Baja California đi qua các đường phố.

Thoạt nhìn, rất nhiều doanh nghiệp trông như đã đóng cửa. Các cửa trước tại một số câu lạc bộ thoát y lớn và nổi tiếng hơn đều bị khóa. Nhưng xem xét kỹ hơn, nếu tất cả những dịch vụ này đóng cửa thì tại sao nhiều phụ nữ vẫn đứng phía trước chào khách và ra hiệu cho họ vào bên trong.

“Việc buôn bán vẫn đang diễn ra. Nó chỉ xảy ra sau những cánh cửa đóng kín” - chỉ huy cảnh sát lái chiếc xe bán tải chở chúng tôi đi cho biết.

Sự thật đó nhanh chóng được xác nhận bởi một người Mỹ mà PV CNN gặp trên đường phố. Người đàn ông này đứng bên ngoài một khách sạn nơi ông nói rằng ông đã đến đây nhiều ngày và mua dâm từ nhiều phụ nữ khác nhau.

"Rất nhiều người Mỹ ở đây. Họ đi bộ qua biên giới và đến đây"- người đàn ông giấu tên khoảng 50 tuổi cho biết.

Ông ấy nói rằng ông ấy đang được an toàn. Ông đã lau phòng khách sạn của mình bằng khăn kháng khuẩn và không ăn trong nhà. Tất cả đều rất an toàn, ngoại trừ đoạn ông ta làm tình với một người lạ.

"Tôi tin rằng tôi được giáo dục khá tốt về tất cả những điều này" – người đàn ông cho biết.

Tuy nhiên, ông ta không biết rằng ông ta cũng đang tự mạo hiểm bản thân mình và đem rủi ro cho những phụ nữ mà ông ta thuê. Tuy nhiên, dù sao thì ông ta cũng giúp họ kiếm được bữa cơm qua ngày.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/gai-ban-hoa-trong-rui-ro-rinh-rap-mua-covid19-931804.html