Gác Vũ Thu Phương sang bên, dân mạng lo lắng: Chuyện cởi của Ngọc Trinh đã trở thành căn bệnh cần chữa trị!

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh có vẻ như đang dần chuyển thể sang lãnh địa mới: 'nữ hoàng thoát y'.

Ngọc Trinh được mệnh danh "nữ hoàng nội y" của showbiz Việt, và để củng cố danh xưng này, cô cũng đã làm việc hết mình để cho ra đời những bộ ảnh bikini nóng bỏng.

Tuy nhiên, những bức ảnh bikini gợi cảm có vẻ như cũng chưa đủ với người đẹp Trà Vinh. Đã không ít lần cô gái sinh năm 1989 gây xôn xao dư luận với phong cách thời trang táo bạo, từ xuyên thấu "mặc như không" tới... không còn mảnh vải nào che thân.

Những hình ảnh như thế này của Ngọc Trinh đã không còn là điều mới mẻ.

Những hình ảnh như thế này của Ngọc Trinh đã không còn là điều mới mẻ.

"Nữ hoàng nội y" được cho là đã chuyển thể sang "nữ hoàng thoát y".

Có thể nói Ngọc Trinh là người đẹp có trái tim dũng cảm, bởi mặc cho phong cách thời trang thường xuyên gây tranh cãi, cô vẫn giữ vững lập trường để theo đuổi hình ảnh đúng như mình mong muốn xây dựng.

Bình tĩnh trước mọi sóng gió - đó là bản lĩnh hiếm có của Ngọc Trinh. Ngay cả khi bộ váy "mặc như không" trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes gây chấn động làng giải trí trong nước cũng như thế giới vào tháng 5, người đẹp 30 tuổi vẫn lạc quan đến lạ.

Thậm chí lúc ấy, khi bị cựu mẫu Vũ Thu Phương gay gắt chỉ trích "tha hóa về đạo đức", "bôi tro trát trấu lên danh tiếng người Việt", Ngọc Trinh cũng chẳng buồn chỉ đích danh đàn chị để đáp lại.

Vũ Thu Phương từng lên tiếng chỉ trích thời trang phản cảm của Ngọc Trinh.

Những ngày gần đây, ồn ào liên quan tới Ngọc Trinh tại Cannes bất ngờ nóng trở lại khi Vũ Thu Phương thể hiện nỗi xấu hổ về người đẹp này. Cụ thể, khi được báo chí hỏi về vụ việc chỉ trích đàn em trong quá khứ, cựu mẫu thẳng thắn cho biết:

"Mọi người thấy có xứng đáng để cần phải lên tiếng hay không? Và có ai đã lên tiếng vào thời điểm đó hay chưa? Trước đây, bạn ấy có nhiều hành vi, lối sống mà tôi không thực sự hài lòng. Tuy nhiên, vì tôn trọng bầu show của bạn ấy, cùng quê lại nỗ lực rất nhiều nên tôi tôn trọng, xem đó như một cái riêng của người ta, không động chạm vào.

Nhưng khi bước tới Cannes - nơi thể hiện văn hóa của người làm nghệ thuật, bạn ấy mặc trang phục như vậy thì thực sự tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam.

Không ai lên tiếng, không ai cảnh tỉnh, và liệu tiếp theo không ai nói gì hết thì bạn ấy sẽ còn mặc gì khi đến những sự kiện như vậy? Hoặc là có bao nhiêu thế hệ trẻ nhìn vào 'tấm gương' như vậy để làm ra những trò lố hơn nữa?

Với trách nhiệm của một người đã làm mẹ khi ấy, tôi nghĩ mình cần lên tiếng. Còn với trách nhiệm của một người từng là nghệ sĩ, tôi cũng hy vọng đó là một cách đóng góp ngược lại cho sự phát triển của nghề".

Vũ Thu Phương cho rằng việc tiên phong cảnh tỉnh Ngọc Trinh là điều cần thiết.

Đến giờ thì "nữ hoàng nội y" không thể im lặng được nữa. Không quan tâm chuyện đàn chị nói đúng hay nói sai, cô bày tỏ nỗi băn khoăn nhưng cũng đầy hàm ý mỉa mai: "Chị già rồi, em có đụng chạm chị đâu, sao cứ lấy tên em ra".

Rồi cô gái tuổi 30 ấy lại "đanh đá": "Tha cho em chị ơi. Đừng để tên em với chị 'phải' xuất hiện trong cùng một bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức để kịp đáp chuyến bay tối nay đi Pháp và Ý để mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa đâu ạ".

Có vẻ vẫn còn cay cú Vũ Thu Phương, mới đây Ngọc Trinh tung loạt ảnh mặc nội y mát mẻ đi mua sắm trên đường phố Ý, không quên "đá" nhẹ: "Hot không cả nhà yêu? Liệu có ai cần cảnh tỉnh Trinh không nè?".

"Liệu có ai cần cảnh tỉnh Trinh không nè?".

Màn "lấy hình đè tiếng" của Ngọc Trinh đối với ai đó khiến nhiều người không khỏi giật mình. Không biết ở nơi đâu đó, Vũ Thu Phương có "hắt xì" hay không, nhưng lúc này người ta cũng không còn quan tâm nhiều đến câu chuyện giữa hai người đẹp.

Điều mà nhiều độc giả tỏ ra băn khoăn lúc này: Chuyện cởi của Ngọc Trinh đã trở thành "căn bệnh cần chữa", và có vẻ càng lên tiếng cảnh tỉnh thì cô sẽ càng ăn mặc táo bạo hơn.

"Nếu chúng ta còn nói thì đó sẽ là cái cớ để cô này chơi tới luôn. Người ít ăn học nên mới thể hiện như vậy chứ ai có ăn học đàng hoàng thì dù có cho tiền cũng chẳng dám đâu", độc giả Trang Nguyen phản ánh trên 2Sao.vn.

"Dơ dáy, nhìn rẻ tiền quá, bệnh cởi của cô này thực sự không chữa nổi nữa rồi", một bình luận khác. Độc giả Đỗ Thị Thúy Phương chung quan điểm: "Có những căn bệnh cần phải đi bác sĩ tâm lý. Như bệnh khoe thân của Ngọc Trinh thực sự cần phải trị liệu, bệnh nặng lắm rồi".

"Đẹp cá nhân thì đẹp không ai phản đối, nhưng làm như vậy khi sang nước ngoài thì là làm xấu đi hình ảnh Việt Nam rồi. Còn mặt mũi gì nữa đây?", độc giả Nguyễn Thị Vân Anh trăn trở...

Bên cạnh số đông chỉ trích, cũng có những độc giả cho rằng Ngọc Trinh đẹp nên có quyền khoe, vả lại cô cũng chưa đến mức lộ hết những vùng nhạy cảm nên chưa cần phải lên án...

Độc giả bình luận về thời trang của Ngọc Trinh khi xuất ngoại.

Những tranh cãi về gu thời trang của Ngọc Trinh từ xưa đến nay chưa bao giờ có hồi kết. Nhưng một lần nữa, cô gái Trà Vinh lại cho thấy được bản lĩnh "ngồi lên dư luận" của mình để rồi yên tâm phát triển hình ảnh "nữ hoàng nội y" mà bao năm cô dày công gây dựng.

Nhật Anh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/gac-vu-thu-phuong-sang-ben-dan-mang-lo-lang-chuyen-coi-cua-ngoc-trinh-da-tro-thanh-can-benh-can-chua-tri-n-196654.html