Gác nỗi niềm riêng, làm tròn nhiệm vụ

Đến Đồn BP Trà Cổ một ngày cuối tháng 4, chúng tôi được nghe CBCS trong đơn vị kể nhiều về những đóng góp quan trọng của đại úy Lê Ngọc Dũng, Phó trưởng Đồn phụ trách nghiệp vụ, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đại úy Lê Ngọc Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn BP Trà Cổ.

Đại úy Lê Ngọc Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn BP Trà Cổ.

Theo lời kể của CBCS trong đơn vị, đã gần 5 tháng nay đại úy Lê Ngọc Dũng không được về thăm gia đình. Giữa tháng 3 vừa qua, người vợ trẻ ở nhà đã sinh cho anh cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Dù rất nhớ vợ con nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch cấp bách, đại úy Lê Ngọc Dũng đã quyết định tạm gác lại việc riêng để cùng đồng đội trong đơn vị lập nên những vành đai sống, ngăn không cho dịch bệnh len lỏi qua miền biên ải.

Gặp đại úy Lê Ngọc Dũng khi anh vừa kết thúc buổi tuần tra, bảo vệ biên giới về đến đơn vị, đại úy Dũng cho biết: Những ngày này, CBCS Đồn BP Trà Cổ đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm tuần tra bảo vệ biên giới để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân. Vì vậy, khi vợ sinh nở tôi rất muốn được về chăm sóc, nhưng vì nhiệm vụ đang ở thời kỳ cao điểm, nên tôi đành gác việc riêng ở lại đơn vị. Hiểu được tính chất công việc của tôi, nên vợ tôi thường xuyên gọi điện động viên, qua đó giúp tôi yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua tìm hiểu được biết, đại úy Lê Ngọc Dũng sinh năm 1990, từ nhỏ, anh đã mơ ước trở thành chiến sĩ biên phòng. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh về nhận nhiệm vụ tại BĐBP Quảng Ninh.

Với vốn kiến thức học được khi còn ngồi trên ghế nhà trường cùng sự chịu khó học hỏi từ các lớp đàn anh đi trước, chàng sĩ quan trẻ Lê Ngọc Dũng đã luôn thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị, cũng như chính quyền địa phương nghi nhận, đánh giá cao; được đồng chí, đồng đội tôn trọng, quý mến. Sau những lần điều chuyển vị trí công tác, cuối năm 2019, anh được điều về công tác tại Đồn BP Trà Cổ và giữ chức vụ Phó trưởng Đồn phụ trách nghiệp vụ.

Trên cương vị công tác mới, anh chủ động bám nắm địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo Đồn BP Trà Cổ triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn biên phòng đơn vị phụ trách.

Những tháng gần đây, trong khi cả nước đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19, ở khu vực biên giới thuộc địa phận Đồn BP Trà Cổ quản lý, các đối tượng buôn lậu vẫn luôn tìm mọi thủ đoạn để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Xác định rõ đặc thù, tình hình địa bàn, trên cương vị được giao, anh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai, duy trì 10 tổ, chốt phòng chống dịch và 1 tổ cơ động ngày đêm tuần tra, kiểm soát trên biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều đối tượng XNC, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây truyền dịch bệnh vào địa bàn.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, anh đã trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh bắt giữ, xử lý 30 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ và xử phạt vi phạm là 1,07 tỷ đồng.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/gac-noi-niem-rieng-lam-tron-nhiem-vu-2481768/