Gã trai tóc bạc 'sa lưới' tại nơi giấu xe gian

Từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng du lịch nhưng Phạm Văn Hoàng lại nảy sinh ý đồ khác. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, đối tượng trộm xe máy rồi mang gửi vào bãi giữ xe ở bệnh viên chờ thời cơ đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đối tượng đã “sa lưới” sau 12 giờ gây án.

Phạm Văn Hoàng.

Phạm Văn Hoàng.

Lúc 8 giờ 30 ngày 25-3, Công an phường Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nãng) tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Thu Loan, nhân viên Bệnh viện Mắt Đà Nẵng về việc nghi vấn có đối tượng trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade mang BKS 74D1-33515 đến gửi qua đêm tại bệnh viện. Theo chị Loan, đối tượng này là nam, còn rất trẻ tuổi, cao khoảng 1,6m, tóc nhuộm màu bạc và giọng nói từ tỉnh khác đến.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tổ chức lực lượng mật phục tại bãi giữ xe bệnh viện. Đến 8 giờ 30 ngày hôm sau (26-3), một nam thanh niên có ngoại hình và biểu hiện giống với miêu tả của chị Loan đến bệnh viện để lấy lại xe. Khi vừa dắt xe máy ra khỏi bãi xe, tổ mật phục của Công an phường đã ập tới bắt giữ đối tượng. Kiểm tra hành chính, thanh niên này không có giấy tờ tùy thân và không có giấy chứng nhận đăng ký xe máy Air Blade BKS 74D1-35515 cũng như chìa khóa của chiếc xe trên. Người và phương tiện ngay sau đó được đưa về trụ sở để làm việc.

Nam thanh niên khai tên Phạm Văn Hoàng (15 tuổi), từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng du lịch và thuê một khách sạn ở biển Mỹ Khuê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lưu trú. Lúc 18 giờ tối ngày 25-3, Hoàng thuê xe ôm công nghệ chở dạo quanh thành phố. Quá trình thăm thú thành phố, Hoàng cũng tranh thủ ngắm nghía cảnh vật và cả tài sản của người dân để chờ cơ hội chôm chỉa. Khi đến chùa Tỉnh Hội (đường Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu), Hoàng yêu cầu tài xế xe ôm dừng xe và thanh toán tiền. Lúc này, đối tượng mới lộ ý đồ “đi dạo kiếm gạo”, Hoàng đi thẳng vào bãi giữ xe của chùa Tỉnh Hội và quan sát tìm mục tiêu. Sau một hồi, đối tượng để ý chiếc xe Air Blade màu đen, BKS 74D1-33515 không có người trông coi, không khóa cổ xe nên tiến đến và dắt đi.

Dắt xe lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau, đối tượng gặp một xe ôm công nghệ khác nên đến nhờ giúp đỡ. Với lý do giả tạo là xe bị hết xăng nên nhờ người này đẩy đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Sau khi gửi xe trong bệnh viện, Hoàng ung dung quay trở lại khách sạn ngủ một đêm. Sáng hôm sau, y thuê một chiếc xe máy khác quay trở lại bệnh viện để lấy xe. Khi vừa đưa vé giữ xe cho nhân viên thì bị Công an phường Hòa Cường Bắc kiểm tra, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Công an phường Hòa Cường Bắc đã ghi nhận lời khai ban đầu và xử lý đối tượng theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc- Trưởng Công an phường cho hay, qua vụ việc cũng biểu dương tinh thần cảnh giác với tội phạm của chị Loan, nhân viên bệnh viện. Có được kết quả đó là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy, nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi thấy có dấu hiệu khả nghi hãy thông báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý. Lực lượng Công an luôn ứng trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý rốt ráo, có hiệu quả thông tin tố giác tội phạm từ phía người dân, tất cả vì nhân dân phục vụ và vì sự bình yên của thành phố.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_240637_ga-trai-toc-bac-sa-luoi-tai-noi-giau-xe-gian.aspx