Gã trai giả bị bắt cóc lừa tiền tỷ nữ đại gia giàu có

Gặp nhau chỉ trong vòng 2 ngày, một nữ đại gia giàu có ở thành phố Đà Lạt đã mất hàng tỷ đồng để giải cứu 'người tình' nhỏ hơn gần 10 tuổi liên tục bị bắt cóc tống tiền.

Sáng nay 6/8, thông tin với PV

Kiến Thức

liên quan đến vụ án

nữ đại gia

bị lừa hàng tỷ đồng, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đang điều tra làm rõ và nghi can của vụ án là Nguyễn Văn Toại (36 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nguyễn Văn Toại với tấm ảnh "lừa tình" trên mạng (trái) và thời điểm bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà H. (46 tuổi, tên nạn nhân được thay đổi) dù ở độ tuổi U50 nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mồi. Thế nhưng, sau khi chia tay chồng và 2 con có gia đình riêng; điều kiện kinh tế khá giả, có cửa hàng kinh doanh và căn nhà khang trang giữa thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhưnh bà H. vẫn trong cảnh cô đơn.

Qua trang Facebook, nữ đại gia được một nam thanh niên khá bảnh bao giới thiệu tên Toại, đang làm giám đốc một công ty kinh doanh ở Hà Nội.

Suốt thời gian “yêu qua mạng”, Toại đã chủ động hẹn vào thành phố “mộng mơ” gặp mặt người yêu và bàn đến chuyện cưới hỏi, đưa bà H. về Hà Nội làm “bà giám đốc”.

Ngày 18/5 vừa qua, sau bao ngày mong đợi, cả 2 gặp nhau tại nhà hàng của bà H. ở Đà Lạt, Toại tiếp tục nói về tương lai của 2 vợ chồng sau khi cưới khiến bà H. chìm đắm trong đam mê, mơ mộng về cuộc sống đầy hạnh phúc sắp đến với mình.

Ngày 20/5, Toại chia tay bà H. nói vào TP HCM bàn chuyện làm ăn với một đối tác trong sự bịn rịn của nữ đại gia.

Bất ngờ, ngày 25/5, bà H. nhận được cú điện thoại từ người đàn ông lạ cho biết đang giam giữ giám đốc Toại vì người này tranh giành mối làm ăn với chúng và ra giá yêu cầu bà H. phải nộp 1 tỷ đồng nếu muốn cứu mạng chồng. Khi gã kia chuyển máy, giọng Toại tỏ ra sợ hãi, tha thiết nói với bà H. rằng gia đình ở Hải Dương đã chuyển cho bọn bắt cóc 5 tỷ nhưng chúng vẫn đòi thêm. Vì vậy Toại mong “vợ yêu” cứu mình, nếu không chúng sẽ thủ tiêu.

Nghe giọng người yêu thảng thốt, không mảy may nghi ngờ, bà H. đã đi gom hết tiền chuyển cho chúng 1 tỷ đồng vào số tài khoản mà chúng nhắn vào điện thoại.

Liên tục những ngày sau đó, cụ thể là từ ngày 25/5 đến 20/6, "nhóm bắt cóc" tiếp tục đòi thêm tiền, trong cơn bấn loạn, nữ đại gia chuyển tổng 2,4 tỷ cứu "chồng sắp cưới".

“Mới đây, khi bà H. về quê ở Nam Định để vay mượn người thân 500 triệu tiếp tục “cứu chồng sắp cưới” thì vụ việc được người thân phát hiện, trình báo Cục CSHS – Bộ Công an. Cơ quan chức năng vào cuộc và bắt giữ đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Toại”, một cán bộ điều tra thông tin.

Tại CQĐT, gã trai lừa đảo nữ đại gia khai nhận, bản thân có vợ và 3 con ở Hải Dương nhưng bản thân không nghề nghiệp, mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên bỏ nhà lên Hà Nội thuê nhà trọ, đàn đúm bạn bè để cờ bạc và dính số nợ hơn 1 tỷ đồng. Trong lúc lang thang trên Facebook, Toại thấy bà H. cô đơn lại giàu có nên nảy sinh ý định tán tỉnh, yêu đương để lừa đảo, đoạt tiền và được sự giúp sức của 1 người bạn bài bạc.

Hiện nhà chức trách đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan vụ án hy hữu lừa đảo .chiếm đoạt tài sản nữ đại gia

Lâm Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ga-trai-gia-bi-bat-coc-lua-tien-ty-nu-dai-gia-giau-co-1096355.html