Gã nhiễm HIV xâm hại bé gái: Mạnh miệng chối tội

Trong phiên tòa sơ thẩm, người đàn ông lớn tuổi nhiễm HIV bị tố xâm hại bé gái bị tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội dâm ô.

Nạn nhân là bé N.T.H.N (11 tuổi, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Đối tượng bị tố xâm hại bé gái là Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư), đang bị nhiễm HIV).

Chiều 27/6/2018, sau một ngày xét xử sở thẩm, TAND huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng hai năm sáu tháng tù về tội dâm ô với trẻ em. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại và gia đình bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân.

Tối 27/6, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Ngân (mẹ cháu bé) bức xúc nói: "Gia đình tôi không đồng ý với kết luận của tòa về việc kết luận ông Hùng có hành vi dâm ô cháu. Thực tế ông đã hiếp dâm cháu rồi, chính con gái tôi nhìn thấy.

Hằng ngày tôi cũng phải đi làm ăn nuôi con cái, tôi không có thời gian để đem chuyện này ra ăn vạ. Hơn nữa sự việc ảnh hưởng nhiều tới tinh thần cháu. Là một người mẹ không ai mong muốn đưa con mình ra để sau này cháu bị ảnh hưởng cả. Gia đình tôi sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoa Lư. Chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng vụ án, việc tuyên bị cáo tội dâm ô là không phù hợp, mức bồi thường thiệt hại cũng phải được xem xét lại…".

Nạn nhân vụ việc N.T.H.N. (Ảnh DV)

Chị Ngân cho biết, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hùng vẫn mạnh miệng cãi là không làm chuyện đó, ông nhất định không chịu nhận tội.

"Một năm nay, hôm nay (ngày 27/6 -PV) tôi mới nhìn thấy ông ấy và thấy ông ấy béo trắng ra. Đặc biệt phiên tòa hôm nay vắng mặt hai người quan trọng là người giám định và kiểm sát viên. Lý do vắng mặt vì họ đi du lịch nên không thể trì hoãn được. Theo luật sư nói thì kết quả giảm định con tôi rất quan trọng, đặc biệt kết quả ấy cần phải được người giám định phân tích rõ ràng và cụ thể, tuy nhiên người giám định lại đi vắng" -chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân thông tin thêm, trong hồ sơ ông Hùng từng thừa nhận có cởi quần cháu khi thấy quần cháu bẩn và thay cho cháu quần khác. Trong quá trình thay có va chạm với cháu khiến cháu xây xát chứ ông không hiếp dâm và cũng không đè cháu xuống giường.

Đến lúc bị công an điều tra ông tự cắt tay rồi lấy cớ vào viện, sau đó ông được tại ngoại và trở về nhà.

Trước đó, trong phần tranh luận tại tòa, luật sư Trần Thị Trâm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé cho biết các luật sư đã kiến nghị với HĐXX bốn điều. Thứ nhất là thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo (từ tại ngoại sang bắt giam - PV); thứ hai là trả hồ sơ để truy tố tội hiếp dâm trẻ em thay vì dâm ô; thứ ba là khởi tố thêm đối với bị cáo về tội cố ý lây truyền HIV cho người khác; thứ tư là tăng mức bồi thường cho gia đình bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 30/4/2017, Vũ Văn Hùng có đi sang nhà chị Ngân và gọi 2 con gái của chị là cháu Nguyễn Thị T. (15 tuổi) và cháu N.: “Nhà tao có lắm mì tôm, không ăn hết, đứa nào ăn sang lấy mà ăn”.

Bị cáo Vũ Văn Hùng được xe cứu thương áp tải tới tòa. (Ảnh DV)

Sau khi xin T. cho sang nhà Hùng để lấy mì tôm không được, N. đã tự sang một mình. Khi xuống bếp, N. thấy có một thùng mì tôm đã bóc dở đang ở trên bàn ăn, N. đã bê cả thùng mì tôm lên nhà.

Khi lên đến gian buồng ngủ, Hùng đã đứng sẵn ở đó và nói với cháu N. là để mì tôm xuống giường. Sau đó Hùng lấy tờ tiền 10.000đ đưa cho cháu N. và nói: “Lần sau lại sang nữa nhé”. Vừa nói, Hùng vừa thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.

Lúc lâu sau không thấy em về, T. đi tìm và tận mắt nhìn thấy Hùng đang thực hiện hành vi đồi bại với em mình. Đến chiều cùng ngày, chị Ngân đi làm về, T. và N. đã kể lại toàn bộ sự việc. Chị Ngân đã lên cơ quan công an trình báo.

Kết luận giám định pháp y về tình dục cho thấy màng trinh cháu N. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh… Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu chưa bị nhiễm HIV (âm tính).

Hồng Nhung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ga-nhiem-hiv-xam-hai-be-gai-manh-mieng-choi-toi-3360800/