Gã 'độc tài' sinh ngày 8-3

Cũng như 'một nửa' của thế giới, ngày 8-3 cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với Florentino Perez, Chủ tịch của Real Madrid.

Ông chủ đã mở ra thời kỳ “Los Galacticos” của “Đội bóng Hoàng gia” sinh ngày 8-3-1947 tại Hortaleza, Madrid. Đó là lý do mọi người hay nói vui rằng, Florentino Perez có những sở thích... phụ nữ.

Florentino Perez chỉ thích đưa về Santiago Bernabeu những “nam thần” của bóng đá thế giới - bất kể có phù hợp với triết lý bóng đá của HLV hay không. Đó là những McManaman, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaka, Figo... Ngược lại, ông bất chấp vai trò tối quan trọng của cầu thủ, sự ổn định và thành tích của đội bóng để đẩy đi không thương tiếc những cầu thủ... xấu trai, ít có giá trị quảng bá hình ảnh, thương hiệu của đội bóng. “Nạn nhân” là những Makelele, Di Maria, Mesut Oezil...

Tại Santiago Bernabeu tồn tại một “gã độc tài” ở chiếc ghế Chủ tịch. Ngay cả các “Dải ngân hà” mà Florentino Perez dày công xây dựng, chẳng có “ngôi sao” nào được phép “sáng” hơn ông chủ của mình, dù là HLV hay cầu thủ, dù tài năng và giá trị đến đâu chăng nữa.

Trong giai đoạn đầu Florentino Perez ngồi ghế Chủ tịch Real Madrid (2000-2006), HLV Vicente del Bosque mặc dù giúp đội bóng giành được danh hiệu La Liga lần thứ 29, đoạt Siêu Cúp châu Âu và Cúp liên lục địa. Song, do những bất đồng quan điểm với “ông chủ Nhà trắng” mà “Ngài râu kẽm” cùng với một loạt ngôi sao trong đội hình, từ Hierro, Morientes đến McManaman hay Makelele đã phải rời đội bóng.

Trong giai đoạn 2 (2009 đến nay), Ancelotti giúp Real hoàn thành giấc mơ “Decima” với chức vô địch châu Âu lần thứ 10 sau 12 năm chờ đợi. Thế nhưng, HLV người Ý cũng phải rời Santiago Bernabeu chỉ sau một cú điện thoại của ông chủ.

Tổng cộng có tới 11 HLV đến rồi đi dưới thời Perez, không ai tại vị quá 3 năm, dù thành tích có tốt thế nào chăng nữa – ngoại trừ Zinedine Zidane chủ động rời “ghế nóng” lần đầu vào năm 2018.

Perez một tay quán xuyến mọi công việc của Real, từ việc thương thảo hợp đồng mới cho các trụ cột, chiêu mộ tân binh, bán cầu thủ muốn ra đi... cho đến việc đảm nhiệm các buổi đón tiếp tân binh. Vì thế qua 2 nhiệm kỳ ở Real, đội bóng này có tới 5 giám đốc thể thao, một trong số đó chính là Florentino Perez (từ 2014 đến nay).

Hierro là một trong những thủ quân vĩ đại nhất của Real nhưng anh rời Santiago Bernabeu lặng lẽ như bao cầu thủ khác.

Người được yêu mến nhất ở Real là Raul rời Bernabeu khi đang giữ băng đội trưởng và trước khi “Chúa nhẫn” thông báo rời Real đúng 1 ngày, đội phó Guti cũng xác nhận sẽ chia tay sân Bernabeu sau 15 năm gắn bó. Cả 2 đều ra đi “không kèn, không trống”.

Những huyền thoại khác của Real cũng vậy, dù cùng nhau mang về vô số vinh quang cho đội bóng, song họ đều bị đẩy đi phũ phàng khi giá trị sử dụng giảm dần, là Salgado, Helguera, Roberto Carlos, Luis Figo, Fernando Redondo...

Bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Real là C.Ronaldo cũng phải rời đội bóng sau những rắc rối liên quan đến vấn đề thuế và về sau siêu sao người Bồ Đào Nha luôn cho rằng mình đã bị “Đội bóng Hoàng gia” phản bội.

Dưới “đế chế” của Florentino Perez, chỉ duy nhất Zinedine Zidane là... được giã từ sự nghiệp ở Bernabeu.

Có cảm giác như, dưới con mắt của Perez, bóng đá giống như một thứ trang sức hào nhoáng, lấp lánh để thỏa mãn khát vọng chinh phục của người đàn ông giàu tham vọng và đam mê quyền lực này.

Trong 2 nhiệm kỳ, ông trùm xây dựng này đã chi tới hơn 1 tỷ Euro cho việc mua sắm cầu thủ, đổi lại bằng hàng chục danh hiệu lớn nhỏ, từ La Liga, Cúp Nhà Vua đến Champions League, Siêu Cup châu Âu. Đặc biệt là việc hóa giải được “lời nguyền” Champions League, chinh phục “Decima” – thậm chí đem về phòng truyền thống của CLB danh hiệu Champions League thứ 12.

Để thấy, dường như đối với Perez, không thứ “trang sức” nào đủ thỏa mãn đam mê, không một thành tích nào là giới hạn chinh phục. Và, dù yêu, ghét thế nào đối với tài năng, sự kiêu ngạo, độc đoán, giảo hoạt, bội bạc... của người đàn ông này chăng nữa, thì lịch sử bóng đá thế giới vẫn phải nhắc đến Florentino Perez với sự khâm phục.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/ga-doc-tai-sinh-ngay-8-3/19152.htm