Gã điên UFC hối hận sau scandal tấn công đồng nghiệp

Conor McGregor bày tỏ sự hối hận sau vụ tấn công xe bus chở các võ sĩ UFC hôm 5 tháng 4 vừa rồi.

Sáng qua (14/06), Conor McGregor đã có mặt tại tòa án ở New York để giải trình vụ tấn công xe bus chở các võ sĩ UFC hôm 5 tháng 4 vừa rồi. Theo đó, bức xúc vì bị chủ tịch Dana White tước đai vô địch hạng nhẹ tại buổi họp báo sự kiện UFC 223, McGregor đã ném ghế và rào chắn về phía xe bus chở các đồng nghiệp từ Barclays Center về khách sạn.

McGregor hối hận sau vụ tấn công chiếc xe chở các võ sĩ UFC hôm 5 tháng 4 vừa rồi.

Cùng McGregor, "đồng phạm" Cian Cowley, HLV BJJ Dillon Danis và quản lý Audie Attar cũng xuất hiện ở tòa án. Phiên tòa diễn ra vỏn vẹn 2 phút, với phán quyết cuối cùng sẽ được công bố sau lần xét xử vào ngày 26 tháng 7 tới đây.

Phát biểu sau khi bước ra khỏi tòa án, McGregor bày tỏ sự hối hận. "Tôi cảm thấy hối hận vì những hành động của mình dẫn đến việc phải có mặt ở đây. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và hy vọng rằng nó sẽ sớm được giải quyết,” tay đấm người CH Ireland chia sẻ.

Được biết, gã điên UFC bị cáo buộc 4 tội danh, bao gồm một tội danh hủy hoại tài sản và ba tội danh gây thương tích cho người khác. Án phạt nặng nhất mà võ sĩ 29 tuổi này có thể phải hứng chịu lên đến 7 năm tù giam. Tuy vậy, theo nhận định từ William Kephart, một cựu Ủy viên công tố tại Long Island, khả năng McGregor "bóc lịch" là rất thấp.

Bảo Bảo

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ga-dien-ufc-hoi-han-sau-scandal-tan-cong-dong-nghiep-d476228.html