Gã đàn ông bị bắt giữ sau 16 năm chạy trốn vì cưỡng hiếp, sát hại em họ

Mới đây, một người đàn ông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Quảng Đông, Trung Quốc vì tình nghi liên quan đến vụ cưỡng hiếp, sát hại bé gái 13 tuổi cách đây 16 năm.

Ngày 13/9, trang Sina cho biết, nghi phạm họ Triệu đã bị bắt ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc sau 16 năm bỏ trốn vào hôm 10/9 vừa qua. Tại cơ quan chức năng, hắn ta đã thừa nhận hãm hiếp người em họ 13 tuổi, Giai Giai, sau đó giết hại và chôn thi thể em ở vườn sau nhà.

Nghi phạm họ Triệu, quê ở Hồ Bắc, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì đi làm những công việc lao động tay chân gần nhà. Chiều 5/6/2004, Triệu kết thúc ngày làm việc và về nhà nằm nghỉ như mọi hôm khác thì Giai Giai chạy sang chơi. Khi đó, Giai Giai được đi chơi nên mặc đồ vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Triệu nhìn thấy cô bé hoạt bát đáng yêu nên đã không kìm lòng được nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Bỏ mặc việc Giai Giai là em họ của mình, Triệu vẫn ra tay cưỡng hiếp cô bé.

Giai Giai vô cùng hoảng sợ và kêu cứu thảm thiết. Lo lắng hàng xóm sẽ nghe thấy nên Triệu đã giết chết nạn nhân và chôn ở vườn sau nhà.

Triệu bị bắt giữ sau 16 năm chạy trốn

Triệu bị bắt giữ sau 16 năm chạy trốn

Tối hôm đó, gia đình của Giai Giai đợi mãi không thấy con gái về nhà liền chạy đi tìm khắp nơi. Thậm chí bố mẹ của cô bé cũng đến nhà Triệu hỏi thăm nhưng hắn ta thản nhiên nói rằng không thấy Giai Giai đâu.

Sáng hôm sau, lo sợ chuyện mình làm bị bại lộ, Triệu nói với gia đình rằng bản thân sẽ đi làm ăn xa rồi bặt vô âm tín từ đó.

Trưa 11/6/2004, cảnh sát địa phương tìm thấy thi thể của Giai Giai ở vườn sau nhà Triệu và xác định hắn ta là nghi phạm lớn nhất trong vụ án. Trong suốt 16 năm qua, cảnh sát chưa từng từ bỏ ý định tìm kiếm Triệu.

Đầu tháng 9/2020, cơ quan chức năng phát hiện ra manh mối về các hoạt động của Triệu ở Đông Hoản, lúc này nghi phạm đang lẩn trốn bằng một cái tên giả. Trưa 10/9, cơ quan chức năng bắt giữ thành công Triệu ở thị trấn Trường Bình, Đông Hoản. Sau khi bị bắt, Triệu thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, trong suốt 16 năm qua, để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Triệu sống lang thang, không dám liên lạc với gia đình, thậm chí còn không dám đi xin việc vì sợ bị bại lộ thân phận. Đối tượng chỉ có thể đi nhặt rác kiếm sống qua ngày. Hắn ta sống tách biệt hoàn toàn với xã hội, không dám giao lưu hay sống ở những nơi đông người. Mấy năm gần đây, vô tình trong lúc đang lang thang trên đường thì Triệu nhặt được chứng minh thư của 1 người họ Lâm nên đã dùng danh tính giả để đi xin việc làm.

Hiện tại, tên Triệu vẫn đang bị bắt giam và chờ phiên tòa xét xử.

Han (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ga-dan-ong-bi-bat-giu-sau-16-nam-chay-tron-vi-cuong-hiep-sat-hai-em-ho-a489677.html