Gã chồng máu lạnh đâm vợ bục lá lách vì không trả lời tin nhắn

Công an TP Hải Phòng đang ráo riết truy tìm Lương Thanh Hà - kẻ nghiện ngập, cờ bạc ra tay đâm chém vợ dã man.

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 4/10, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đang truy bắt Lương Thanh Hà (39 tuổi) để điều tra hành vi dùng dao đâm chém trọng thương chị Đinh Thị Dinh (37 tuổi, vợ Hà) tại nhà mẹ vợ ở xã An Hồng.

Theo điều tra, Hà và chị Dinh lấy nhau hơn 10 năm, có 2 con trai. Cách đây khoảng 3 năm, Hà nghiện ma túy và vợ chồng ly thân. Tối 2/10, Hà nhắn tin cho chị Dinh nhưng không thấy hồi âm.

Chị Dĩnh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: VTC News)

Liên quan đến sự việc này báo VTC News cũng đưa tin, đến khoảng 10h45 ngày 3/10, đối tượng Lương Thanh Hà đã thủ sẵn hung khí đến nhà bố mẹ đẻ chị Dĩnh (thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) để nói chuyện.

Tuy nhiên, hai bên xảy ra mâu thuẫn, gã chồng máu lạnh rút con dao lê nhọn, dài 45cm đâm chém vợ tới tấp. Người vợ nhập viện cấp cứu trong tình trạng rách gan, bục lá lách, tay phải gần như đứt lìa. Chứng kiến con rể đâm chém con gái, mẹ chị Dĩnh đã quá hoảng sợ nên không kịp kêu cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Lê Thanh Hà đã vứt bỏ lại hung khí, sau đó chạy xe máy về phía huyện Thủy Nguyên. Chỉ đến khi Hà bỏ đi, mẹ chị Dĩnh mới gọi hàng xóm đưa con gái đi cấp cứu. Hiện tại, chị Dĩnh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Được biết, Lê Thanh Hà và chị Dĩnh lấy nhau được hơn 20 năm. Tuy nhiên Hà là đối tượng nghiện hút, cờ bạc, đã nhiều lần bán hết tài sản trong gia đình. Vì không chịu nổi người chồng như vậy nên chị Dĩnh đã ly thân với Hà. Chị Dĩnh đưa hai con về nhà mẹ đẻ ở được 3 năm nay.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguôn: Người đưa tin

Video đang được xin nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ga-chong-mau-lanh-dam-vo-rach-gan-buc-la-lach-vi-khong-nhan-tin-a164528.html