Gã chồng hư hỏng và mối tình vụng trộm với cô hàng xóm lỡ thì lẳng lơ

Theo tôi không phải chồng và cô hàng xóm lỡ thì kia mới quan hệ ngoại tình với nhau mà là từ lâu rồi, chỉ có điều bạn quá tin, quá thương chồng nên mất cảnh giác rồi lơ là để chồng tự do thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không có ý xen vào chuyện riêng của gia đình bạn, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chị hàng xóm 'tội nghiệp' và hành động không thể hiểu nổi của chồng. Song vì cùng là phụ nữ tôi nghĩ mình không nên vô tình tới mức vô cảm với nỗi đau của bạn, vô cảm trước những chia sẻ bất hạnh của bạn nên tôi lên tiếng.

Đầu tiên mong bạn nhận ở tôi sự cảm thông sau là tôi chân thành khuyên bạn hãy để cái đầu của mình thật tỉnh táo, để con tim mình thật bình yên mà cân nhắc, mà xem xét thấu đáo rằng mình có còn tình yêu dành cho chồng nữa không, khi mình bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh chồng ái ân, mèo mỡ cùng cô hàng xóm mất nết đó!

Theo tôi không phải chồng và cô hàng xóm lỡ thì kia mới quan hệ ngoại tình với nhau mà là từ lâu rồi, chỉ có điều bạn quá tin, quá thương chồng nên mất cảnh giác rồi lơ là để chồng tự do thôi.

Nếu không thể tha thứ cho chồng thì tốt nhất bạn nên mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Đừng nấn ná, chần chừ đến lúc bạn mang bầu, sinh con sẽ khó khăn, phức tạp nếu bạn và chồng li hôn đấy. Chưa có sự ràng buộc là một đứa con chung, đó là điều thuận lợi, nhẹ nhàng rất nhiều để bạn và chồng chấm dứt hôn nhân. Bạn còn quá trẻ, bạn có sức khỏe, bạn sống tử tế, nhất định rồi đây bạn sẽ tìm được một nữa kia xứng đáng với tình yêu của bạn. May mắn và sớm ổn định cuộc sống bạn nhé.

Ngọc Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ga-chong-hu-hong-va-moi-tinh-vung-trom-voi-co-hang-xom-lo-thi-lang-lo-1752325.tpo