Futsal Việt Nam: Tạm khép 'giấc mơ vàng'

Sau trận thua Thái Lan 0-2 chiều 25/10 ở bán kết giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển Futsal Việt Nam tạm khép lại 'giấc mơ vàng' và phải xuống chơi ở trận tranh hạng Ba.

Những gì mà Futsal Việt Nam làm được trong các trận đấu vừa qua trước các đối thủ Australia, Indonesia và đặc biệt là chiến thắng 4-2 trước Malaysia, người hâm mộ nước nhà có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp trước Thái Lan ở trận bán kết. Tiếc rằng, kết quả sau đó lại cho thấy điều ngược lại.

Để thua Thái Lan ở bán kết, Futsal Việt Nam đành xuống tranh hạng Ba. (Ảnh:VFF)

Để thua Thái Lan ở bán kết, Futsal Việt Nam đành xuống tranh hạng Ba. (Ảnh:VFF)

Khởi đầu trận đấu, niềm tin vào chiến thắng cộng với lợi thế sân nhà giúp Futsal Việt Nam thi đấu hết sức chủ động ngay ở những phút đầu tiên. Thầy trò Huấn luyện viên Rodrigo lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai đội hình áp sát khung thành bên phía Việt Nam. Dù vậy, Futsal Thái Lan vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ kỹ thuật cá nhân vượt trội hơn so với Việt Nam.

Tuyển Futsal Việt Nam đáng ra có thể ghi bàn trong hiệp 1 với nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương, đặc biệt là pha đột phá của Quốc Hưng. Anh đi bóng hết sức khéo léo, vượt qua cả thủ môn Thái Lan và buộc đối thủ phải phạm lỗi. Ngay lập tức trọng tài rút ra một tấm thẻ vàng, nếu nghiêm khắc hơn, đây hoàn toàn có thể là một tình huống phải nhận thẻ đỏ.

Vẫn là Quốc Hưng với những đường bóng được triển khai thần tốc, anh tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi đập xà ngang khung thành của Thái Lan. Quốc Tùng cũng không dưới một lần đặt khung thành của Thái Lan vào trạng thái báo động. Tiếc rằng, bàn thắng chưa thể đến với tuyển Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, Thái Lan có bàn thắng mở tỉ số sau pha phối hợp ăn ý bên hành lang cánh trái, với cú chích mũi giày tinh tế của cầu thủ số 5 Ronnachai. Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp của mình, đây cũng chính là nỗi lo của đội chủ nhà.

Bị thủng lưới trước, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam có phần không tốt, từ đó thực hiện tình huống đá biên bị lỗi, để cho Kritsada có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Lúc này thầy trò Rodrigo đã không còn gì để mất và mạo hiểm chơi power-play.

Tuy nhiên với 5 cầu thủ tham gia tấn công, Việt Nam vẫn không thể tìm được đường đến với mành lưới của đội tuyển Thái Lan. Chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm khi lúc này khung thành đã bỏ trống, phải thừa nhận may mắn đã mỉm cười khi thầy trò Rodrigo không bị thủng lưới thêm.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0. Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục thất bại trước Thái Lan tại giải đấu khu vực. Khép lại giấc mơ vàng, Futsal Việt Nam sẽ thi đấu ở trận tranh hạng ba, trong khi Thái Lan tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị vô địch

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/futsal-viet-nam-tam-khep-giac-mo-vang-98559.html