Futsal HDBank 2020: Phố Biển bùng nổ cảm xúc trong 'Ngày chiến thắng'

Cả 2 đội bóng phố Biển đều được hưởng niềm vui khi Sanvinest Sanna Khánh Hòa thắng Cao Bằng 7-4 còn Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thắng Quảng Nam 4-1.

Sanvinest Sanna Khánh Hòa thắng kịch tính trước Cao Bằng

Sanvinest Sanna Khánh Hòa thắng kịch tính trước Cao Bằng

Dẫn trước Sanvinest Sanna Khánh Hòa 3-1 trong hiệp đầu và duy trì lợi thế 4-2 tới nửa thời gian hiệp 2, tuy nhiên, Cao Bằng sụp đổ nhanh chóng và thất bại chung cuộc 4-7. Chiến thắng này tạm đưa các cầu thủ các cầu thủ Sanvinest Sanna Khánh Hòa lên đứng đầu BXH.

Cao Bằng sớm có bàn thắng do công của Gia Thọ, dứt điểm cận thành sau khi cú sút của Minh Mẫn đập cột dọc khung thành thủ môn Hữu Phúc nảy ra.

Có bàn dẫn trước, các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Bảo Quân chơi hưng phấn và kiểm soát nhịp điệu tốt, liên tục nâng tỉ số lên 2-1 và 3-1. Tuy nhiên, đội trưởng Huỳnh Mi-woen thừa nhận rằng việc anh cùng các đồng đội sụp đổ trong hiệp 2 là bởi thể lực và kinh nghiệm không bằng đối thủ.

"Toàn đội đã làm rất tốt trong hiệp 1. Tôi nghĩ với một đội bóng trẻ như Cao Bằng thể hiện như vậy là rất tốt, để thua như vậy thì quá đáng tiếc. Chúng tôi thiếu kinh nghiệm so với đối thủ nên cuối cùng tỉ số đã nói lên tất cả. Tôi nghĩ Cao Bằng cũng không đảm bảo thể lực, dẫn tới việc xử lý bóng sai lầm và Sanvinest Sanna Khánh Hòa tận dụng những sai sót đó, nên cuối cùng dẫn tới kết quả như vậy."

Cao Bằng vượt lên dẫn trước nhưng lại thất bại dưới tay Sanvinest Sanna Khánh Hòa

Chia sẻ quan điểm với đội trưởng của Cao Bằng, Mai Thành Đạt, đội trưởng Sanvinest Sanna Khánh Hòa, đánh giá: "Chúng tôi nhập cuộc không tốt, trạng thái thi đấu không thoải mái dẫn tới nhiều pha xử lý mất chính xác và bị đối phương tận dụng. Vào hiệp 2, toàn đội đã siết lại tinh thần và còn bao nhiêu sức lực thì chúng tôi đã cống hiến hết trên thảm đấu."

Bàn thắng của Huỳnh Mi-woen nâng tỉ số lên 4-2 để duy trì khoảng cách 2 bàn cho Cao Bằng vẫn không đủ để chống đỡ đà sụp đổ thế trận, nhịp điệu và tinh thần của đồng đội trong hiệp 2.

Huỳnh Mi-woen cho rằng điều anh và các đồng đội còn thiếu để bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng là: "Đó là sự tự tin! Nếu như mình có được tự tin vào bản thân, thể hiện được năng lực, phẩm chất thì kết quả sẽ khác."

Chia sẻ điều này với Huỳnh Mi-woen và chính các đồng đội trẻ ở Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Trần Văn Thanh, người lập cú đúp ở trận này, đánh giá:
Cao Bằng là đội bóng trẻ nhưng có kỹ năng chơi futsal rất tốt. Họ còn có thể lực, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm thôi. Nên khi Cao Bằng có được bàn thắng trước hay lợi thế trước thì chơi rất tốt.

Tôi và các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội đều mong các gương mặt trẻ ở đội còn thiếu tự tin ở bản thân nên chơi khó khăn. Mình có suy nghĩ và hiểu điều đó thì cố gắng dìu dắt các em để gánh đỡ lẫn nhau và có được kết quả tốt cho đội nhà."

Cao Bằng và Sanvinest Sanna Khánh Hòa tạo ra cơn mưa bàn thắng

Những pha ghi bàn của Minh Tuấn rút ngắn tỉ số còn 2-3, rồi 3-4 cho thấy gió đã đảo chiều trong cuộc so tài giữa sức trẻ của Cao Bằng và kinh nghiệm của Sanvinest Sanna Khánh Hòa.

Mai Thành Đạt gỡ hòa 4-4, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 7-4 cho Sanvinest Sanna Khánh Hòa, xen kẽ đó là cú đúp bàn thắng của Trần Văn Thanh nâng tỉ số lên 5-4 và 6-4, làm các khán đài của NTĐ trường ĐH Nha Trang bùng nổ cảm xúc.

Chiến thắng 7-4 đưa Sanvinest Sanna Khánh Hòa tạm lên ngôi đầu bảng với 12 điểm, tuy nhiên, đội trưởng Mai Thành Đạt khẳng định mục tiêu vẫn chỉ là trụ hạng.

"Mục tiêu ban đầu của đội là trụ hạng nên bây giờ mặc dù đang có vị trí đứng tốt, nhưng BHL vẫn đặt mục tiêu là trụ hạng và cố gắng từng trận một. Bởi vì, phía trước là chặng đường dài của cả lượt về, thậm chí, ở những vòng tới Sanvinest Sanna Khánh Hòa còn phải đối mặt với những đội rất mạnh, ứng cử viên vô địch. Vì vậy, chúng tôi chỉ xác định là còn bao nhiêu sức lực thì cống hiến hết cho từng trận."

Phùng Trọng Luân (số 17) lập hat-trick cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa

Chấn thương của Văn Thiện

Trước đó, một đội bóng phố Biển khác là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã giành chiến thắng 4-1 trước Quảng Nam, trong đó tân binh Phùng Trọng Luân lập một hat-trick và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở lượt đi với 7 pha lập công.

Chiến thắng của Sanvinest Sanatech Khánh Hòa bị phủ bóng đen khi cầu thủ trẻ Văn Thiện bị chấn thương nặng: rách đầu và chấn thương vùng cổ do va chạm với thủ môn của đội Quảng Nam.

Văn Thiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sau khi điều trị đã có thể trở về sinh hoạt cùng đội. Tuy nhiên, nhiều khả năng Văn Thiện sẽ không thể thi đấu đến hết lượt đi của giải./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/futsal-hdbank-2020-pho-bien-bung-no-cam-xuc-trong-ngay-chien-thang-1063623.vov