Fung La VNTM: 'Mọi người không ưa vì chưa kịp hiểu tôi'

Fung La đánh giá chiến thắng của Ngọc Châu là hoàn toàn xứng đáng dù trước đó có dự đoán cô nàng sẽ làm nên 'chiến tích' trong lịch sử cuộc thi.

- Nhiều ý kiến cho rằng Fung La thể hiện tốt hơn Ngọc Châu trong đêm chung kết nhưng lại không giành chiến thắng, bạn nghĩ gì về kết quả này?

- Trước đêm thi cũng có nhiều dự đoán khác nhau. Một chặng đường đã qua, ai là quán quân không còn là quan trọng nữa. Điều mình nhận được nhiều nhất đó là những trải nghiệm, học hỏi được kinh nghiệm. Mình thấy chiến thắng của Ngọc Châu là xứng đáng bởi ở cô ấy hội tụ đủ cả yếu tố chiều cao lẫn gương mặt. Không chỉ là người bứt phá được khả năng mà chính mình còn học hỏi được ở Châu nhiều điều.

Mình không hối hận điều gì bởi cuộc thi đã cho mình quá nhiều thứ, không hổ thẹn với chính tuổi trẻ.

- Chiều cao có phải là lý do để giám khảo không chọn bạn?

- Nếu vì chiều cao mình đã không đến với cuộc thi và BGK đã không để mình đi đến tận vòng này. Mình nghĩ mình chỉ thiếu may mắn thôi.

Fung la tự tin sải bước catwalk trong đêm chung kết.

- Bạn đối mặt như thế nào với những ý kiến cho rằng Fung La không xứng đáng để có mặt ở đêm chung kết?

- Nếu như có những ý kiến phản đối như vậy thì cũng sẽ có những ý kiến đồng tình lắm chứ. Cũng có người cho rằng Fung La được giám khảo ưu ái nhưng mình nghĩ mình đã ưu ái cho đam mê của bản thân nhiều hơn. Việc tranh cãi là quyền ngôn luận của mỗi người. Bản thân phải là người có tiềm năng thì BGK mới đưa mình đến tận vòng chung kết như thế.

- Phần thi chụp ảnh của bạn trong đêm chung kết khá táo bạo. Bạn nghĩ gì khi đứng trong một tủ kính chật hẹp như thế?

- Mình chỉ nghĩ sẽ làm hết sức, hết đam mê thôi. Trước khi bước vào các phần thi chụp hình trước đó cho đến cả đêm chung kết mình đều không nghĩ ngợi là phải tạo dáng thế này, thế nọ sao cho độc. Mọi việc cứ diễn ra hết sức tự nhiên. Mình thích sự ngẫu hứng.

Fung La tạo dáng táo bạo trong phần thi chụp ảnh.

- Fung La lý giải sao về việc là thí sinh bị ghét nhất nhà chung?

- Tất cả là do chúng ta chưa kịp hiểu nhau mà thôi. Còn bây giờ thì mọi người đều rất vui vẻ.

Có người nói mình quá tự tin dẫn đến bị ghét nhưng không. Qua các thử thách ở các tập phát sóng mọi người cũng thấy đó, mình cũng đã lo sợ, mất tự tin thấy rõ. Vấn đề ở đây là người khác có chịu hiểu cho hay không mà thôi.

Cô nàng lý giải chuyện bị ghét trong nhà chung là do mọi người chưa hiểu về nhau.

- Có ý kiến thị trường thời trang không có chỗ cho những người mẫu có chiều cao khiêm tốn 1m55 như bạn?

- Mình không nghĩ như vậy. Sau sân chơi này, mình vẫn sẽ theo đuổi con đường này. Đất diễn cho một người mẫu không chỉ có trên sàn catwalk. Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn như mình thì sẽ đánh vào địa hạt mẫu chụp lookbook hay người mẫu thương mại. Với catwalk, cơ hội nhỏ bé nhưng không có nghĩa mình không thể không là một "cơn gió lạ".

- Bạn sẽ lấy đà từ cuộc thi này để "tấn công" showbiz thời gian tới như thế nào?

- Nói tấn công hay lấn sân thì hơi quá bởi nó không hợp với một người có tư tưởng "khùng" như mình (cười). Mình vẫn sẽ làm nghề một cách bình thường, đúng với đam mê của bản thân. Mình chưa có một chiến lược nào cụ thể cả. Nếu ai cảm thấy hứng thú với gương mặt, chiều cao của mình thì họ sẽ tìm đến.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/fung-la-vntm-moi-nguoi-khong-ua-vi-chua-kip-hieu-toi-3477861.html